THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2013 – ANH NGUYỄN HÙNG SƠN

NGÔI TRƯỜNG MANG TÊN SAO BẮC ĐẨU

 

Hùng Sơn Thủ Lĩnh Chòm Sao Thiên Hậu

 

Thắm thoát mà gần 2 năm tôi gắn bó với Sao Bắc Đẩu. Nhanh thật đấy! Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ, xa lạ, đầy mới mẻ mà giờ đây đã trở nên thân thuộc là nơi tôi đến mỗi chủ nhật hàng tuần. Trước khi chọn Sao Bắc Đẩu là nơi bắt đầu hành trình mới, tôi phải đắn đo suy nghĩ nhiều, hàng loạt câu hỏi cứ loay hoay trong đầu. Thế rồi bao suy nghĩ đều tan biến hết khi tôi nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của các anh chị và các bạn thủ lĩnh. Sao Bắc Đẩu là một ngôi trường không phấn trắng bảng đen tọa lạc tại công viên Tao Đàn, được chia thành các nhóm theo tên của các ngôi sao và chòm sao tùy vào từng độ tuổi khác nhau. Ngôi trường chỉ học một buổi vào sáng chủ nhật hàng tuần bắt đầu với những bài tập thể dục sôi động của nhóm sao và dựng cột cờ của nhóm chòm sao.

 

Nội dung của mỗi buổi sinh hoạt tùy theo từng độ tuổi mà có những chương trình sinh hoạt phù hợp thường gắn liền với những chủ đề gần gũi với cuộc sống vừa mang tính khoa học vừa mang tính sư phạm, với những câu chuyện giáo dục theo dạng vừa chơi vừa học. Thông qua những buổi sinh hoạt tập thể với kỷ luật nghiêm, hoạt động có kế hoạch, có tổ chức và nề nếp tạo nên thói quen sống, hình thành ý chí và nghị lực và cũng thông qua tập thể giúp con người nhận thức những điều tốt đẹp, điều chỉnh hành vi cuộc sống có văn hóa.

 

Giáo viên của ngôi trường này là các anh chị thủ lĩnh vừa tận tâm và nhiệt tình. Họ xuất thân từ những ngành nghề khác nhau trong xã hội từ những bạn sinh viên đến các anh chị đã đi làm dù bận rộn với công việc của cuộc sống nhưng với niềm đam mê và tình yêu đối với thiếu nhi họ đã tạm gác công việc cá nhân của riêng mình để có mặt ở ngôi trường Sao Bắc Đẩu cùng sinh hoạt, cùng chung vui với các em. Tuy không tốt nghiệp từ ngành sư phạm nhưng với kỹ năng sư phạm mà mình học được các anh chị đã hướng dẫn các thành viên nhận thức được những điều hay lẽ phải, những bài học kinh nghiệm của bản thân giúp các thành viên sống tốt, sống có ích. Các anh chị thủ lĩnh luôn là tấm gương sáng để các em noi theo như câu Bác Hồ từng nói: “Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Các bạn hãy cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để tiến bộ mãi nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc cho các em bắt chước”.

 

Nói đến Sao Bắc Đẩu thật là thiếu sót khi không nói đến một người với tên tuổi gắn liền với ngôi trường Sao Bắc Đẩu đó là thầy Huỳnh Văn Toàn người quản lý và điều hành ngôi trường đó, một nhân vật nổi tiếng về nghệ thuật quản trò. Thầy là một người vui tính nhưng nghiêm khắc trong công việc. Những buổi họp cuối giờ thầy đều chỉ ra những lỗi trong cách hướng dẫn sinh hoạt nhằm rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho lần sau. Đối với mỗi thủ lĩnh thầy tận tình chỉ dạy và chỉ ra những hạn chế để hoàn thiện bản thân. Sau những năm làm việc chung với thầy ở Sao Bắc Đẩu tôi học được ở thầy nhiều điều từ phong cách diễn đạt, cách tổ chức công việc khoa học và tính thẩm mỹ.

 

Với tôi Sao Bắc Đẩu đã giúp tôi từ những cái vụn về ngày đầu để ngày hôm nay tôi tự tin và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cách sống mà tôi được rèn luyện trong quá trình sinh hoạt và làm việc. Nơi đây tôi còn tìm được những người bạn thân, hợp tính sát cánh bên nhau, nơi đây tôi có nhiều thầy cô tôi quý mến, được học những bài học hay để hoản thiện mình hơn. Với niềm tự hào khi khoác lên mình chiếc áo Sao Bắc Đẩu dù đi bất cứ nơi đâu tôi cũng nhận được những cái nhìn nể phục từ những người bạn cùng làm công việc giáo dục kỹ năng sống. Tôi mong ngôi trường sẽ ngày một phát triển để đồng hành dõi theo các thế hệ. Tôi hy vọng nơi đây sẽ mãi là một ngôi nhà đầy yêu thương, là một cầu nối, một nấc thang vững chắc giúp các em thiếu nhi và các bạn thanh thiếu niên vững bước vào đời.

 

 M.Phụng – Admin 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X