GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU TRONG TIM TÔI

Vậy là tôi đến với câu lạc bộ Sao   Bắc Đẩu đã được sáu năm với bốn năm ở vai trò thủ lĩnh. Tôi tự hỏi

“Bao   nhiêu năm rồi làm gì và được gì Ngày   tháng sao vội đi đôi khi không như ý Trôi   qua bao nhiêu năm nữa Có   lẽ ta không ngây ngô như bây giờ”

NGUYỄN PHẠM THẢO VI      

Thủ lĩnh nhóm Mèo Rừng, Sao Bắc Đẩu – Đông Tao Đàn

GIA   ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU TRONG TIM TÔI

          Sáu   năm một chặng đường không quá ngắn cũng không quá dài để tôi gắng bó với Sao Bắc   Đẩu. Sao Bắc Đẩu không chỉ mang lại cho tôi những niềm vui, những ký ức đẹp, những   người bạn tốt mà nơi đây còn đem lại cho tôi những bài học kinh nghiệm về cuộc   sống. Sáu năm một khoảng thời gian để tôi tự thay đổi và trưởng thành hơn. Từ   khi chỉ là một đứa học sinh cấp ba làm thủ lĩnh sao Mèo rừng thì đến hôm nay   tôi đã lớn hơn và tự khẳng định mình ở một vai trò mới, một trách nhiệm mới có   thể nói là khó khăn hơn chính là thủ lĩnh chòm sao Bò Cạp. Khi nhận quyết định   làm thủ lĩnh chòm Bò Cạp thì tôi cũng có những đắng đo suy nghĩ, không biết   mình có làm được ở một vai trò mới hay không, làm thủ lĩnh ở chòm có khó hơn   hay không. Những câu hỏi hiện lên trên đầu tôi càng thôi thúc phải cố gắng hoàn   thành những nhiệm vụ được giao. Ngày đầu tiên tôi nhận các em thành viên chòm   Bò Cạp chỉ với một số ít thành viên, hiện giờ số lượng thành viên dần được tăng   lên, các em đi sinh hoạt đều hơn, tham gia các hoạt động của Tổng đoàn một cách   sôi nổi hơn. Sự cống hiến của tôi đối với gia đình Sao Bắc Đẩu chỉ   là những cục gạch nhỏ bé nhưng tôi đã nhận được từ gia đình Sao Bắc Đẩu những   thứ được gọi là vô giá đó chính là tình thầy-trò, tình anh em, sự chia sẻ và cảm   thông của những con người trong một đại gia đình biết yêu thương lẫn nhau và   trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất.Để có được khoảng thời   gian sinh hoạt lâu dài và thành công như hôm nay, đối với tôi không thể thiếu   đó chính là người chị – người luôn đồng hành cùng tôi trong mọi hoạt động, người   đã giúp tôi trở thành đứa biết quan tâm, suy nghĩ nhiều hơn về mọi việc. Những   thứ tôi có được truyền lại cho các em thành viên của mình bằng sự quan   tâm, giúp các em phát huy sự năng động, sáng tạo của mình và biết giúp sức cho   tập thể

Sao Bắc Đẩu sẽ   là một quyển nhật kí không trang cuối cùng vì mỗi thành viên Sao Bắc Đẩu sẽ tiếp   tục viết cho mình những trang riêng biệt và đó sẽ là cuốn nhật kí mà tôi yêu   quý nhất. Tôi sẽ giữ nó thật kĩ trong tim- nơi mà không gì làm lãng quên được.

Nhân dịp xuân về   tôi xin kính chúc các anh chị thành viên danh dự, quý phụ huynh, các anh chị   thành viên Ban chủ nhiệm, ban huấn luyện cùng toàn thể các bạn thành viên Tổng   đoàn Sao Bắc Đẩu một năm mới với thật nhiều niềm vui, tràn ngập hạnh phúc,   thành công trên con đường đã chọn và đặc biệt cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ngày   càng phát triển vững mạnh.

 

Hoa Nắng [admin]

 

 

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X