MỪNG SINH NHẬT TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẦU “7 NĂM TỰ HÀO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN” – ANH TRẦN NAM ANH

Như vậy ! Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật đấy! Mới đây thôi mà một năm đã trôi qua và sinh nhật của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu lại đến. Mỗi dịp sinh nhật là mỗi lần trong tôi lại có những kỉ niệm thật sâu sắc và đặc biệt nhưng không lần nào giống nhau cả, và lần này cũng thế. Hơn ai hết, đối với tất cả thành viên Sao Bắc Đẩu, đây chính là dịp để chúng tôi cùng nhìn lại quá trình phấn đấu và trưởng thành của Tổng đoàn và của chính bản thân mình một cách rõ nét và sâu sắc nhất: “7 năm – Nhìn lại một chặng đường”.

MỪNG SINH NHẬT TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẦU

“7 NĂM TỰ HÀO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN”

 

Trần Nam Anh – Thành viên BCN – BHL

          SBĐ Đông Tao Đàn

 

Như vậy ! Thời gian thấm thoát trôi nhanh thật đấy! Mới đây thôi mà một năm đã trôi qua và sinh nhật của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu lại đến. Mỗi dịp sinh nhật là mỗi lần trong tôi lại có những kỉ niệm thật sâu sắc và đặc biệt nhưng không lần nào giống nhau cả, và lần này cũng thế. Hơn ai hết, đối với tất cả thành viên Sao Bắc Đẩu, đây chính là dịp để chúng tôi cùng nhìn lại quá trình phấn đấu và trưởng thành của Tổng đoàn và của chính bản thân mình một cách rõ nét và sâu sắc nhất: “7 năm – Nhìn lại một chặng đường”.

Như nhà thơ Xuân Diệu từng viết rằng:

“Cái bay không đợi cái trôi

Từ tôi phút ấy sang tôi phút này”

Đúng thế, từng giờ từng phút mỗi chúng ta đều tự thay đổi, rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình và Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu cũng thế. 7 năm – không quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi ngày càng hoàn thiện bản thân mình trong quá trình sinh hoạt, cùng nhau học hỏi và chia sẻ, cùng nhau gắn bó qua nhiều hoạt động lớn nhỏ, các kì trại nâng bậc mà chỉ cần đi một lần là nhớ mãi. 7 năm – để chúng tôi phát triển rộng khắp và nhân khắp nhiều đơn vị quận huyện, nhiều đơn vị tỉnh, thành phố bạn trong cả nước, đưa tinh thần “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng” của Sao Bắc Đẩu đi đến nhiều nơi và hòa vào cộng đồng, xã hội. 7 năm – đã và đang chứng tỏ được tầm nhìn xa trông rộng của Ban điều hành Tổng đoàn, và ngày hôm nay Sao Bắc Đầu chúng tôi dần khẳng định được vai trò, nhiệm vụ và vị trí của mình trong xã hội hay nói nôm na Thầy Huỳnh Toàn vẫn nói đó là thương hiệu, là made in Sao Bắc Đẩu. 7 năm – đủ để anh chị em chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn trong một tập thể không phải chỉ dừng lại với tên gọi là Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu cnữa mà gọi nhau bằng tên gọi hết sức thân thương: “Đại gia đình Sao Bắc Đẩu”.

Chuẩn bị cho buổi sinh nhật lần thứ 7 năm nay chắc có lẽ chính là một trong những kỉ niệm mà tôi sẽ mãi chẳng bao giờ quên trong cuộc đời. Đó là một ngày vất vả tất bật chuẩn bị cho tất cả mọi thứ từ khâu phông sân khấu, sắp xếp, bố trí các khu trưng bày hình ảnh, bánh kem của các chòm sao… để sao cho sinh nhật năm nay phải hay hơn năm trước, sinh nhật năm nay phải mới mẻ hơn, tiến bộ hơn và đó cũng chính là những thành quả lao động của chính mỗi cá nhân thành viên Sao Bắc Đẩu dành cho ngày đặc biệt này. Không khí hôm ấy bận rộn thật đấy nhưng chỉ có làm việc cùng nhau như thế này tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc từ cái gia đình mà tôi đang sống cùng suốt 7 năm qua. Mỗi người một tay, nào là Ban điều hành, ban chủ nhiệm rùi các anh em thủ lĩnh, các bạn thành viên sao và chòm, kể cả các anh chị phụ huynh dù bận công việc cá nhân nhưng cũng gác lại để chuẩn bị cho ngày trọng đại sinh nhật, nào là dựng dù, rùi làm phong sân khấu, rùi phong nền tri ân các thủ lĩnh đã tham gia sinh hoạt, rùi còn phải xử lý những tình huống đột xuất diễn ra, lúc thầy Huỳnh Toàn đích thân ra kiểm tra từng gương mặt thủ lĩnh đã có đầy đủ trên tấm phông dài tri ân chưa thì tôi thấm lắm lời thầy Toàn dạy “ Họ dù đã không còn sinh hoạt nữa nhưng những ngày họ ra sân đã đóng góp những viên gạch để xây dựng Sao Bắc Đẩu – 7 tuổi như hôm nay, không bia đá, bảng vàng nhưng phải có ảnh để nhìn lại, để tri ân” . Tôi có cảm nhận, sinh nhật lần 7 năm nay thử thách nhiều lắm, nhiều điều diễn ra thế, khó khăn thế nhưng phải hoàn thành, đó là những lúc mà chính tôi và các bạn thủ lĩnh khác cảm nhận đây là những điều làm chúng tôi thật sử trưởng thành hơn trong từng ngày. Mọi việc chuẩn bị từ sáng hôm trước tận đến đêm hôm khuya khoắt ngày hôm sau chúng tôi mới hoàn thành xong công tác chuẩn bị cho sinh nhật, một từ diễn tả ….mệt nhưng hạnh phúc.

Buổi sáng hôm ấy, không khí thật ấm áp. Ai cũng đều thật vui tươi và phấn khởi. Không chỉ tôi mà tất cả thành viên đều có một niềm tự hào lớn về những gì chúng tôi đã đạt được trong suốt 7 năm qua. Sáng đó là một ngày hội tụ những tinh hoa mà chính các thành viên và phụ huynh Sao Bắc Đẩu đã chuẩn bị từ những tuần trước, những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong trại Huấn luyện và nâng bậc lần VII của 4 Tiểu trại, những tiết mục văn nghệ của các em ở Tiểu Sao, Sao và đặc biệt là các em ở Chòm Sao, niềm hạnh phúc hơn khi ngày sinh nhật hôm đó có sự quan tâm và tham dự của các đồng chí lãnh đạo của TW Đoàn, của Thành Hội, các đơn vị tài trợ, rùi sự trở về tham dự sinh nhật của nhiều thành viên cũ…. đây là những điều tiếp sức thêm cho chúng tôi những nghị lực trong công tác giáo dục cộng đồng. Nhưng có lẽ, giây phút đáng nhớ nhất đối với cá nhân tôi và các bạn đó chính là lúc Tổng trưởng – thầy Huỳnh Toàn lên phát biểu nhìn lại 10 sự kiện đánh dấu sự ra đời, phát triển và trưởng thành như ngày hôm nay của Tổng Đoàn. Cái cảm giác lúc này nghẹn ngào và súc động lắm, 7 năm nhìn lại về quá khứ và đến tương lai ngày hôm nay, giây phút đó tôi dường như đứng lặng lại và một thoáng hiện lên tất cả những hình ảnh của 7 năm qua……thật hạnh phúc . Một chặng đường dài, có người đi tiếp nhưng cũng có người dừng lại. Từng thế hệ tiếp nối nhau và truyền cho nhau ngọn lửa nhiệt huyết bởi trong chúng tôi: “Một ngày là Sao Bắc Đầu, mãi mãi là Sao Bắc Đầu”.

7 năm đã qua, 7 năm của một chặng đường, 7 năm cùng phấn đấu của cả một tập thể và của các anh chị là Ban điều hành, BCN – BHL và cả thành viên danh dự, và hơn hết là sự ủng hộ nhiệt tình và tin tưởng của quý phụ huynh, gia đình của các thành viên trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Mong trong một ngày không xa, Tổng Đoàn sẽ phát triển hơn nữa để trở thành Liên Đoàn Sao Bắc Đẩu và một ngày không xa sinh nhật Đại gia đình Sao Bắc Đẩu sẽ là lúc tất cả các thành viên của các gia đình Sao Bắc Đẩu anh em cùng hội tụ về và tổ chức một ngày ”Ngày Hội Ngộ Sao Bắc Đẩu”./.

  ⊱❀M.Phụng – Admin❀⊰

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng