GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG – NGUYỄN THỊ MỸ PHỤNG

Trại huấn luyện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nơi các trại sinh được học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mỗi người trong chúng tôi đều mang một tính cách khác nhau nhưng tất cả đã cùng về đây, cùng chung tay, góp sức để xây dựng gia đình nhỏ ngày càng hoàn thiện hơn. Mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều hòa đồng, vui tính, luôn quan tâm hỏi thăm nhau, tạo cho nhau sự gần gũi, yêu thương…

HÀNH TRÌNH TRẠI HUẤN LUYỆN –

GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG

Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Tiểu trại trưởng tiểu trại 2: Gió Biển

Khi nỗi nhớ qua đi, tất cả còn lại chỉ là kỷ niệm…

Có bao giờ bạn bất giác dừng lại giữa cuộc đời và nhìn ngắm lại những gì đã qua, những kỉ niệm, những hình bóng, những nụ cười đã cũ nhưng vẫn nằm lại đó, vẹn tròn. Trong cuộc sống, đôi khi những nỗi nhớ đến một cách bất chợt, không báo trước. Nhưng kỉ niệm không mất đi, nó vẫn nằm yên, lẩn khuất trong một góc sâu thẳm nào đó trong tâm hồn chỉ chờ một dịp nào đó để rồi bừng lên, và dòng nhớ theo đó ùa về, ngập lòng….

Hành trình trại huấn luyện và nâng bậc lần 9 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vừa khép lại, nhưng những ký ức và những kỷ niệm đẹp sẽ luôn còn mãi trong lòng mỗi người. Nhớ những ngày đầu khi mới nhận thông tin về Trại Huấn luyện và Nâng bậc lần IX, các bạn thành viên Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đều rất háo hức chờ đón. Lịch học, lịch thi cử dồn dập nhưng các bạn ai nấy đều cố gắng hoàn thành với kết quả thật tốt để còn chuẩn bị tham gia trại.

Trước khi bắt đầu chuyến công tác, chỉ còn vài ngày gấp rút để chuẩn bị cho kỳ trại, bản thân đã tự lên kế hoạch cụ thể cho hàng tá công việc có tên và hàng trăm công việc không tên cần chuẩn bị. Tranh thủ những lúc sáng sớm khi các em chưa đến, những buổi trưa hộp cơm ăn vội, những buổi chiều chập choạng tối khi các em đã ra về, ban quản trại lại ngồi hì hục vẽ, tô, cắt, dán, bấm, đục, may vá đủ kiểu. Ngập trong không khí hối hả của công việc, mồ hôi lấm tấm nhễ nhại giữa trời trưa nắng; hay gió mưa tạt lại chen chúc nhau trú vỏn vẹn trong cái chòi nhỏ, nhưng các bạn trại sinh vẫn hồ hởi cười đùa, nóng lòng trông chờ thành phẩm của chính mình trong kỳ trại. Thiết nghĩ có những lúc như thế này chính là bước đệm để các em làm quen với nhau, để đến gần nhau hơn, mở lòng với nhau hơn từ đó sẽ gắn bó và sẻ chia cùng nhau trong kỳ trại sắp đến. . .

Từ những ngày đầu khi đã thống nhất nội dung chủ đề toàn trại, trong đầu đã tự lên ý tưởng sao cho thật hấp dẫn và đặc sắc, rồi từng bước từng ngày hiện thực nó. Đó không chỉ là sự cố gắng của riêng cá nhân nào, mà còn là sự nỗ lực của cả tập thể tiểu trại 2 từ ban quản trại đến trại sinh và cả phụ huynh.

Mọi người như một gia đình thật sự có ba mẹ, có anh chị em luôn yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Các bạn không những hoàn thành tốt vị trí, vai trò của mình mà còn biết phụ giúp các anh chị, đỡ đần chăm sóc các em nhỏ. Ba mẹ hay cười đùa nói với tôi người ngoài nhìn vào cứ nói tiểu trại 2 thật “giàu có” rồi lại nhìn tôi cười. Thật ra không “giàu có” làm sao được khi có được những tình cảm vô giá má ba mẹ đã dành cho tiểu trại 2. Từng cái nồi, cái chảo, cái bếp, ấm đun nước,… các mẹ cho mượn. Từng chai dầu ăn, muối, tiêu, đường, nước mắm,… đến cả đồ rửa chén và nước rửa chén các mẹ cũng chuẩn bị cho. Rồi chả giò, cá viên, mì ly… của các cô chú; thùng sữa, thùng nước suối, mấy kg ốc… của bà ngoại. Ba cặm cụi khoan cắt mái chèo hay cột mốc biển đảo, nào là sơn, nào in nào dán rồi mang ra phơi.  Ba mẹ không chỉ hỗ trợ về vật dụng mà còn xắn tay vào, chạy tới chạy lui, tất bật với vô số các công việc của tiểu trại. Tôi biết bản thân luôn cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa, để hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho tiểu trại, cho các em; quan trọng nhất là trong kỳ trại, sau kỳ trại các em có được những gì. Để ba mẹ thấy được những tình cảm của ba mẹ đã chuyển đến các em một cách thiết thực và cụ thể như thế nào, điều đó không những góp phần làm nên thành công của kỳ trại mà còn làm cho kỳ trại trở nên thật bổ ích và ý nghĩa.

Hơn hết những hành động, những tình cảm quý báu đến từ phía phụ huynh đó chính là “sự thấu hiểu”. Thấu hiểu cùng công việc của tiểu trại; thấu hiểu bởi tình cảm sự hy sinh của các thủ lĩnh dành cho các em, dành cho kỳ trại; thấu hiểu với mục đích cuối cùng của kỳ trại chính là dành cho con em mình, một môi trường bổ ích nơi các em được vui chơi, học tập, rèn luyện và trưởng thành. Thật sự trong lòng tôi luôn dành một sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc khi nhận được sự thấu hiểu đó từ tất cả phụ huynh trong tiểu trại của tôi. Ba mẹ đã luôn gắn bó, đồng hành và chia sẻ cùng chúng tôi từ các công việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất, nhưng tất cả những điều đó đã làm nên thành công của toàn tiểu trại. Xin cảm ơn tấm chân tình mà quý phụ huynh đã dành cho tiểu trại 2 nói riêng và Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu nói chung trong những ngày trại thật vui và ấn tượng…

Mới đó mà giờ G đã điểm! Chào buổi sáng tinh mơ!

Một buổi sáng trong lành, làn gió sớm đi qua xua tan đi cái nóng mùa hạ, thổi bừng tỉnh giấc ngủ chưa tròn. Một buổi sáng nhẹ nhàng bình yên nhưng khẩn trương đến lạ…. Giữa không khí yên ắng của buổi sáng Sài Gòn khi mặt trời còn chưa thức dậy, lại có một nơi giữa trung tâm thành phố đang rộn ràng, nhộn nhịp. Đó chính là sân Nhà văn hóa thanh niên, nơi các ban trại sinh của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đang háo hức tập kết hành trang, vật dụng; chuẩn bị lên đường đến thành phố biển Phan Thiết – Bình Thuận nơi sẽ diễn ra hành trình Trại Huấn luyện và Nâng bậc lần 9 năm 2016 hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, thú vị. Những lời dặn dò của ba mẹ dành cho các bạn trại sinh nhỏ tuổi, những tiếng nói cười rôm rả mừng vui khi hội ngộ nhau của các bạn trại sinh lớn hơn, dù mỗi người một vẻ nhưng xem ra tất cả đều đã sẵn sàng cho chặng đường dài sắp đến. Và không thể chờ đợi lâu hơn nữa, để kỳ trại chính thức được bắt đầu, thầy Huỳnh Văn Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, Trại trưởng đã điều hành buổi lễ thủ tục nhập trại trang trọng; để ra mắt ban quản trại, giới thiệu Thành viên danh dự, quý Phụ huynh và trao thẻ cho tất cả trại sinh.

Đúng 4h00, 4 chiếc xe bắt đầu lăn bánh mang theo sự hồi hộp, phấn khởi của các bạn trại sinh với mong chờ khám phá một vùng đất mới. Trong xe từng bài hát quen thuộc được vang lên – những bài hát mà các trại sinh ai cũng thuộc và hào hứng thể hiện các cung bậc cảm xúc cùng nhau. “Xe ta bon bon trên dặm đường…” Những tiếng “à”, “ồ” ngạc nhiên phát ra trên xe cũng là khi mặt biển xanh lấp lánh, đồi cát vàng tuyệt đẹp đang dần hiện ra trước mắt. Sự nao nức, thổn thức ngày càng đến gần hơn. Khi xe dừng trước Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu niên tỉnh Bình Thuận; ấn tượng đầu tiên là một khuôn viên khang trang với quần thể hội trường, nhà ăn, sân hoạt động, sân khấu trung tâm được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, hữu tình. Có rừng dương đung đưa hò reo xào xạc theo tiếng gió. Có biển xanh, cát trắng, nắng vàng… tất cả đã mang lại cho các bạn trại sinh nhiều điều thích thú.

Bữa cơm đầu tiên xa nhà của các bạn trại sinh vừa bỡ ngỡ lại vừa thú vị. Bỡ ngỡ thú vị vì đôi tranh nhau với bạn miếng thịt, trái chuối nhưng có lúc lại nhường nhịn, chăm sóc xới cơm cho nhau, cùng nhau thưởng thức bữa cơm mang phong vị quê hương miền biển. Sau khi hoàn tất dựng lều trại và kết thúc buổi lễ khai mạc trại, là các tiểu trại khởi động trò chơi vận động với các phần thi sôi nổi trên biển: thả diều, bánh xe tình bạn, đua ghe ngo, kéo co… Các bạn nam thường ngày chẳng thể hiện mà hôm nay được dịp trổ tài. “Cơ bắp cuồn cuộn” làm các bạn nữ ai cũng ngỡ ngàng, còn các bạn nữ thường ngày dịu dàng nay cũng “man” ra phết. Khi các phần thi khép lại, giải thưởng “trước mắt” chúng tôi nhận được là hòa mình cùng sóng biển nhấp nhô. Những nỗi mệt nhọc như được xua tan theo làn nước mát, mọi người cùng ca hát nhảy múa vũng vẫy dưới làn nước trong xanh.Sau bữa cơm chiều chúng tôi lại lên xe ra cầu cảng, ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của thành phố biển Phan Thiết về đêm, ngắm nhìn những ánh đèn đầy màu sắc phản chiếu dưới mặt nước. Cả tiểu trại cùng nhau nhâm nhi những ly nước mía tươi mát khi sóng biển vẫn đang vỗ nhẹ đều đều vào thành cầu, làm những chiếc tàu lững lờ nhấp nhô. Trước khi đi ngủ, các bạn trại sinh được thưởng thức món cháo gà nóng hổi thơm phức, coi như  là “đền bù” cho một ngày tiêu hao năng lượng. Kết thúc ngày trại đầu tiên, những tiếng ngáy ngủ đều đều vang lên phía sau cánh cửa phòng của các bạn trại sinh, khi mọi người đang chìm dần vào giấc ngủ…

Ngày trại thứ hai, tiếng tù và thay thế tiếng gà gáy sáng, đánh thức các bạn trại sinh, tất cả mọi người nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân trước khi ra Đồi Hồng tập thể dục. Những bài tập thể dục vui nhộn đứng, ngồi, nằm, lăn lê trên cát vô cùng thú vị vừa giúp các bạn trại sinh rèn luyện sức khỏe, vừa thư thái tinh thần, sảng khoái đón chào ngày mới. Phần hấp dẫn tiếp theo chính là trò chơi trượt cát, cùng nhau leo lên đồi cát thật cao, rồi trượt xuống cho “tóc gió tung bay”, các bạn trại sinh ai cũng hào hứng tham gia. Sau khi đã thấm mệt, các bạn cùng ngồi lại bên gánh hàng rong vừa thưởng thức bánh bột lọc Phan Thiết hay 1 ly tàu hủ nóng tiếp thêm năng lượng, vừa có thể ngắm nhìn tận hưởng không khí xung quanh. Lần đầu tiên các bạn được hòa mình vào không gian lạ lẫm này, đồi cát vàng thơ mộng, hơi gió biển và những tia nắng đầu tiên trong ngày, như đã đưa tất cả như trôi vào một thế giới khác thật thanh bình.

Những phần khởi động đầu giờ đã xong, tất cả quay về nhà ăn dùng điểm tâm sáng, để chuẩn bị năng lượng cho hành trình đi tham quan. Điểm dừng chân đầu tiên là Trường Dục Thanh – Phan Thiết, nơi mà cách đây hơn 100 năm, Bác Hồ đã dừng chân dạy học, mở đầu sự nghiệp trồng người, nay đã trở thành Di tích lịch sử  – văn hóa cấp quốc gia. Là niềm tự hào không chỉ của nhân dân Bình Thuận nói riêng mà còn là của cả nước nói chung, đây là một điểm đến hết sức ý nghĩa đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Rồi cả đoàn cùng di chuyển đến chợ mới Phan Thiết để tham quan mua sắm. Chợ Phan Thiết bỗng trở nên rộn ràng hơn khi xuất hiện những màu áo xám của các bạn trại sinh Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Các bạn cùng trải nghiệm cảm giác đi chợ tự mình chọn lựa và mua sắm các sản phẩm; cũng như thưởng thức các món ăn ẩm thực đặc trưng nổi tiếng như: Bánh canh, bún riêu, chả cá chiên, bánh tráng mắm ruốc, bánh mì xíu mại,… Sau một vòng đi dạo khám phá và mua sắm, các bạn đã thấm mệt, thế là các bạn trại sinh tiểu trại 2 đã chọn cho mình điểm dừng chân cuối cùng là một quầy ẩm thực với những ly chè đủ loại, đầy màu sắc, thơm ngon bổ dưỡng vừa để giải khát vừa có dịp tụm năm tụm ba trò chuyện kể lể những điều mình vừa trải nghiệm một cách hào hứng, xôm tụ.

Lần đầu tiên bước đến vùng đất mới, những con người xa lạ trông thật là bỡ ngỡ, mặc dù đối với một vài bạn đây không phải là lần đầu tiên xa nhà, nhưng cả tiểu trại cùng tự nhủ sẽ cố gắng hết sức, thích ứng với môi trường mới và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những bữa cơm đã gắn kết các bạn trại sinh với nhau nhiều hơn nữa. Cái không gian xa lạ, bỡ ngỡ ấy dần được xua tan không còn hiện hữu ở những ngày tiếp theo bởi sự thân mật, nhiệt tình, đoàn kết của các trại sinh với nhau.

Phần mong chờ nhất của kỳ trại và cũng là phần đặc trưng nhất của trại:  đó chính là đêm hội văn hóa, một không gia đa sắc màu, là sân chơi các tiểu trại cùng nhau thể hiện. Sự mong chờ háo hức của các em thể hiện qua bữa cơm chiều vội vã, sau đó các em nhanh chóng thay đổi các trang phục hóa trang đầy màu sắc và tập kết trước sân khấu chính. Ban giám khảo và các tiểu trại đã sẵn sàng, sau phần khởi động bằng một loạt các bài hát sinh hoạt cộng đồng vui tươi, đêm hội văn hóa đã chính thức được bắt đầu. Với các nội dung: Nhảy cổ động, dân vũ, khiêu vũ, văn nghệ cá múa nhạc, thời trang,… đêm hội đã diễn ra thành công, đảm bảo được yêu cầu về chất lượng và nội dung, các bạn cũng đã thực sự cháy hết mình cho đêm hội. Đêm hội đã khẳng định tình cảm, sự gắn kết, những tiết mục được các tiểu trại dàn dựng đầy tính sáng tạo, thể hiện tinh thần đầy trách nhiệm và sự quyết tâm. Một đêm hội đầy cảm xúc, thành quả này là sự cố gắng nỗ lực của cả 1 tập thể. Thế mới biết không có gì mạnh bằng sự nhiệt tình và lòng say mê, chính điều đó đã mang đến một đêm hội văn hóa đầy màu sắc và ý nghĩa.

Khoảng thời gian vui chơi đầy ắp những bất ngờ rồi cũng đã qua. Đêm lửa trại là một hoạt động ý nghĩa của trại. Các bạn trại sinh, các anh chị thủ lĩnh, thành viên danh dự và quý phụ huynh đã tạo nên một vòng tròn khổng lồ, hân hoan, rạo rực chờ đón ánh lửa thiêng, ánh lửa của niềm tin, sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Mồ hôi, khói bụi và cả sức nóng của ngọn lửa không ngăn cản được nhiệt huyết của các bạn trại sinh, chúng tôi cứ thế ca hát, nhảy múa cho đến khi tàn lửa trại. Khi lửa tàn, cũng là lúc bài hát “Một gia đình nhỏ -một hạnh phúc to” vang lên, mọi người cùng ngồi xuống bên cạnh nhau, cùng siết tay trao cho nhau những tình cảm chân thành, nồng nàn. Qua các hoạt động tập thể, chúng tôi càng khẳng định rằng: Sức mạnh của tình bạn, tình đồng đội, tình cảm gia đình có giá trị hơn bao giờ hết! Nó có thể giúp ta vượt qua chính bản thân để sống thật với chính mình, thêm yêu cuộc đời, yêu con người và tất cả những gì tồn tại xung quanh chúng ta. …

 Những ngày trại với chủ đề: “Hành trình theo chân Bác”, các bạn trại sinh không chỉ được ngắm nhìn khung cảnh làng chài thanh bình, mà còn được trải nghiệm cuộc sống và nghề chài lưới của các ngư dân, hay đi chợ mua sắm quan sát những mẻ lưới hải sản tươi sống vẫn còn đang vẫy vùng. Ngoài ra các bạn cũng được đón tiếp bằng những trái dừa tươi mát ngọt lịm như chính nụ cười hiền hòa và tấm lòng mến khách của ngư dân nơi đây. Các bạn trại sinh đều ngỡ ngàng thích thú khi được tham quan nơi sản xuất và chế biến nước mắm cực kỳ công phu và tỉ mỉ. Đến nơi đây, các bạn được gặp gỡ, tiếp xúc với những con người hiền hòa, chân chất. Tất cả tạo nên một miền quê thanh bình, thân thiện và hiếu khách. Đến với Bình Thuận chắc chắn các bạn đều có những kỷ niệm khó quên.

Trại huấn luyện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nơi các trại sinh được  học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Mỗi người trong chúng tôi đều mang một tính cách khác nhau nhưng tất cả đã cùng về đây, cùng chung tay, góp sức để xây dựng gia đình nhỏ của tiểu trại 2 Gió biển ngày càng hoàn thiện hơn. Mỗi người một vẻ nhưng tất cả đều hòa đồng, vui tính, luôn quan tâm hỏi thăm nhau, tạo cho nhau sự gần gũi, yêu thương… Khi ở trong một tập thể mà mọi người tôn trọng nhau, chân thành, chia sẻ, giúp đỡ nhau, cùng nhau phấn đấu, hy sinh và bao dung cho nhau thì theo tôi đó chính là gia đình tuyệt vời nhất!

“Gió đi khắp bốn phương trời

Biển xanh vẫy gọi bao lời vấn vương

Gió biển hai tiếng thân thương

Bình Thuận hội ngộ quê hương nghĩa tình….”

Câu băng reo đã theo chân Tiểu trại 2 –“Gió biển” trong suốt những ngày trại vừa qua, để khi khoảng thời gian ấy khép lại, những kí ức – những tình cảm đẹp vẫn còn mãi đong đầy trong tim mỗi người. Mỗi trại sinh chúng tôi sẽ luôn giữ trong lòng mình ít nhiều kỷ niệm về cảnh sắc tuyệt đẹp, cũng như tấm chân tình mà người dân quê hương Bình Thuận đã dành cho chúng tôi trong những ngày trại vừa qua. Trại huấn luyện và nâng bậc là nơi để các thành viên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu được vui chơi, học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đây cũng là dịp các thành viên lại được quây quần, được cùng nhau trải nghiệm những cung bậc cảm xúc. Cũng như cùng nhau tạo ra và lưu lại những kỉ niệm thật đẹp trong hành trình 4 ngày 3 đêm, với những hoạt động hết sức vui tươi, bổ ích và hấp dẫn. Đi trại hè là để trải nghiệm, rèn luyện và cống hiến, đi là để cảm nhận, để được xa nhà và sống cùng với tập thể. Những chặng đường đi qua trong một mùa trại sẽ hiện rõ những chuyện buồn, vui, đôi khi là những hiểu lầm vu vơ để rồi nỗi yêu thương vẫn luôn đầy ắp trong tim mỗi người.

Những ngày trại với nhiều nội dung vui chơi, học tập, rèn luyện rất phong phú, đa dạng và bổ ích. Dù đôi lúc, chương trình diễn ra trong những ngày thời tiết nắng nóng không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn thu hút được sự tham gia nhiệt tình của gần 180 trại sinh. Không vì trở ngại thời tiết, không vì những khó khăn mà tinh thần, nhiệt huyết và ý chí của các bạn trại sinh bị thuyên giảm. Ngược lại đó còn là động lực để các bạn phải nỗ lực hơn, cố gắng nhiều hơn và hoàn thành tốt các hoạt động. Đã có rất nhiều giọt mồ hôi rơi, những cái siết tay ấm áp, đã có rất nhiều những giọt nước mắt hạnh phúc trong giờ phút sắp chia xa… Rồi cũng không thiếu những giây phút vỡ òa trong niềm vui, trong nụ cười hồn nhiên, gần gũi giữa ba mẹ, các anh chị ban quản trại với trại sinh, tình bạn bè, tình thân, tình cảm gia đình, …

 Những ngày trại mặc dù những công việc diễn ra trước mắt thật sự vất vả, nhưng những nụ cười vẫn thể hiện trên môi của từng bạn trại sinh. Có lẽ chỉ những ai đã và đang trải qua những ngày của trại hè, mới hiểu được giá trị của niềm hạnh phúc được đi và được cống hiến, được cảm nhận, được yêu thương và được trưởng thành! Đến với trại Huấn luyện và Nâng bậc lần này, “thu nhập” của chúng tôi nhiều hơn ngoài dự kiến. Chúng tôi không chỉ được huấn luyện về kiến thức kĩ năng, mà còn có cả những kĩ năng thực hành xã hội, ý thức tổ chức kỉ luật. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn cảm nhận được vẻ đẹp về văn hóa, con người qua sự chia sẻ từ bạn bè. Tất cả những cảm xúc ấy chỉ có ở gia đình Sao Bắc Đẩu mới có.

Dù chỉ gắn bó với nhau trong hành trình 4 ngày trại, nhưng những tình cảm thật sự đã gắn kết tất cả với nhau như một gia đình, một gia đình có ngoại, có ba có mẹ, có các anh chị em. Một gia đình nhỏ của tiểu trại 2 Gió biển trong một đại gia đình lớn Sao Bắc Đẩu. Một gia đình mà giữa các bạn trại sinh từ nhỏ đến lớn không hề có bất kì khoảng cách nào. Tất cả đều hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, luôn bên cạnh chia sẻ, động viên và giúp đỡ nhau một cách chân tình. Trại hè tuy chỉ diễn ra vài ngày, nhưng chắc hẳn các trại sinh đã có nhiều kỷ niệm và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu mà chúng ta không thể học được ở giảng đường, trong đó có bài học về sự đoàn kết, bài học về sự lắng nghe và chia sẻ. Chia tay nhau cảm xúc sao nghẹn ngào quá, trong những cái nắm tay, nụ cười thân thiện của các bạn thật đáng trân trọng. Tôi cảm nhận được rất rõ một bầu không khí chân tình, ấm áp. Ấm áp bởi những nụ cười giữa các bạn trại sinh chưa bao giờ quen biết, ấm áp bởi cái nắm tay siết chặt lúc vượt qua thử thách, ấm áp bởi sự cảm thông, sẻ chia… Chính những điều ấy và những thử thách của hành trình đã gắn kết các anh chị thủ lĩnh và những bạn trại sinh lại gần nhau.

Dù giờ đây chúng ta đã tạm biệt nhau, tạm biệt trại Huấn luyện và Nâng bậc lần 9 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Nhưng chúng ta chỉ tạm xa nhau để quay về với cuộc sống đời thường, tiếp tục các công việc hằng ngày, tiếp tục học tập, cống hiến và rèn luyện. Dù vậy, nhưng chúng ta vẫn mãi luôn nhớ về nhau, nhớ về những buổi cùng nhau sinh hoạt, tập luyện, nhảy múa ca hát, những lúc bên cạnh, dìu dắt nhau vượt qua những khó khăn thử thách trong chuyến hành trình. Sẽ nhớ lắm các bạn trại sinh lớn giúp đỡ các anh chị quản lý, chăm sóc các em, lúc nào cũng đi cùng em, giúp các em nhỏ ăn uống, thay đồng phục, trở thành người anh lớn, người chị lớn “bất đắc dĩ”. Nhưng ai nấy đều vui vẻ, thích thú, nhiệt tình trong công việc, không một chút ngại ngần, chần chừ hay đắn đo. Ngược lại, càng yêu thương các em nhỏ, quan tâm lo lắng, chăm sóc cho các em nhiều hơn chính cả bản thân mình. Đó là những tấm chân tình đẹp mà ai nấy đều cảm nhận được trong những ngày trại sống chung, ở cùng.

 Xin trân trọng cảm ơn thầy Huỳnh Văn Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, Trại trưởng Trại Huấn luyện và Nâng Bậc lần 9 – năm 2017 đã tổ chức cho các bạn trại sinh một kỳ trại thật bổ ích và ý nghĩa. Xin cảm ơn quý phụ huynh, các ba mẹ đã luôn gắn bó, đồng hành, chia sẻ trong các hoạt động của tiểu trại 2 nói riêng và Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu nói chung, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhớ những tình cảm đó. Xin kính chúc ba mẹ, quý phụ huynh “Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành công” trong công việc và cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả các anh chị trong Ban quản trại đã không ngại khó khăn, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các công việc, cảm ơn các anh chị đã luôn quan tâm, giúp đỡ và dành tình yêu thương cho các em. Đó là khoảng thời gian bận rộn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, hứng khởi và nhiều tiếng cười trong các hoạt động tập thể. Đó chính là nhiệt huyết, đam mê và tận tâm của các anh chị trong công việc của mình. Và cuối cùng xin cảm ơn chính các em, những trại sinh đầy nghị lực và bản lĩnh, các em đã dần trưởng thành hơn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, không những hoàn thành tốt các công việc chung mà còn luôn sát cánh bên nhau, yêu thương nhau như những người đồng đội, những người thân thật sự, khiến mọi người luôn phải ngưỡng mộ vì tấm chân tình các em dành cho nhau. Một khoảng thời gian thú vị và quý báu, những kỷ niệm đẹp ấy sẽ luôn cất giữ mãi trong tim mỗi người, đó sẽ là động lực để các em luôn ghi nhớ và thực hiện: “Phát huy truyền thống – Cống hiến trưởng thành- Đất nước vang danh-Tự hào Sao Bắc Đẩu!”

Cuộc vui nào cũng sẽ có kết thúc, con đường nào cũng có điểm dừng… Những ngày sống bên nhau, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu thêm nhau, quan tâm nhau. 4 ngày trại trôi qua thật nhanh, mỗi chặng đường đi qua sẽ là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các bạn trại sinh. Những cuốn album ảnh mỗi lúc một đầy thêm, trong những trang giấy có lẽ cũng đầy ắp những kỉ niệm, những trang nhật ký của mỗi người đều là một câu chuyện. Những giây phút cùng nhau tham gia trại có lẽ sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, cũng là lúc đánh dấu một chặng đường đáng trân trọng, chúng mình đã cùng nhau được trải qua chín năm. Chín năm qua đi, ngoảnh mặt nhìn lại con đường mà mình đã đi, biết bao nhiêu dấu chân, biết bao nhiêu kỷ niệm có khi bỡ ngỡ, hồn nhiên, đáng yêu, có khi lại chân thành và sâu sắc. Mỗi ngày đi qua chúng ta lại hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau nhiều hơn. Và tôi yêu những gì thuộc về các bạn…..

“Nỗi nhớ không chỉ nhắc ta về những gì đã qua, nhắc ta mỉm cười để đón nhận những ngày sắp đến. Tiểu trại 2 thân mến, chặng đường đi qua thật không dễ dàng gì, nhưng chúng mình đã vượt qua, sẽ có nhiều cái đáng nhớ, đáng gìn giữ, trân trọng chôn sâu và thắt chặt trong lòng của mọi người. Cảm ơn vì tất cả.

Dư âm còn đó.

Niềm vui lan tỏa.

Tình thân thêm gắn kết.

Hẹn mùa trại 2017 với những niềm vui và bất ngờ mới!!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X