TRẠI HÈ YÊU THƯƠNG – TRẦN TUẤN ĐỨC

TRẠI HÈ YÊU THƯƠNG

TP.HCM – thứ ba, ngày 19 tháng 7 năm 2016

      Ôi! vậy là kì trại Huấn luyện và Nâng bậc lần IX của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố đã thành công tốt đẹp khi khép lại với biết bao tin tốt lành. Giờ nhìn lại, bốn ngày ba đêm ấy thật dài mà cũng thật ngắn. Dài vì mệt mỏi với những sự mỏi mệt, uể oải của cái nắng Phan Thiết; những hành trình trên đôi chân ướt đẫm mồ hôi… Ngắn vì những sự vui vẻ, những câu nói, tiếng cười hồn nhiên của bè bạn mau chóng kết thúc…

Chắc chắn sau khi trại hè kết thúc, những cảm xúc, sự phấn đấu và những kỷ niệm, ước mong sẽ luôn hiện diện trong tâm trí mỗi người. những cảm xúc buồn vui bên những người bạn, bên những hành trình tham quan và khám phá chợ Phan Thiết, trường Dục Thanh nơi Bác từng dạy, phố đêm hay làng chài, xưởng nước mắm… những sự phấn đấu nảy sinh khi có người đậu, người thủ khoa hay có những người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trại sinh…

Trong đó, hàng tấn hàng vạn kỉ niệm cũng được sinh ra và được ấp ủ trong lòng là điều không thể thiếu. Và những kỉ niệm đó đã làm rung động biết bao con tim với dòng lệ dài trên má, chính em cũng thật xúc động. Đặc biệt hơn, khi bốn ngày ba đêm của trại Huấn luyện và Nâng bậc lần IX của Sao Bắc Đẩu bế mạc, tôi cũng như mọi người là đều có chung một ước vọng là đi nhanh đến 3 giờ sáng của ngày đầu tiên trong kì trại Huấn luyện và Nâng bậc lần X của Tổng đoàn tại Đà Lạt với những nơi kì bí và lí thú hơn nữa. Nhưng ước vọng quan trọng nhất vẫn luôn là những tờ giấy chứng nhận hoàn thành đẳng cấp Hướng Dương, Nơ Bướm mang tên mình; những phần quà thủ khoa là một thứ không thể thiếu đối với tôi và các bạn – những người sẽ tham gia trại, thi nâng bậc và cố lấy số điểm tuyệt đối. Những điều đó thật hồn nhiên tuyệt đẹp. nhưng sự tuyệt hảo của một tổ chức, một kì trại không chỉ đơn thuần là những ý nghĩ của mỗi cá nhân mà là ý thức của  một tập thể. Nơi đây đã và vẫn đáp ứng được nhu cầu đó, em thật hạnh phúc khi được ở trong một môi trường như vậy.

       Trong kì trại này, tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã đáp ứng được mọi niềm vui và sự phấn khởi của các trại sinh từ 3 giờ sáng ngày 14/7 cho đến tận 5 giờ chiều ngày 17/7 mà những tiếng cười ấy vẫn vang cho đến nay. Điều đó là một nguồn động lực cho tôi thực hiện 4 chữ vàng của Sao Bắc Đẩu: “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng” và là con ngoan trò giỏi của mọi người. Trong chuyến đi, trong lúc trên xe lẫn ở nơi nghỉ ngơi, tình bạn được biểu lộ rõ ràng cùng với sự quan tâm sâu sắc của các anh chị thủ lĩnh và thành viên danh dự cũng làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi rất thích những sự sẻ chia của  mỗi người khi ăn chung một cái bánh, uống chung một li nước ở trạm dừng chân; dùng chung gối mền, dùng chung dầu gội khi ở chung phòng…

Khi chơi những trò chơi tập thể trên biển, mọi người ai cũng  góp hết sức lực của từng cá nhân cho một chiến thắng vinh quang của một tâp thể…; khi chơi thề thao, thi thể dục hành động thì ai ai cũng quan tâm nhau, sợ bạn mình bị trầy xước…;trong bữa ăn, mọi người ăn ít một chút cho bạn mình no hơn. Thích thú hơn nữa là những những buổi tập thể dục với các động tác có một không hai của các anh chị thủ lĩnh, các cô chú PH được tung ra thỏa sức trong bao nụ cười của các trại sinh, nó là một nguồn động viên mạnh mẽ của những buổi sớm còn sương giúp tôi được thư thái và khỏe mạnh.

      Trong hành trình, những tình cảm mật thiết như tình gia đình, tình yêu hay những tình cảm gắn bó như tình bạn, tình thân đều chớm nở thật đẹp. Tôi rất yêu quý những điều trên, tôi rất biết ơn những cuộc hành trình và rất trân trọng những tình bạn hiếm có trong kì trại lần này. Tôi xin cảm ơn các bạn, các anh chị thủ lĩnh, thành viên danh dự, các vị phụ huynh cùng Ban quản trại, Ban huấn luyện cùng các trại sinh đã giúp tôi có mặt và có những niềm vui không tả xiếc trong kì trại Huấn luyện và Nâng bậc lần IX của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.  Những điều này rất quý với mọi người và riêng tôi, đó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.

 Xin cám ơn.

                                                                   Trại sinh 217

                                                                  Trần Tuấn Đức

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X