GÕ CỬA MÙA XUÂN – Huỳnh Toàn – Tổng Trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu

GÕ CỬA MÙA XUÂN
Huỳnh Toàn – Tổng Trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
“Mùa xuân đến bên em đó, mùa xuân đến bên em rồi,
Có lá hoa, có tiếng ca rộn rã…”
Mùa xuân là mùa của muôn hoa khoe sắc rực rỡ và mãnh liệt nhất. Xuân về khiến lòng người dường như luôn tràn đầy sự háo hức, rộn ràng và niềm tin viên mãn. Mùa Xuân lại đến rồi, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng Xuân ấm áp. Từng đàn chim én chao lượn trên bầu trời hót líu lo, khắp phố phường, nhà nhà nô nức dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Dọc các con phố, những cô gái với tà áo dài thướt tha, hay đám trẻ nhỏ xúng xính váy áo mới mua ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp.
Tôi đã đón 59 mùa Xuân những cảm giác vẫn vẹn nguyên như thế, mong muốn được quây quần bên mâm cơm gia đình, vẫn các món ăn truyền thống của ngày Tết Việt, trên bếp nồi thịt kho hột vịt phảng phất mùi thơm của nước dừa, hay mấy trái khổ qua dồn thịt xanh mướt mắt, mấy hũ củ kiệu, dưa món làm đậm đà thêm hương vị của quê hương. Tết Việt trong lòng mỗi người là một cái gì đó rất thiêng liêng và tôi trân trọng từng khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
“Một năm tuyệt vời đã qua
Người người lại cùng đón xuân đang về
Mùa xuân năm nay quần quanh bên nhau
Kể cho nhau nghe bao buồn vui…”
Một năm nữa lại trôi qua, vào những ngày giao mùa này, tôi lại có dịp ngồi chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua trong suốt một năm. “Được” và “Mất” đối với tôi không còn quan trọng, bởi tôi cho rằng đó là quy luật của cuộc sống, quan trọng là bản thân mỗi người đón chờ và tiếp nhận những điều ấy như thế nào. Riêng đối với tôi, tất cả những điều ấy cho tôi thấy rằng tôi đang “Được” rất nhiều: “Được” tình cảm tin yêu của những người xung quanh, “Được” hạnh phúc bên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, “Được” nhìn thấy những đứa học trò dần trưởng thành, “Được” cùng cười vui với những khoảnh khắc thật đặc biệt… Rõ ràng, khi bạn nhìn nhận mọi việc theo một cách nhìn lạc quan, thì chẳng “Mất” gì cả đúng không nào?
Khi tôi lựa chọn cho mình con đường trở thành một nhà giáo, gắn liền với bục giảng, với phấn trắng bảng đen có lẽ cũng không khác gì những nhà giáo ở xã hội ngoài kia, nhưng khi tôi trở thành một nhà giáo dục viên cộng đồng thì lại khác, tôi rất thích cảm giác mỗi sớm chủ nhật ngồi tại ghế đá quen thuộc một góc công viên, ngắm nhìn những đứa học trò nhỏ cười đùa tíu tít, tôi thích cái cách chúng gắn bó và trưởng thành cùng tôi qua năm tháng, tôi thấy được tuổi trẻ của mình, nhận lấy được nguồn năng lượng tích cực từ chúng. Những ánh mắt biết cười, long lanh tinh khiết, những nụ cười hồn nhiên chẳng vướng bận âu lo, những câu hỏi ngây ngô xua tan đi mọi mệt mỏi, phiền muộn của cả một tuần làm việc.
Năm qua – 2023 là một năm thật đáng nhớ, chúng tôi đã có với nhau những kỉ niệm, những dấu ấn thật đặc biệt tại Trại hè Vĩnh Hy, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng sinh hoạt, tất cả chúng tôi hoà làm một, đối đãi với nhau như người thân ruột thịt, chăm sóc và chia sẻ cùng nhau, để rồi kết thúc Trại hè, đọng lại trong mỗi thành viên là những kí ức không hể phai nhoà, từng cái xiết tay, cái ôm thật chặt như chẳng muốn lìa xa. Sinh nhật tròn tuổi 16 thật ấm áp, trọng vẹn nghĩa tình khi tất cả các thành viên cùng hội tụ về dưới mái nhà Sao Bắc Đẩu, hát vang thật tự hào bài hát Hành khúc Sao Bắc Đẩu, bàn tay siết chặt đặt vào nơi trái tim ấm nóng như một lời hứa sẽ dành trọn tình yêu, dành trọn niềm tin cho nơi này. Kết thúc một năm bằng ngày hội “Xuân Nghĩa Tình” với khoảng sân rợp sắc mai vàng, những chú vịt con tung tăng vui đùa trong làn nước mát, những chiếc nón lá, lồng đèn đầy màu sắc, mái nhà tranh với mâm trái cây, đòn bánh tét, bánh chưng… tất cả biến khoảng sân sinh hoạt thường ngày trở thành một khung cảnh mang đậm nét truyền thống của ngày Tết quê hương, làm xao động biết bao tấm lòng của những người con xa quê mong ngày được quay về nhà. Phiên chợ ngày Xuân với đủ các món ăn, trò chơi tuổi thơ, kèm theo đó là những tình cảm và nụ cười trao nhau. Từng chuỗi hoạt động diễn ra với thật nhiều tâm huyết của tập thể Sao Bắc Đẩu, chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để mỗi hoạt động sẽ là một dấu ấn riêng biệt trong mỗi thành viên đang tham gia sinh hoạt.
Tôi thật vui và hạnh phúc khi được chứng kiến trọn vẹn hành trình trưởng thành của những lứa thủ lĩnh từ khi còn chập chững đến sân sinh hoạt, để rồi hôm nay tự hào, vinh dự khoác trên mình bộ quai hàm, hướng dương và đôi giày đen của Thủ lĩnh, tiếp tục cùng tôi thực hiện sứ mệnh của những nhà giáo dục viên cộng đồng. Những đoá hoa thật rực rỡ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Các em liên tục đổi mới, sáng tạo và đột phá, mang đến những buổi sinh hoạt hấp dẫn, thú vị nhưng lại thật ý nghĩa với những bài học giáo dục được đúc kết sau mỗi buổi sinh hoạt. Tôi đã và đang có một thế hệ kế thừa sáng giá, mong rằng các em sẽ tiếp tục rèn luyện mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Vườn hoa hướng dương ngày nào của tôi nay lại đón thêm một mùa Xuân mới, những đoá hoa vươn cao hướng về phía mặt trời rồi bung nở những cánh hoa thật đẹp và cứng cáp, bên dưới là những chồi non đang dần hé e ấp và tinh khôi. Rồi chúng sẽ lại lớn lên, vươn cao và toả hương thơm ngát, như ước mong của tôi và Đại gia đình Sao Bắc Đẩu chính là “Lan toả những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng”. Không gì hạnh phúc và vui sướng bằng khi nhìn thấy được kết quả mà cả một tập thể đã cùng nhau cố gắng. “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, Đại gia đình Sao Bắc Đẩu chúng tôi luôn “cùng nhau” trên mọi chặng đường, mỗi khoảnh khắc chúng tôi trải qua đều có nhau.
“Xuân đang đến, nghĩa tình thêm đằm thắm
Bức tranh quê, vang vọng khúc khải hoàn
Mùa xuân tới, giở trang sách sang trang
Đẹp vô ngần, khúc ca xuân tươi sáng.”
Trích bài thơ “Xuân ca” – Lê Mỹ Hường
Xuân đã đến thật gần, Tôi – Huỳnh Toàn mong muốn được gửi lời cảm ơn, lời chúc đến tất cả các anh chị, các bạn và các em.
Cảm ơn Lãnh đạo Thành Đoàn – UBH LHTN Việt Nam Thành phố, Trường Đoàn Lý Tự Trọng đã luôn theo dõi, ủng hộ và động viên tập thể Tổng Đoàn, góp phần định hướng các hoạt động của Tổng Đoàn ngày một phát triển.
Cảm ơn các đơn vị đồng hành (Công ty CP SX TM DV Ngọc Thạch Thảo, Công ty TNHH Hà Duy Trang, Công ty King Car, Công ty TNHH Dược phẩm VietNat, Công ty CP TM DV Kỹ Thuật An Tiến, Công ty may Minh Phú…) quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động của Tổng Đoàn trong suốt thời gian qua.
Cảm ơn Quý phụ huynh đã tin tưởng và gắn bó cùng tập thể chúng tôi suốt hành trình 16 năm hình thành và phát triển.
Cảm ơn Anh chị TVDD – BCN – BHL đã luôn cố gắng, phấn đấu vì mục tiêu chung. Cảm ơn vì sự đóng góp và hi sinh của tất cả thủ lĩnh Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu vì màu cờ sắc áo, vì mái nhà chúng của tất cả chúng ta.
Cảm ơn các bạn nhỏ đã luôn là nguồn năng lượng tích cực, tiếp sức và là động lực cho chúng tôi trong hành trình tạo dựng nên thương hiệu mang tên Sao Bắc Đẩu. Các em chính là những đoá hoa nhỏ mà chúng tôi từng ngày nâng niu, chăm sóc. Và tương lai sẽ là những người bạn đồng hành cùng sẻ chia với chúng tôi những buồn vui trong sứ mệnh lan toả những yêu thương.
Tôi nghĩ rằng tất cả những gì chúng tôi có được ngày hôm nay là từ tình yêu thương, niềm tin và sự cố gắng của cả một tập thể lớn. Nơi tôi gọi là “Đại gia đình”, mỗi người nơi đây đều là những người thân, người thương, là những viên gạch góp phần xây dựng nên nền móng vững chắc cho ngôi nhà Sao Bắc Đẩu.
Tạm biệt năm Quý Mão 2023, cùng chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Thân chúc tất cả Quý Lãnh đạo Thành Đoàn, UBH LHTN Việt Nam Thành phố, Trường Đoàn Lý tự Trọng, Quý Đơn vị Đồng hành, Quý Phụ huynh, Anh chị TVDD – BCN – BHL cùng tất cả các em một năm mới “BÌNH AN – HẠNH PHÚC – VUI VẺ”. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi viết nên những dấu ấn thật đẹp cùng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu nhé!
Hẹn gặp lại tất cả các anh chị, các bạn và các em vào ngày sinh hoạt đầu năm: Chủ nhật, ngày 25/2/2024 tại các địa điểm sinh hoạt CV Tao Đàn, CV Hoàng Văn Thụ, CV Bình Chánh, CV Quận 4…
Xin chào và hẹn gặp lại!
    
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng