HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG

Kỳ trại huấn luyện & nâng bậc lần VI đã khép lại với nhiều thành công và để lại trong lòng mỗi trại sinh chúng tôi nhiều niềm vui và những cảm xúc khác nhau, vui vì hoạt động của Tổng Đoàn đã thành công mỹ mãn và cũng buồn vì chúng tôi phải chia tay nhau quá sớm. Hành trình 4 ngày 4 đêm ở thành phố Nha Trang, vùng đất của biển và những người dân hiếu khách đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG YÊU THƯƠNG

 

Trần Thị Thanh Mai

 Tiểu trại phó Tiểu trại Nam Trung Bộ – Tây nguyên

 

 Kỳ trại huấn luyện & nâng bậc lần VI đã khép lại với nhiều thành công và để lại trong lòng mỗi trại sinh chúng tôi nhiều niềm vui và những cảm xúc khác nhau, vui vì hoạt động của Tổng Đoàn đã thành công mỹ mãn và cũng buồn vì chúng tôi phải chia tay nhau quá sớm. Hành trình 4 ngày 4 đêm ở thành phố Nha Trang, vùng đất của biển và những người dân hiếu khách đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Đối với mỗi thành viên Sao Bắc Đẩu kỷ niệm về trại không chỉ có 4 ngày mà là trước đó 4 tuần, chúng tôi đã có những buổi cùng nhau luyện tập văn nghệ, cùng nhau chuẩn bị đồ cho các hoạt động trại mặc dù mỗi người đều bận rộn với những công việc của mình nhưng vẫn cố gắng sắp xếp để cùng nhau góp công sức vào hoạt động trại. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn trại sinh mà công tác chuẩn bị của các anh chị trong Ban Quản Trại đỡ vất vả hơn, các em biết phụ giúp anh chị từ những việc nhỏ cho đến lớn, không ngại những khó khăn.

Ngày đầu tiên của trại, các bạn trại sinh có mặt rất sớm tại sân ga, hành trang các bạn mang theo là sự hân hoan vui sướng, những niềm vui và tiếng cười để bắt đầu cho kỳ trại, cho những khám phá mới đang chào đón các bạn. Đợt trại lần này, chúng tôi di chuyển bằng tàu lửa, lúc đầu tôi nghĩ đến rất nhiều khó khăn sẽ xảy ra, nào là “ai sẽ di chuyển vali balo của các bạn lên tàu”, “ngoài sân ga rất phức tạp, làm sao có thể quản lý tốt các bạn nhỏ của tiểu sao và sao”… nhưng mọi việc diễn ra khác với suy nghĩ của tôi. Các em tuy còn rất nhỏ nhưng biết phụ giúp các anh chị, có những bạn nhỏ không thể kéo được valy của mình thì nên nhờ các anh chị kéo giúp valy, thay vào đó các bạn xách giùm balo sinh hoạt của các anh chị. Hành trình bằng tàu lửa tuy rất vui nhưng cũng có nhiều khó khăn, các em nhỏ không thể nào ngủ được với những tiếng rao bán hàng, những tiếng xình xịch của tàu lửa nhưng các em đã cố gắng vượt qua, không đòi hỏi hay làm khó các anh chị. Bên cạnh đó, nhiều bạn ở các chòm biết phụ giúp các anh chị khiêng đồ, dỗ cho các em tiểu sao ngủ, hy sinh ghế của mình để các em nhỏ có được chỗ nằm thoải mái, còn các bạn trải đồ nằm dưới sàn, tuy có một chút vất vả nhưng trên môi của các bạn luôn nở nụ cười.

Và cuộc hành trình 11 tiếng trên tàu cuối cùng cũng đã đưa các thành viên Sao Bắc Đẩu đến với thành phố Nha Trang, với sự chào đón của bạn tình nguyện viên thành phố biển, chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau và nhờ vào sự hướng dẫn nhiệt tình của bạn Tấn – tình nguyện viên, chúng tôi đã được thưởng thức những món ăn ngon vào buổi sáng khi đi tham quan chợ Đầm. Người dân Nha Trang cũng rất thân thiện và hiếu khách, các cô các chú rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của chúng tôi và kể cho chúng tôi nghe về sự tích của chợ Đầm. Bên cạnh đó, các thành viên của Sao Bắc Đẩu cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép khi trả lời những câu hỏi của của mọi người, tạo nên hình ảnh tốt đối với người dân Nha Trang. Sau khi tham quan chợ Đầm, xe đã đưa chúng tôi đến với Wonderpark, Sao Bắc Đẩu được các anh chị trong khu nghỉ dưỡng chào đón nồng nhiệt, và được nhiều ưu ái để giúp chúng tôi có được khu nghỉ ngơi và sân chơi rộng rãi, thoải mái, an toàn. Tổng Đoàn có được một địa điểm đẹp để truyền tải hết được những nội dung cũng như hoạt động trại, góp một phần vào sự thành công của đợt trại lần này. Và chúng ta cũng không quên được những bữa ăn đậm đà hương vị hơi mặn của Nha Trang, mới đầu tuy không quen nhưng được sự nắm bắt kịp thời của các anh chị đầu bếp Wonderpark, thành viên Sao Bắc Đẩu đã có được những bữa ăn ngon những ngày tiếp theo, đảm bảo sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình.

Sau buổi lễ Khai mạc thật ấn tượng và ấm cúng, chúng tôi được tham gia tranh Cup bóng đá giữa các tiểu trại, những đội hình đá banh thật hào hứng chỉ có tại Sao Bắc Đẩu, không phân biệt nam nữ, lứa tuổi, tiểu sao cũng có, sao cũng có, chòm và ngay cả phụ huynh cũng tham gia cùng anh chị thủ lĩnh, chúng tôi cũng đoàn kết lại với nhau để bảo vệ trái bóng không vào lưới và còn phải bảo vệ các cô nàng, anh chàng thủ môn nhí của tiểu sao. Những tiếng cười, tiếng hò hét tranh giành bóng và những tiếng cổ vũ hòa quyện vào với nhau tạo nên những âm sắc của biển cùng với sự vui vẻ thoải mái, sau trận tranh giải chúng tôi cùng nhau tắm biển, cùng nhau nô đùa nhưng các anh chị vẫn không quên nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các em.

Về đêm chương trình được các tiểu trại mong đợi nhất đó là đêm hội giao lưu văn hóa và lửa trại, tuy có nhiều khó khăn trong khâu chuẩn bị nhưng không làm giảm đi sự hào hứng của chúng tôi trong đêm hội, chúng tôi cháy hết mình trong đêm hội này, sau khi xong chương trình chúng tôi quay quần bên nhau cùng nhau ăn chè, ăn bánh bao, kể cho nhau nghe về những điệu nhảy chúng tôi vừa nhảy, cùng cười và cùng nô đùa.

Ngày thứ 2 đã kết thúc với những điệu nhảy quay cuồng và những tiếng cười, cứ tưởng những mệt mỏi trong ngày trại này sẽ làm tinh thần của các bạn giảm đi vào ngày trại thứ 3, nhưng tôi rất bất ngờ tinh thần của các bạn, sự hào hứng của của bạn tiểu trại 3 vẫn duy trì tới hết hoạt động trại và càng lúc càng sung hơn. Trong trò chơi lớn và trò chơi vận động, dưới cái nắng gay gắt các bạn vẫn nắm chặt tay, vẫn hô băng reo và ca hát, những giọt mồ hôi thấm ướt vai áo nhưng các bạn vẫn cười, vẫn cố gắng hết mình để vượt qua và hoàn thành các trạm.

Kết thúc những ngày trại tại Wonderpark, bên cạnh những kỷ niệm về sinh hoạt trại thành viên Sao Bắc Đẩu chúng tôi cũng không thể nào quên được giây phút đăng quang và bế mạc trại, sau một năm học tập và rèn luyện, sau bốn ngày hoạt động trại, vượt qua mọi khó khăn trong giây phút đăng quang các bạn thành viên Sao Bắc Đẩu đã vinh dự nhận được nơ bướm, hướng dương của Tổng Đoàn. Kết thúc buổi lễ là giây phút tri ân của các bạn thành viên Sao Bắc Đẩu dành cho các anh chị thành viên danh dự, các bậc phụ huynh và các anh chị thủ lĩnh của mình, một lời hứa, một sự phấn đấu học tập và rèn luyện để chào đón kỳ trại tiếp theo.

Trong đợt trại này, qua những trò chơi tập thể và trò chơi lớn đã giúp cho tình cảm giữa các bạn ngày càng khăng khít hơn, các bạn biết quan tâm chăm sóc cho bản thân và các bạn khác và ở cương vị là Ban Quản Trại, cảm xúc trong tôi rất nhiều, tôi thấy được sự trưởng thành của các em từ những cách sinh hoạt tập thể, cách giao tiếp, ăn uống và chăm sóc bản thân. Hầu hết các em ở nhà được sự yêu thương chăm sóc nên khi đi xa bố mẹ có nhiều bỡ ngỡ và đôi chút không quen, lứa tuổi tiểu sao là một lứa tuổi luôn có bố mẹ đi cùng, mọi sinh hoạt đều có sự giúp đỡ của người lớn nhưng qua kỳ trại các em đã giúp đỡ các anh chị rất nhiều việc như sắp xếp lại balo cho ngay ngắn, tự đi làm vệ sinh cá nhân, tự lấy nước uống… nhờ sự giúp đỡ của các anh chị, các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và thành công lớn nhất là các em biết yêu thương, biết quan tâm tới các bạn khác và thể hiện sự quý trọng đối với các anh chị. Tôi không cần các bạn nhỏ của tôi phải xuất sắc, tôi chỉ cần các bạn nhỏ của tôi biết yêu thương mọi người. Đẹp lắm với những hình ảnh cùng xoa thuốc chống muỗi cho nhau, rót cho nhau những ly nước hay những câu nói của các bạn khi cùng nhau tham quan Viện Hải dương học“đừng có sợ, con cá này không có cắn đâu, nó ở trong cái kính lớn rồi, có chị đây, đừng có sợ, cứ đứng gần đó chụp hình đi…” hay những câu nói quan tâm của các bạn chòm dành cho các anh chị“ Mai ơi Mai nghỉ tý đi, để em phụ Mai chăm sóc các em tiểu sao”, “các anh chị hãy ăn đi, đừng lo cho bọn em”. Những hành động nắm tay thật chặt để bước xuống từng bậc thang hay qua từng tảng đá của các bạn nhỏ và rất nhiều những câu nói đơn giản, không văn vẻ, không câu nệ cấp bậc lớn nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình yêu thương. Và tôi cũng thấy được sự yêu thương chân thành từ các em, các em cho tôi thấy được những gì chúng tôi được có được hơn gấp nhiều lần những khó khăn phải vượt qua, không phải bằng những vật chất quý giá mà bằng tình thương yêu, tôi luôn trân trọng những điều này – một hình ảnh thấm đậm tình đoàn kết.

Bên cạnh đó các bạn thành viên ở sao 4,5 và chòm sao, tuy các bạn hay bị các anh chị la nhưng các bạn là những cánh tay trái tay phải, là những cộng sự đắc lực của các anh chị trong việc chăm sóc các em nhỏ. Hình ảnh các anh chị trong chòm đứng một hàng dài để giúp các em nhỏ di chuyển qua từng tảng đá thật là ý nghĩa và mạnh mẽ, cho thấy rằng các bạn rất xứng đáng để các em nhỏ tin tưởng đưa tay ra cho các bạn nắm và cùng nhau vượt qua. Giờ đây các bạn đã lớn hơn, đã biết bảo vệ các em của mình, đã biết quan tâm chăm sóc các em và các bạn đã làm rất tốt, rất xứng đáng để các anh chị tự hào và các anh chị luôn hy vọng các bạn sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và phát huy để trở thành những thủ lĩnh xuất sắc của Sao Bắc Đẩu trong tương lai.

          Trước khi đi, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ phụ huynh, những lời gửi gắm và tâm sự, ở tiểu trại của tôi, thành viên nhỏ nhất mới 4 tuổi, và từ 5-10 tuổi rất nhiều, các em còn quá nhỏ để tự chăm sóc cho bản thân nên không tránh khỏi sự lo lắng của phụ huynh. Qua những ngày trại, tuy còn bị các anh chị trách phạt nhưng thật sự các em đã lớn hơn rất nhiều, và rất giỏi, các em đã học được cách nhờ các anh chị giúp đỡ, học cách vệ sinh cá nhân và quan trọng nhất là các em rèn luyện được ý chí không khuất phục trước những khó khăn của thời tiết, những khó khăn về chỗ ngủ và với thời tiết nắng nóng của miền biển, các em vẫn tham gia hết các hoạt động trại nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi và nhiệt huyết trong người, vẫn ca hát vui vẻ cùng các anh các chị. Bên cạnh đó, tôi thấy được sự hòa đồng của các bạn, lần trại nào cũng vậy, ngoài Sao Bắc Đẩu Tao Đàn còn có rất nhiều Sao Bắc Đẩu quận huyện. Các bạn Sao Bắc Đẩu quận huyện mới đầu còn bỡ ngỡ và cô đơn một mình, nhưng với những lời nhắn gửi từ các anh chị “ chúng ta là một gia đình Sao Bắc Đẩu nói chung và gia đình tiểu trại 3 nói riêng, chị muốn thấy sự cùng nhau”. Và chúng tôi luôn thấy sự sát cánh bên nhau của các bạn, cùng ăn cùng ngủ và cùng chơi, các em xứng đáng là thành viên của Sao Bắc Đẩu, xứng đáng “ Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu”. Kết thúc kỳ trại lần này, các thành viên tiểu trại Nam Trung Bộ – Tây Nguyên luôn ghi nhớ câu băng reo ” Anh em ta, nghĩa tình đoàn kết – cùng chung ý chí, rèn luyện kỹ năng – vượt mọi khó khăn, nâng cao nhân cách – niềm tin chắp cánh, Sao Bắc Đẩu yêu thương”

 

 

          Kỳ trại nâng bậc lần VI đã kết thúc với nhiều thành công, mọi người phải chia tay ra về. Tuy chuyến đi chỉ có 5 ngày 4 đêm nhưng các anh chị thủ lĩnh cũng như các em đã trải qua nhiều cảm xúc, vui có, buồn có và cũng từ đó cho chúng tôi thấy mình thật may mắn vì có sự hỗ trợ từ bố mẹ, từ Tổng Đoàn để có thể học tập, rèn luyện và vui chơi, sống hết mình cùng nhiều bạn bè khắp mọi nơi, những kỷ niệm, những hình ảnh đó sẽ giúp chúng tôi nhớ rằng chúng tôi đang có một cuộc sống tốt và đầy đủ nên phải sống tốt hơn.

Cảm ơn Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu vì đã tổ chức những kỳ Trại huấn luyện & nâng bậc đầy ý nghĩa để chúng tôi – thành viên Sao Bắc Đẩu được tham gia rèn luyện và học tập. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã luôn theo dõi và âm thầm giúp đỡ để tiểu trại 3 hoàn thành tốt kỳ trại lần VI này. Cảm ơn những người cô, người mẹ,  cô Hạnh cùng mẹ Thoa và mẹ Phượng luôn sát cánh cùng tiểu trại trong các hoạt động, cảm ơn mẹ Dung và chị Nhã đã chuẩn bị những bữa tiệc hải sản cho tiểu trại, cảm ơn các anh chị trong Ban Quản Trại đã ngày đêm lo lắng, chăm sóc và giúp đỡ cho các em. Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, các bạn tình nguyện viên rất nhiệt tình của Nha Trang đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong chuyến hành trình, cảm ơn bé Xuân Thảo, tuy có nhiều khó khăn nhưng em vẫn vượt qua để cùng các anh chị, các bạn và các em tham gia văn nghệ, tham gia trò chơi lớn, nụ cười luôn nở trên môi em. Và cuối cùng là lời cảm ơn sâu sắc đến các em thân yêu – tất cả thành viên của tiểu trại Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, các em là những người tạo nên những kỷ niệm khó quên đối với tôi trong đợt trại này.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X