NHỮNG KÍ ỨC MÃI KHÔNG QUÊN

“ Sao Bắc Đẩu hôm nay chúng ta lên đường, hành trang trên vai niền tin và ý chí…” Những câu hát của bài Trại ca vang lên báo hiệu một kì trại nữa lại đến, với những trải nghiệm đầy thú vị. Lần này chúng tôi được đến với một bãi biển đẹp, có một bãi cát trải dài và nước biển xanh trong với những ngọn sóng liên tục xô vào bờ tạo nên những tiếng động quen thuộc nhưng không kém phần cuốn hút. Khu du lịch Wonder Park Nha Trang- Khánh Hòa đã sắn sàng đón bước chân của 260 trại sinh của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.

NHỮNG KÍ ỨC MÃI KHÔNG QUÊN

Tập thể tiểu trại 4 – Đông Nam Bộ

“ Sao Bắc Đẩu hôm nay chúng tôi lên đường, hành trang trên vai niền tin và ý chí…” Những câu hát của bài Trại ca vang lên báo hiệu một kì trại nữa lại đến, với những trải nghiệm đầy thú vị. Lần này chúng tôi được đến với một bãi biển đẹp, có một bãi cát trải dài và nước biển xanh trong với những ngọn sóng liên tục xô vào bờ tạo nên những tiếng động quen thuộc nhưng không kém phần cuốn hút. Khu du lịch Wonder Park Nha Trang- Khánh Hòa đã sắn sàng đón bước chân của 260 trại sinh của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.

Lần đầu tiên tôi được trải qua một chuyến hành trình dài trên xe lửa, có những cảm giác rất lạ, tiếng xình xịch, những cái lắc lư của tàu. Tâm trạng háo hức không ngủ được không chỉ của riêng tôi mà là của tất cả các bạn trại sinh. Những câu chuyện vui, những trò nghịch ngợm trên tàu hay đơn giản là lâu lâu nhìn thấy các bạn trại sinh nhí ngủ gục mà thấy thương lắm. Tàu đi qua vườn thanh long được thắp đèn sáng bừng, đi qua những vườn nho trĩu quả, đi qua những ngọn núi mang màu xanh của cây cỏ. Tận hưởng không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ, ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên soi qua khung cửa của tàu, một buổi sáng đầu tiên trên hành trình tham gia trại thật đẹp.

Điểm đặt chân đầu tiên của chúng tôi là chợ Đầm, một ngôi chợ sầm uất bậc nhất Nha Trang và thưởng thức bữa ăn sáng tại đây. Người dân Nha Trang hiền hòa, hiếu khách còn các món ăn thì mang hương vị đặc trưng của biển rất hấp dẫn. Ăn sáng xong rồi, giờ thì lên xe và đến đất trại thôi! 5 chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa 260 trại sinh đến với khu du lịch Wonder Park. Chúng tôi được cắm trại ở gần bờ biển, thích quá đi thôi. Nhìn mà muốn chạy đến và nhảy ùm xuống tắm cho thỏa thích. Nhưng trước tiên phải nhận đất trại, dựng lều và nhận chỗ ngủ để ổn định công tác trại chuẩn bị cho lễ khai mạc trại vào buổi chiều. Năm khu vực của 5 tiểu trại với cách trang trí đặc trưng và riêng biệt theo sự sáng tạo của các trại sinh, bạn nào cũng muốn góp một tay để tiểu trại của mình đẹp hơn. Bữa ăn trưa sau những hoạt động đầu tiên rất ngon, bạn nào cũng ăn nhiều để có sức khỏe cho những hoạt động vô cùng thú vị trong những ngày tới.

Buổi khai mạc trại diễn ra với những nụ cười, tiếng vỗ tay và những câu hát vang lên, mỗi trại sinh mang một tâm trạng háo hức được trải nghiệm, được thể hiện những gì mà tiểu trại đã chuẩn bị mấy tuần liền. Tiếng tù và của Thầy Huỳnh Văn Toàn vang lên chính thức bắt đầu một kì trại với nhiều thật nhiều những tình cảm và hứa hẹn đầy bất ngờ.

Trận đá banh đầu tiên diễn ra, những bước chân, những cú sút banh kèm theo đó là cát biển cùng tiếng cổ vũ của các bạn trại sinh làm khu du lịch trở nên sôi động hẳn lên. Các bạn trại sinh và phụ huynh của mỗi tiểu trại kết hợp thành một đội bóng với các chiến thuật khác nhau mà thủ môn chính là thành viên nhỏ nhất của đội, các thủ môn nhí thích thú bắt những trái bóng được đá vào khung thành, có bạn mặt ngầu ơi là ngầu, nhìn đễ thương lắm.

Và giây phút mà các em chờ đợi đã tới, tắm biền nào! Tất cả trại sinh được hòa mình vào sóng nước, được thưởng thức vị mặn của nước biền, được nô đùa làm nước bắn tung tóe. Sau khi được tắm biển thỏa thích, bụng đói rồi, ăn chiều rồi chuẩn bị cho hoạt động buổi tối thôi.

Một đêm hội văn hóa với nhiều màu sắc. Toàn trại như cuốn hút và bài nhảy cổ động mang đầy màu sắc của tiểu trại Bắc Bộ, Tây Nam Bộ hay sôi động hết mình cùng tiểu trại Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ- Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Những bộ thời trang ấn tượng của các tiểu trại cũng được trình diễn với nhiều phong các khác nhau và hòa mình nhảy theo các bài dân vũ quen thuộc. Bãi biển của khu du lịch Wonder Park như nóng hẳn lên cùng các bạn trại sinh. Điều hấp dẫn là những tiết mục văn nghệ được trình diễn không chỉ do các bạn trại sinh mà còn có sự tham gia nhiệt tình của các cô chú phụ huynh và thành viên danh dự nữa đó! Tất cả như cháy hết mình với các bài nhảy của mình mặc cho trời mưa lất phất rơi.

Một đêm lửa trại ấm tình bè bạn, những bài hát những trò chơi thắt chặt thêm tình đồng đội. Ngồi gần bên nhau, cùng thắt chặt tay và hòa vào không khí của đêm lửa trại, tất cả, tất cả sẽ là những kí ức không bao giờ quên được của bản thân mỗi trại sinh. Thương lắm và ngon lắm những ly chè khuya của các anh chị, các ba mẹ đã tự tay nấu. Kết thúc những hoạt động đầu tiên của trại huấn luyện và nâng bậc lần VI.

Buổi tối ngồi nhìn các bạn trại sinh nằm ngủ mà thấy nhẹ nhàng quá, các anh chị lớn cho các em gối đầu lên tay, hình ảnh đó sẽ mãi tồn tại trong tiềm thức của các anh chị ban quản trại. Nửa đêm lại có bạn nhỏ thức giấc, rồi òa khóc vì nhớ mẹ – cảm giác mà lần đầu tiên xa gia đình ai cũng có. Ôm các em vào lòng rồi nhìn thấy các em ngủ trên tay mà thương vô cùng. Qua kì trại này các em sẽ trưởng thành hơn các em nhé!

Một buổi sáng đầy năng lượng được khởi động bài những bài thể dục hành động với những động tác “độc và lạ” của các thành viên trại. Không khí của buổi sáng trên biển mát mẻ, trong lành và gió mang theo hương vị của biển thật dễ chịu.

Hành trình trò chơi lớn diễn ra với những bộ trang phục đầy màu sắc thể hiện khí thế của từng tiểu trại, thử thách thú vị, làm vè, làm thơ, rồi làm bộ sưu tập, múa đủ kiểu. Nhìn mấy em nhỏ nhí chạy lăn xăng đi tìm vỏ sò, vỏ ốc. Hình tượng đất nước Việt Nam được tái hiện trong bộ sưu tập, những con cá, com tôm, com cua được sáng tạo từ lá cây nhìn thật ngộ nghĩnh. Tôi rất thích bài thơ mà các trại sinh tiểu trại mình viết:

“ Ngày hôm nay chúng tôi đến đây- Cùng anh em lớn nhỏ sum vầy

Sao Bắc Đẩu yêu thương tình nghĩa- Thử thách gian lao không chia lìa”

Đại gia đình Sao Bắc Đẩu chúng ta sẽ mãi là một gia đình, một khối vững chắc, không gì có thể chia rẽ.

Bãi biển của Khu du lịch Wonder Park lần nữa lại được khoác một màu sặc sỡ, bởi màu áo của 5 tiểu trại. Màu xanh biển của tiểu trại Bắc Bộ, Màu cam của các bạn Bắc Trung Bộ, màu vàng chóe của các bạn Nam Trung Bộ- Tây Nguyên, màu đỏ rực rỡ của tiểu trại Đông Nam Bộ hay màu xanh lá cây từ đầu đến chân của các bạn Tây Nam Bộ. Những trò chơi vận động trên biển diễn ra với tất cả sự năng động và nhiệt huyết của các trại sinh. Đua ghe go dài đến 20 bạn, hay rồng rắn với những chiến thuật đặc biệt, các nàng tiên cá xuất hiện trên bãi biển với trò chơi đắp cát, ba mẹ cũng nhiệt tình ra làm mẫu cho các em thỏa sức sáng tạo.

Một đêm đăng quang hoành tráng được diễn ra. Tất cả trại sinh ai cũng hồi hộp chờ đợi giờ phút được bước lên sân khấu, nhận đẳng cấp mà bản thân đã cố gắng thi trước những ngày trại. Nhìn các em nâng niu thành quả trên tay mà thương vô cùng. Có em run tới mức quên cả cách chào. Giây phút ấy thiêng liêng lắm. Ba mẹ thì tự hào về con đã trưởng thành hơn, đã cứng cáp hơn, các em thì tự tin hơn vì đã vượt qua được sự nhút nhát của bản thân. Các trại sinh đứng đây, phút tâm niệm mỗi người tự hứa sẽ cố gắng hơn, trở thành người con ngoan, trò giỏi, trở thành những hạt nhân có ích cho xã hội.

Và rồi giờ phút không mong chờ đã đến. Lễ bế mạc trại diễn ra trong sự tiếc nối. Những lời hứa của các em với cha mẹ, những lời gửi gắm của cha mẹ đến các anh chị thành viên ban quản trại, những chia sẻ và mong muốn của các anh chị gửi đến ba mẹ, những cái bắt tay, những cái ôm xiết nhẹ. Tất cả diễn ra thật xúc động. Ước gì những ngày trại sẽ không kết thúc, để chúng ta có thể tiếp tục vui chơi và sinh hoạt cùng nhau.

Kết thúc ngày trại thứ 3 là một buổi buffet hải sản do các tiểu trại tự chuẩn bị. Ba mẹ cùng các anh chị ngồi nướng, các em ngồi quạt, còn các em nhỏ xíu thì chạy xung quanh chờ đợi những món ăn ngon thật là ngon. Giây phút này, chúng tôi được lắng nghe nhiều hơn những chia sẻ của quý phụ huynh. Cảm thấy vui vì nhận được sự tin yêu của phụ huynh. Cảm thấy gần gũi hơn, dường như không có khoảng cách nào tồn tại nữa.

Ngày cuối cùng, điểm đến của chúng tôi là Viện hải dương học với bộ xương cá voi thật dài, với mấy con cá mập bơi qua bơi lại, với mấy con cá mà trước giờ tôi chỉ biết qua sách báo và tranh ảnh, giờ thì được xem tận mắt luôn, thích thật. Phong cảnh Hòn chồng thật đẹp, xanh mát, với những hòn đá xếp chồng lên nhau, đúng là thiên nhiên, không có một quy luật gì cả, nhưng vì đó mà tạo nên những tuyệt tác. Tháp bà Ponaga hiện lên uy nghiêm với các khu thờ cúng và phòng trưng bày.

Đặc sản Nha Trang là món ăn mà chúng tôi được thưởng thức trong bữa trưa này, ngon ơi là ngon, ăn no căng cả bụng để chuẩn bị hành trình đến suối khoáng nóng Tháp Bà.Những hồ bơi, từ nhỏ đến lớn với các khu dành cho đủ lứa tuổi. Ngâm mình trong làn nước ấm thật sản khoái, và thấy khỏe hẳn ra.

Tắm thỏa thích, bây giờ là thời gian để các bạn chọn quà mua về cho gia đình, hay đơn giản là mua những món quà lưu niệm của Nha Trang mang về. Chợ Đầm một lần nữa lại đón chúng tôi. Lần này không ồn ào náo nhiệt như buổi sáng đầu tiên mà vắng vẻ hơn vì đây là khung cảnh của chợ chiều.

Làng Tre đón chúng tôi với những món ăn ngon và hấp dẫn cung cấp năng lượng cho buổi tối cuối cùng trên xe lửa. Tiếng cụng ly hòa với những trò tinh nghịch của các bạn, bữa ăn mang nhiều tình cảm của các anh chị, các bạn của Nha Trang- Khánh Hòa. Đến giờ rồi, tạm biệt Nha Trang, tạm biệt những con người hiền hòa, hiếu khách, tạm biệt bờ cát dài với sóng nước trong veo, tạm biệt tất cả, 260 trại sinh lên tàu trở về nhà với sự tiếc nuối và những kỉ niệm thật đẹp với vùng đất và con người Nha Trang.

Cảm ơn Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, Cảm ơn thầy Huỳnh Văn Toàn cùng các anh chị đã tổ chức hành trình trại Huấn luyện và nâng bậc lần VI. Cảm ơn quí phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi qua 5 ngày trại. Cảm ơn các đồng đội, các thành viên trại đã sát cánh cùng tôi, và cho tôi những tình cảm, những kỉ niệm thật đẹp.

Nhớ lắm! Hình ảnh các bạn trại sinh chìm vào giấc ngủ say sau những ngày hoạt động trại. Hình ảnh các phụ huynh thầm lặng cặm cụi giúp đỡ ban tổ chức, hay năng động quậy tưng bừng cùng các bạn trại sinh.

Nhớ bãi cát dài, nhớ khu đất trại, nhớ cái nắng gió của mảnh đất Nha Trang.

Tất cả sẽ mãi là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Tạm biệt trại Huấn luyện và nâng bậc Lần VI. Hẹn gặp lại vào trại Huấn luyện và nâng bậc lần VII – 2014 với những trải nghiệm mới mẻ mà thú vị hơn nữa nhé!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng