KHOẢNH KHẮC – ĐOÀN THỊ THU CHUNG

Những lúc này, tôi đã được truyền ngọn lửa quyết tâm từ Thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi nhìn thấy giá trị lao động của vai trò của thầy, đầy áp lực với một năm có nhiều khó khăn , nhưng tôi cảm nhận được thầy rất bản lĩnh quyết liệt

KHOẢNH KHẮC!

Đoàn Thị Thu Chung – UV BĐH Tổng Đoàn
– Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

Kết thúc năm 2020!
Năm qua, có thể nói là một năm đầy thách thức, không chỉ riêng Tổng Đoàn
Sao Bắc Đẩu mà đối với toàn xã hội. Chúng tôi – Đại gia đình Sao Bắc Đẩu đã
có những khoảng thời gian xa nhau chưa bao giờ có trong suốt mười mấy năm
qua. Nhưng cũng chính nhờ những khó khăn ấy, tôi mới biết được Đại gia đình
chúng tôi kiên cường đến thế nào và hoàn thành được những nhiệm vụ mang
được nhiều ý nghĩa với đầy sự cao cả và tràn đầy ắp của sự hạnh phúc…
Đã có khoảng thời gian công viên Tao Đàn, công viên Hoàng Văn Thụ ,công
viên Bình Chánh…vắng đi tiếng bước chân, tiếng nói cười rôm rả mỗi sáng chủ
nhật. Đã có những lúc tôi nhớ sân, nhớ các em, nhớ cái không khí quen thuộc
mỗi sớm mai cuối tuần đến da diết, cuồng chân. Cái cảm giác khó mà diễn tả
thành lời. Gian nan là thế, khó khăn là vậy! Nhưng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã
vượt qua chính nhờ vào tình yêu thương của tất cả các thành viên. Chúng tôi
cùng nhau gắng sức, tự bảo vệ mình, lạc quan tin tưởng một kết quả tốt đẹp. Và
ngày ấy cũng đã đến, chúng tôi gặp lại nhau bằng cái nắm tay thật chặt, cái ôm
xiết ấm áp cùng nụ cười rạng rỡ.
Cũng chính nhờ những khó khăn ấy, Tôi đã học được rất nhiều bài học rất giá
trị cho bản thân.
Những lúc này, tôi đã được truyền ngọn lửa quyết tâm từ Thầy Huỳnh Toàn –
Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi nhìn thấy giá trị lao động của vai trò
của thầy, đầy áp lực với một năm có nhiều khó khăn , nhưng tôi cảm nhận được
thầy rất bản lĩnh quyết liệt và vô cùng lạc quan,yêu đời trong công việc và cuộc
sống đời thường. Thầy là người đứng đầu trong một gia đình của đại gia đình
Sao Bắc Đẩu, thầy luôn luôn là tấm Gương sáng-mẩu mực…cho chúng tôi noi
theo & cũng chính Thầy là người động viên tinh thần tất cả chúng tôi….cùng
đồng hành vượt qua những thử thách ,những khó khăn…cám ơn thầy,cám ơn
thầy… Một lời cảm ơn nói sao cho hết những tình cảm mà tôi có được ngày
hôm nay.
Cảm ơn Thầy – Người cha thứ hai cho con biết và thấy rõ được bản thân mình
là ai và chỉ dạy cho con biết mình phải làm gì. Thầy đã từng nói với con: “Mỗi
khoảnh khắc trôi qua trong cuộc đời đều sẽ là kỉ niệm, bởi vì thời gian không
trôi ngược lại bao giờ”. Chính vì thế con trân trọng từng kỉ niệm dù đó là kỉ
niệm vui hay buồn. Và có lẽ kỉ niệm đối với Đại gia đình Sao Bắc Đẩu chính là
những kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức của con.
Trong những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, giao thừa đã đến rất gần. Hoa
mai, hoa đào đã khoe sắc sặc sỡ khắp các nẻo đường. Tôi ngồi đây – ngẫm lại
khoảng thời gian gắn bó cùng Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Rồi bổng giật
mình, gần 14 năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt & tràn đầy biết bao
nhiêu là kỷ niệm . Tôi đã cùng Đại gia đình của tôi đặt chân đến nhiều vùng đất

mới, trải nghiệm những điều tuyệt vời và góp nhặt những giá trị cuộc sống thật
hay, thật ý nghĩa cho bản thân mình.
Từng ấy thời gian trôi qua, điều tôi cảm thấy vui nhất chính là các em, những nụ
hoa hướng dương nhỏ xinh đã lớn.
Những nụ hoa ấy giờ đã là những người bạn đồng hành cùng tôi trong thời gian
sắp tới. Các em cũng như tôi, gắn bó và trưởng thành từng ngày qua các hoạt
động rèn luyện của Tổng Đoàn. Nhìn các em tôi thấy được hình ảnh của tôi
những ngày đầu tiên, chỉ khác hơn là các em bây giờ năng động hơn, cá tính
hơn và mạnh dạn hơn. Cũng chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng, Đại gia đình chúng
tôi sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai sắp tới.
Cảm ơn các anh chị em đã luôn sát cánh bên tôi, luôn động viên, chia sẻ và
thẳng thắng góp ý để tôi hoàn thiện bản thân mình. Giọt mồ hôi mà chúng ta rơi
xuống mỗi sáng chủ nhật đổi được biết bao nụ cười của các em nhỏ, tuy rằng
chẳng có gì ghi nhận vì “Việc chúng ta làm ngày hôm nay không bảng vàng,
không bia đá lưu danh – Cũng không hoa hồng hay để chờ ai khen tặng…”
nhưng đó chính là những giá trị vô cùng tốt đẹp trong cuộc sống.“
Đẹp làm sao hình ảnh các gia đình nhỏ…Chị thì tỉ mỉ gắn từng cành mai cành
đào, các anh thì cặm cụi làm tiểu cảnh hồ cá hay căn nhà tranh, tất cả chỉ để tái
hiện lại khung cảnh thôn quê Việt Nam mà các em bây giờ khó thấy được…
Cảm ơn sự tin tưởng cuả Lãnh đạo Thành Đoàn – Hội LH Thanh niên Thành
phố & Quý phụ huynh. Đó chính là nguồn động lực vô cùng to lớn cho không
chỉ tôi mà còn đối với tất cả thành viên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, các anh chị
còn là những con người thầm lặng cùng chúng tôi tạo nên niềm vui cho các em.
Cảm ơn các em nhỏ, nguồn năng lượng tích cực của chị! Nụ cười của các em,
vòng tay bé xíu ấm áp của các em cho chị cảm nhận được tình yêu vô cùng
trong sáng và chân thành. Cùng chị và Đại gia đình Sao Bắc Đẩu lớn lên nhé
các nụ hoa hướng dương bé nhỏ. Chị mong rằng các em sẽ trở thành những
bông hoa hướng dương đẹp nhất, rực rỡ nhất và luôn hướng về phía mặt trời,
hướng về những điều tốt đẹp.
Khép lại năm cũ, Đại gia đình Sao Bắc đẩu chúng ta cùng đón một năm mới
được đong đủ và đong đầy
Chúc tất cả chúng ta thật nhiều sức khỏe!

Luôn luôn hướng về Gia đình – Gia đình So Bắc Đẩu thật nhiều hạnh phúc
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng