KỶ NIỆM CÙNG SAO BẮC ĐẨU – TRẠI HÈ LẦN 10

KỶ NIỆM CÙNG SAO BẮC ĐẨU – TRẠI HÈ LẦN 10

 

Họ và Tên: Trần Khánh Linh

Tiểu trại 4: Linh Lan

 

Có lẽ trong cuộc đời em , kỷ niệm đẹp nhất và
chuyến đi xa nhất là trại hè vừa rồi, sau khi chia tay bậc Tiểu học để bước
sang một cấp học mới. Được tham gia trại hè và khám phá về vùng đất Đà Lạt –
Lâm Đồng với lịch sử, văn hóa, khí hậu tuyệt đẹp, cho chúng em thêm yêu đất nước,
con người và cuộc sống này.

Từ sáng sớm, khi ông mặt trời vẫn chưa thức dậy,
em đã nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra lại đồ đạc để chuẩn bị
cho chuyến đi của mình. Trong lòng em lúc đấy rất háo hức không biết kỳ trại của
mình sẽ ra sao. Năm nay đã là năm thứ 3 em đi trại nên em cũng không bồi hồi và
ngỡ ngàng cho lắm. Mà thay vào đó là sự hứng khởi và tràn đầy năng lượng. Hôm ấy
ba mẹ chở em đi đến Trường đoàn Lý Tự Trọng. Ở đó em được gặp gỡ , giao lưu và
vui chơi cùng các bạn cũng như các anh chị cùng tiểu trại và khác tiểu trại. Tại
trường đoàn chúng em được chơi những trò chơi vận động thật hấp dẫn và bổ ích.
Nó rèn cho chúng em về sự đoàn kết và tính kiên nhẫn vượt qua khó khăn. Nhờ những
trò chơi ấy mà chúng em lại gắn kết và hiểu nhau hơn. Chúng em còn được học những
câu băng reo về tiểu trại của mình. Sau khi chơi xong, chúng em được ăn trưa và
nghỉ ngơi để lấy lại sức để buổi chiều có thể tiếp tục phần trò chơi lớn. Và rồi
chiều đến, chúng em lại bắt đầu phần trò chơi lớn của mình. Trạm đầu tiên chúng
em được truyền tai nhau những câu thơ dễ lẹo lưỡi và người cuối cùng sẽ viết
câu nói đó ra, chúng em còn được tự sáng tác những câu thơ nói về tiểu trại của
mình. Kết thúc trạm một chúng em tiếp tục trạm 2, 3, 4. Mỗi một trạm là một thử
thách khác nhau dành cho cả đội. Sau khi kết thúc phần trò chơi lớn, cả bốn tiểu
trại được tắm rửa, nghỉ ngơi để chuyển sang phần khai mạc trại và thăm tượng
đài anh Lý Tự Trọng – người anh hùng trẻ tuổi nhưng đầy lòng yêu nước. Rồi lễ
khai mạc trại diễn ra các bạn ai nấy đều im lặng phăng phắc, không một tiếng
nói. Lúc hô băng reo của từng tiểu trại, ai ai cũng sôi nổi, hào hứng hô thật
to và dõng dạc. Kết thúc phần khai mạc chúng em được thu sếp lại đồ đạc để chuẩn
bị xếp đồ lên xe. Cuối cùng đến buổi tối, sau khi chất đồ lên xe, xe bắt đầu xuất
phát từ Trường đoàn đến Đà Lạt. Xe bắt đầu chuyển bánh từ Sài gòn qua những ngọn
đèo uốn khúc, quanh co, bên những ngọn đồi, đến với xứ sở của hoa. Thăm Thung
lũng tình yêu cảnh đẹp nên thơ phía sau là một thung lũng, có hồ, rừng thông
cao không khí lạnh và mát. Thiền viện Trúc Lâm có lich sử lâu đời và trang
nghiêm. Thác Datanla nguồn nước chảy mãi không ngừng. Được gặp những người dân
tộc Lạch dưới chân núi Langbiang với những lời ca, điệu múa, say sưa uống rượu
cần; và nhảy múa giao lưu với chúng tôi bên ánh lửa bập bùng. Đến Vườn hoa Đà Lạt
với nét đẹp muôn màu muôn vẻ. Hồ Xuân Hương tỏa hương thơm, cảm giác thật thoải
mái cảnh đẹp lung linh, mờ ảo….

Bốn ngày qua đi nhanh quá, trong mỗi chúng em
khi ra về đều đầy ắp những kỷ niệm, hiểu biết
thêm về con người và đất nước Việt Nam xinh đẹp và hùng vĩ và sẽ quyết tâm phấn
đấu trở thành những kỹ sư, cử nhân trong tương lai góp một phần nhỏ bé của mình
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp như mong
muốn của Bác Hồ. Cảm ơn các anh chị thủ lĩnh, cảm ơn ba mẹ đã cho chúng em trải
nghiệm trại hè 2017 mãi khắc ghi trong lòng. Xin cảm ơn tất cả!

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X