Ngọn lửa đam mê – Cống hiến để trưởng thành

Nhìn
lại 2016…SAO CÁI NÉT ĐẸP CỦA SAO BẮC ĐẨU

Phan Minh Thành

Thủ lĩnh Sao Hỏa – Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn.

Một
năm nữa lại trôi qua ở những ngày tết khi mọi người đang cùng gia đình sum họp
cùng nhau đón tết. Và khi đó là khoảng thời gian để tôi nhìn lại bản thân mình
làm được gì và những gì chưa được trong năm qua. Từ đó để tôi cố gắng làm tốt
hơn cho năm sau, đối với tôi năm nay lại có thêm một thử thách mới trong công
việc, gia đình. Mặc dù bộn bề để lo cuộc sống nhưng  tôi vẫn cố gắng dành thời gian ngày chủ nhật
để cùng tham gia sinh hoạt cùng các em nhỏ của đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Đã từ lâu ngọn lửa cống hiến cho dù như thế nào, nó như một đống tro tàn khi có
một cơn gió ngang qua cũng bừng lên ngọn lửa chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc
áo quen thuộc của mình. Những tiếng cười giỡn, vui đùa hồn nhiên của các em làm
cho tôi càng có thêm những động lực để phấn đấu và cống hiến. Ở đó không chỉ có
các em mà còn có những phụ huynh luôn âm thầm giúp đỡ, cùng đồng hành cùng Sao
Bắc Đẩu trong những hoạt động, lễ hội.

Một năm qua có những lúc tôi gặp khó
khăn ngăn cản từ gia đình nhưng ngọn lửa đam mê được cống hiến để trưởng thành
thì cuối cùng những sự ngăn cản đó chỉ là những thử thách để cho tôi biết là
tôi yêu cái gia đình thứ hai này như thế nào. Mỗi một chủ nhật mà không
bước ra được với CLB và không được cùng làm các công việc với thầy,
với các anh chị em, không được gặp các em thành viên của mình là
lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm, cảm thấy như ngày đó với tôi đã trôi
qua không hề có ý nghĩa gì cả. Ở đây tôi được học hỏi được những anh chị lớn,
các cô chú đó là sự điềm tĩnh, cách xử lí công việc. Còn ở các em và các bạn
cho tôi thấy sự hồn nhiên, nhiệt huyết, năng động . Tôi thấy ở Sao Bắc Đẩu các anh chị và các bạn là những bông hoa hướng dương đang
nở rộ và rất đẹp, là những con bướm làm việc không bao giờ biết
mệt.

Tôi hứa sẽ làm tốt
công việc của chính mình, chính những công việc tôi cùng các bạn đang
làm cho tập thể, cho cộng đồng xã hội vào mỗi buổi sáng chủ nhật
là một sự hy sinh tự nguyện, chính sự hy sinh đó đang được mọi người
được xã hội công nhận âm thầm hằng ngày. Hãy để những giọt mồ hôi,
nước mắt rơi xuống thật đẹp tưới thêm vào cho vườn hoa hướng dương
thêm sắc vàng xinh tươi. .

Năm mới đã bắt đầu, một năm mới với nhiều điều mới,
chính bản thân tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn để chính mình khắc
phục những yếu điểm của mình, khắc phục những điều tôi chưa tốt và chưa
hoàn thiện bên cạnh đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt tại sao của tôi, với
chính các thành viên Sao Bằc Đẩu.

Nhân dịp xuân mới đến tôi xin kính chúc đến tất cả
các anh chị, các bạn thành viên trong hệ thống Tổng Đoàn và cả những phụ huynh
thân thương nhất. Xin kính chúc gia đình luôn luôn bình an, tràn đầy sức khỏe,
cống hiến cho đời thêm tươi mới theo cách riêng của mình. Luôn luôn khát khao
và luôn luôn cống hiến sẽ giúp chúng ta yêu cuộc sống này hơn.

Cảm ơn nhé, tình cảm yêu thương, lòng tin yêu mà quý phụ huynh và
các em nhỏ đã dành cho chúng tôi!

Cảm ơn nhé người thầy – Người anh lớn của Đại gia đình SBĐ!

Cảm ơn nhé những đồng đội luôn sát cánh bên tôi!

Chuẩn bị chào đón sinh
nhật lần thứ 10 của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu- Tôi kính chúc đại gia đình của chúng
ta ngày càng đổi mới, phát triển và thành công nhiều hơn nữa trong thời gian
sắp tới. Chúc cho các thành viên danh dự, thành viên BCN- BHL cùng toàn thể các
em luôn vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc.

   Tất cả chúng ta hãy trở thành “ Một viên
gạch” góp phần xây dựng lên một ngôi nhà Sao Bắc Đẩu thật lớn, thật vững chắc
nhé.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X