KÝ ỨC KHÓ PHAI – Lê Anh Khoa

Lê Anh Khoa
Trại sinh Tiểu trại Nắng Hồng
KÝ ỨC KHÓ PHAI
Vậy là những ngày đi trại hè đã trôi qua nhanh như phút chốc. Trại hè đã để lại cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp như chơi trò chơi lớn cùng bạn bè, nhảy múa cùng nhau và được các anh, các chị dạy cho những bài học bổ ích. Đặc biệt là em có thể giao lưu thêm nhiều các bạn mới, anh chị mới.
Từ ngày đầu tiên, mọi người được làm thủ tục trước khi nhập trại. Ngày tiếp theo em được đi đến một ngọn tháp nổi tiếng ở Ninh Thuận, đó là Tháp Pô Klông Garai, được các cô hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu. Các anh chị thủ lĩnh rất nhiệt tình hướng dẫn các em trong những trò chơi nên mọi người chơi rất hào hứng và vui vẻ. Ngày cuối cùng, em được đi sang nhà của các ông, các bà và được tặng rất nhiều hoa quả.
Em rất vui khi được bố mẹ cho đi trại hè, từ những khi mà bờ môi vẫn vui tươi và cười trong sự vui vẻ, giờ chỉ còn những giọt nước mắt lắng đọng trên hai má. Em sẽ không quên những ký ức ấy dù chỉ là một ký ức nhỏ nhặt còn sót lại.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X