KÝ ỨC- KỸ NIỆM :NHỚ & MONG !!!

Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu, là thành viên sao bắc đẩu, tôi luôn mang trong mình những hoài niệm về những hành trình nhưng cũng không quên học hỏi, trau dồi kỹ năng, kiến thức

KÝ ỨC- KỸ NIỆM :NHỚ & MONG !!!

Đặng Toàn Gia Hân – Thủ lĩnh đào tạo Sao Cá voi

Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ

Một mùa xuân nữa đã về trên đất nước Việt Nam trong tâm thế 5k và là mùa xuân chưa từng có tiền lệ đến với đại gia đình Sao Bắc Đẩu – không có trống, lân, không có cành mai, cành đào, không có bánh chưng, bánh tét, không có chợ quê, ….

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã ngừng sinh hoạt hơn mười tháng vì đại dịch, một khoảng thời gian quá dài khiến trong lòng của tôi biết bao nỗi nhớ, nhớ những anh chị, các bạn và các em nhỏ đã gắn bó với mình trong khoảng thời gian còn sinh hoạt, nhớ những hoạt động hàng tuần, chúng tôi đã cùng nhau nhảy những bài dân vũ vào lúc đầu giờ, hoạt động theo chủ đề của mỗi tuần và chỉ có thể có ở Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ chính là mỗi buổi sinh hoạt các thành viên đều được thưởng thức một món ăn thú vị do chính tay mình góp phần làm ra, các em nhỏ nhặt từng cọng rau trong sự ngạc nhiên của phụ huynh, các em ở nhà kén ăn, ngại việc nhà nhưng ở đây các em lại hào hứng, càng làm các cô chú phụ huynh ngỡ ngàng vui thích và đặc biệt vào những ngày cuối năm rộn ràng chuẩn bị đón xuân,

Mỗi người một tay, các anh chị lớn trang trí tiểu cảnh hội hoa có chiếc cầu bắt qua trong thật nên thơ, các em ngồi đơm những hoa mai, hoa đào lên cành, cô chú phụ huynh tất bật bánh, trái cây trang trí mâm ngũ quả, hòa cùng với tiết trời se lạnh giao mùa sang xuân, những bài hát mùa xuân được ngân lên tạo nên bầu không khí vui tươi. Những công việc tưởng chừng như đơn giản mà đã giúp các thành viên Sao Bắc Đẩu gần nhau hơn, điểm tô sắc màu cho Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ.

Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu, là thành viên sao bắc đẩu, tôi luôn mang trong mình những hoài niệm về những hành trình nhưng cũng không quên học hỏi, trau dồi kỹ năng, kiến thức để nâng cao bản thân và mong mỏi đến ngày được sinh hoạt lại để có cơ hội mang đến cho các em nhỏ những điều bổ ích và giúp đỡ các anh chị.

Nhân dịp đón năm 2022, tôi kính chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu luôn tỏa sáng, Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ luôn là sân chơi bổ ích cho các thành viên của Sao Bắc Đẩu và là nơi đáng tin cậy của phụ huynh khi dẫn các bạn nhỏ đến tham gia sinh hoạt, chúc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu cùng quý phụ huynh luôn hạnh phúc và bình an.

Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu.

.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng