LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC – QUÁCH TÚ NHI

Trải qua ba kì trại năm 2016,2017,2018 dĩ nhiên cảm xúc vẫn rất thích, vẫn hồi hộp dợi tới ngày ddi trại hè nhưng ba năm trước tôi đi với vai trò là thành viên, thành viên thì công việc chả có gì ngoaì ăn, chơi, rồi vào phòng ngủ, còn không là chi phụ các anh chị làm việc ít thôi.

LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC

Quách tú Nhi    Thủ lĩnh Tiểu trại 3 Cát trắng

 Hai  giờ rưỡi sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019 là lúc tôi đang háo hức lên đường đến công viên Tao Đàn để bắt đầu chuyến hành trình đi trại hè cùng với đại gia đình tổng đoàn SAO BẮC ĐẨU. Tôi ở tiểu trại 3 tiểu trại ” Cát Trắng” tiểu trại trưởng là chú Duy còn tiểu trại phó là chị Tâm Nhi_PanDa còn có anh Tuấn_ Tí Đô, cô Hạnh và các anh chị thủ lĩnh khác nưã. Trải qua ba kì trại năm 2016,2017,2018 dĩ nhiên cảm xúc vẫn rất thích, vẫn hồi hộp dợi tới ngày ddi trại hè nhưng ba năm trước tôi đi với vai trò là thành viên, thành viên thì công việc chả có gì ngoaì ăn, chơi, rồi vào phòng ngủ, còn không là chi phụ các anh chị làm việc ít thôi. Còn năm nay tôi đi với vai trò là một thủ lĩnh, tuy chỉ là thủ lĩnh đào tạo thôi mà công việc cũng nhiều lên hẳn phải xếp hàng cho các bạn trong tiểu trại, rôì phụ các anh chị dựng lều, dựng cột cờ, xếp ghế ,còn phụ anh chị quản các bạn.

Nói thiệt, vì mới lên thủ lĩnh có nhiều việc để làm hơn nên cảm thấy mệt, mệt nhưng mà vui vì cảm thấy giúp được một ít sức cho moị người. Không biết ở tiểu trại khác thì như thế nào nhưng đối với tôi, tiểu trại 3 là vui nhất, các anh chị thủ lĩnh rẩt nhiệt tình và vui vẻ nên trong tiểu trại lúc nào cũng có tiếng cười, các anh chị và các bạn đều hòa đồng năng nổ chơi hết mình,cùng nhau hô băng reo,cùng nhay nhảy, hát múa,…rồi buổi tối ngồi lại aưn với nhau nồi chè, mì ly, ăn cá viên, khoai tây chiên,…bên những bài múa cổ động, dân vũ té nước, pikachu, năng động việt nam,…Đi trại hè mới biết rằng mình còn thiếu sót chỗ nào để học, mình sai chỗ nào để sửa, đi trại hè mới có thêm được sự tự lập, sự tự tin, hiểu được thế nào là đồng đội, là anh em, mới biết đuợc đêm lửa trại như thế nào? mới thấy được sự trưởng thành của mình qua từng ngày, để mới biết cảm thông và chia sẻ với nhau niềm vui, nỗi buồn.

Mỗi kì trại trôi qua là những cảm xúc khó quên khác nhau, bơỉ vì quen được rất nhiều bạn mơí, các anh chị mới, học được nhiều điều mới mẻ hơn cho bản thân.Đợt trại hè năm nay có 4 tiểu trại là Đồi Hồng; Biển Xanh; Cát Trắng; Nắng Vàng, tiểu trại trưởng của bốn tiểu trại này là chị Nhã, chú Trung, chú Duy và chị Chung, tôi ngưỡng mộ các anh chị và cô chú trong các tiểu trại lắm bởi vì họ rất giỏi luôn nhiệt huyết với công việc cũng như là tiểu trại của mình, đó cũng là những điểm tốt để tôi có thể học được. Bốn màu, bốn tiểu trại đều mang một ý nghĩa đặc biệt của riêng nó, mỗi tiểu trại đều là một gia đình nhỏ nhưng chung quy cả bốn tiểu trại lại là một đại gia đình ” Sao Bắc Đẩu “.

Đối với tôi, tôi rất thích đi trại hè cùng với tổng đoàn, tôi chỉ mới sinh hoạt ở đây 4 năm và đi trại hè tổng cộng 4 lần. Điều thứ nhất , đi trại hè ở tổng đoàn tôi cảm thấy đây là trại hè đặc biệt với tôi hơn là những kì đi trại hè ở những nơi khác ví dụ như mùa hè xanh hoặc đi với đoàn trường chẳng hạn. Thứ hai,học được nhiều điều tốt đẹp và hay hơn. Còn cuối cùng là cảm thấy thoải mái hơn bởi vì tất cả mọi người đều xem nhau như là anh em, cũng như là tạm gác lại việc học tập, công việc để đi trại hè gọi là “thư giãn” một chút. Và riêng năm nay tôi được trải nghiệm nhiều cái hơn so với những năm đi trại hè trước đó là múa tới 2 bài, một cổ động và một ca múa nhạc , được đi biểu diễn thời trang, rồi còn được nhảy chachacha,…vui lắm. Và năm nay tôi còn được đứng trên sân khấu nhận quà là một bình nước và một cây dù màu tím, thật sự tôi cảm thấy rất vui vui khôn thể tả. Cho đến bây giờ, ngồi nghĩ lại để viết những dòng cảm nhận này cũng thấy vui giống như là không thể quên được kì trại năm 2019 này.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng