MONG NGÀY CHỦ NHẬT ĐÊN

Mong ngày Chủ nhật đến

Hoàng Nguyễn Kiều Ngân – Chòm sao Hiệp Sĩ

“Chào người bạn mới đến, góp thêm một niềm vui….”

Thoắt cái mà lần đầu tiên tôi nghe bài hát này từ các bạn Nhóm Chòm sao Hiệp Sĩ thân thương đã gần một năm rồi. Gần một năm tôi gắn bó với câu lạc bộ, với Nhóm chòm sao của mình, yêu mến và tự hào khi khoác lên bộ đồng phục, hát vang “Hành khúc Sao Bắc Đẩu”

Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là ấn tượng mạnh mẽ nhất. Tôi nhớ cái bắt tay thân thiện của thầy Huỳnh Toàn. Ồ! Trong cái bụng to tròn của thầy là cả một kho kỹ năng, một kho trò chơi mà không biết đến khi nào tôi mới học hỏi hết. Tôi nhớ anh thủ lĩnh giờ đã chuyển về Sao Bắc Đẩu – Gò Vấp của chúng tôi. Trời …!!!. Ảnh đen thui quá! Tôi nhớ sự nhiệt tình và thân ái của những người bạn mới mà giờ đây đã quá quen thuộc… Đó là những ấn tượng rất dễ thương, đáng yêu, đã kéo tôi quay trở lại câu lạc bộ vào những chủ nhật tiếp theo, thứ hai, thứ ba… đến tận bây giờ.

Gần một năm, mỗi sáng chủ nhật đeo balô đến câu lạc bộ, cùng tham gia sinh hoạt, đều đặn như một “thói quen”. Được cùng các bạn dựng lều, cột cờ, trò chuyện, chào cờ, sinh hoạt tập thể, chơi trò chơi, học kỹ năng, cùng cười, cùng giỡn… không biết từ lúc nào bản thân đã cảm thấy thân thiết và gắn bó với Nhóm chòm sao của mình nhiều như vậy. Nhớ quá! những ngày toàn Sao Bắc Đẩu hành quân vòng quanh Công viên 30/4, ai cũng đỗ mồ hôi cùng nụ cười toe toét để được…chụp hình nhưng lại thấy khoẻ hơn. Nhớ quá! những cơn mưa bất chợt, từng nhóm rối rít hối hả chen chút nhau trong chiếc áo mưa bé tí. Nhớ quá! những buổi học khiêu vũ với điệu “chachacha”, nụ cười trên môi ai cũng nở thích thú vì lần đầu tiên học khiêu vũ ngoài trời. Nhớ quá! liên hoan cuối năm, tiệc buffet linh đình và hoành tráng. Nhớ ngày đầu thủ lĩnh mới qua Nhóm chòm sao, được các bạn giúp đỡ, hướng dẫn thật là hay biết mấy!. Nhớ những ngày cắm Trại tại Xuyên Mộc – Vũng Tàu, một bộ đồng phục thay ra mặc vào đến ba bốn lần, đến mức phải…ấn tượng,…Nhớ thật nhiều, để rồi bất ngờ nhận ra “thói quen” ngày xưa đã trở thành  “sở thích” – Một sở thích đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Tôi thích nheo mắt ngắm nhìn từ dưới lên, cờ Hội, cờ Nước và bên cạnh là cột cờ Sao Bắc Đẩu, thật hãnh diện, nhịp nhàng tung mình bay trong gió. Tôi thích hít thở không khí trang nghiêm của buổi Lễ chào cờ, hoà cùng mấy trăm thành viên khác của câu lạc bộ cùng hô vang khẩu hiệu “Yêu nước – Dũng cảm – Hào Hiệp – Cao thượng”. Tôi thích lắng nghe những âm thanh quen thuộc: giai điệu nhạc Lễ, tiếng tù và, những hiệu lệnh tập trung, tiếng gậy va vào nhau lộc cộc, tiếng loạt soạt rất nhỏ của dây dù, tiếng bước chân chạm trên đất, tiếng lí nhí của một thành viên mới gia nhập đang rụt rè giới thiệu về bản thân, tiếng thì thầm trò chuyện, tiếng cười vang vang và rất nhiều âm thanh khác hòa quyện vào nhau tạo thành âm thanh riêng đặc trưng, gần gũi của chung câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu làm Tôi nhớ mãi không bao giờ quên. Tôi cảm nhận được những công sức, lao động với những giọt mồ hôi tâm huyết lạc đường vươn trên má, trên môi của các anh chị Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện đang ngày ngày xây dựng câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu phát triển vững mạnh. Đó là kết tinh giọt mặn của người thắp lửa. Tôi thích ôm chặt lấy câu lạc bộ, đón nhận sự ấm áp và niềm tin. Tay nắm tay, cùng cười vang trong một trò chơi, cùng lưu luyến trước giờ chia tay hay đơn giản chỉ là truyền nhiệt huyết sang một thành viên mới còn ngại ngùng trước tập thể. Tôi thích cảm giác cả năm giác quan của mình đều rung lên, đều đang sống để cảm nhận, cho tôi cảm nhận cuộc sống xung quanh mình đều thật ý nghĩa – Cuộc sống trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Thích và yêu mến thật nhiều những gì đang có, để cố gắng cùng mọi người vun đắp, xây dựng câu lạc bộ phát triển, hoàn thiện hơn, để thích và yêu mến, in tưởng thật nhiều trong tương lai.

Mỗi sang chủ nhật, Tôi đeo ba lô đến câu lạc bộ là một niềm vui, niềm hạnh phúc mới. Và tôi tin rằng hơn 300 thành viên đang sinh hoạt tại Sao Bắc Đẳu – Tao Đàn cũng có suy nghĩ như tôi, cũng trân trọng những giá trị giản đơn mà đầy ý nghĩa này.

CHÚC SAO BẮC ĐẨU – TAO ĐÀN LUÔN PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng