SAO MAI… TOẢ SÁNG

   SAO MAI… TOẢ SÁNG

Quang Thục Hảo – P.Trưởng nhóm Sao Mai

 Chiều hôm nay, mưa rơi nặng hạt trên con đường thân quen, tôi đã trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà đóng cửa gần công viên Tao Đàn. Tôi yêu mưa là thế đó, mỗi lần ngắm mưa là tôi chợt nhớ, chợt nghĩ, chợt hạnh phúc vì những cảnh vật xung quanh mình. Điều đó làm tôi bất chợt nhớ đến nhóm Sao Mai thân thương của mình. Tôi sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu – Tao Đàn hơn một năm, biết bao nhiêu kỉ niệm về bạn bè, anh em, về những bài học cuộc sống với những trãi nghiệm, những bài học kĩ năng bổ ích, về những khi vui buồn anh em có nhau. Không biết từ khi nào tôi đã khắc sâu niềm vui, kỉ niệm ấy vào trong trái tim mình một cách trìu mến, nồng ấm cùng với Đại gia đình Sao Bắc Đẩu trong đó có Nhóm Sao Mai thân thương của tôi.

Phải chăng hữu duyên đã đưa chị em mình gặp nhau phải không các em! Hơn hai tháng rồi, từ lúc chị Hảo về với Sao Mai, với tấm lòng và trách nhiệm như người chị trong gia đình cũng có lúc nhưng cô giáo trong lớp học đến với Nhóm sao thân thương của mình. Mỗi ngày đi học về là chị lại nghĩ đến các em, nghĩ nội dung sinh hoạt sao cho thật hấp dẫn, thật vui, thật bổ ích cho buổi sinh hoạt vào Chủ nhật tuần tới. Chị nhớ quá! Em Q.Minh_thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm_thường được các bạn và thầy Toàn gọi là “búp bê dễ thương”; em G.Nghi, M.Linh tóc ngắn, xinh xắn giống nhau như hai chị em song sinh; em Q.Hà, Q.anh nghịch ngợm nhưng rất biết vâng lời; em Q.Anh, T.Lâm, A.Tuấn luôn đi sinh hoạt đều đặn và luôn mang đầy đủ vật dụng; em G.Nghi đã không còn quấn lấy ông nội như những ngày đầu; em H.Cường K.Nguyên, N.Quỳnh rất ngoan nhưng vì mới tham gia nên còn e ngại, chưa năng động lắm, chị Hảo mong rằng các em tự tin hơn nhé! Còn nhiều em khác rất dễ thương và đáng yêu của chị Hảo nữa. Có lần trong giấc mơ, chị Hảo thấy mình nhỏ lại, hồn nhiên như mấy em vậy đó. Giật mình tỉnh giấc thì chị cảm thấy hạnh phúc tràn đầy vì đã mang đến niềm vui, những bài học hay và bổ ích cho các em. Mỗi sáng Chủ nhật, trên chiếc xe đạp từ Quận Bình Tân đến công viên Tao Đàn, nhớ về những nụ cười, sự hồn nhiên trong sáng của các em đã làm chị vui hơn, con đường khá xa ấy chớp mắt đã hoá gần hơn, chị ngỡ như mình đang trên con đường đến tình yêu thương và sự thật là vậy.

Mưa vẫn còn rất lớn, gió vẫn còn rất lạnh, nhưng lòng chị thì ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Hôm nay là tối thứ Sáu, ngày mốt là chủ nhật rồi, chị em mình lại được gặp nhau. Bật mí nè: “Ước mơ của chị Hảo là theo ngành tâm lí đó !”, nếu em nào có tâm sự mà không biết bày tỏ với ai thì hãy nhớ đến chị Hảo nha!

Chúc các em vui khoẻ, học giỏi và chúc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển vững mạnh. Yêu tất cả nhiều lắm!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng