MỘT GIA ĐÌNH NHỎ – MỘT HẠNH PHÚC TO – PHẠM THANH SANG

Đối với tôi đây là 1 kì trại và tôi sẽ nhớ mãi nó không bao gờ quên được, được quen nhiều bạn mới học những bài học hay trải nghiệm nhiều thử thách và có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau rất ý nghĩa mang tính nhân văn cho tôi cũng như cho các bạn trại sinh

PHẠM THANH SANG – Ban HuấnLuyện

TIỂU TRẠI 2 – GIÓ BIẾN

Vậy là đã kết thúc 1 kì trại “Huấn Luyện Và Nâng Bậc Lần IX của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu “ thật đầy ý nghĩa và nhiều cảm xúc, niềm vui , niềm tự hào, đầy thử thách…..

Đối với tôi đây là 1 kì trại và tôi sẽ nhớ mãi nó không bao gờ quên được, được quen nhiều bạn mới học những bài học hay trải nghiệm nhiều thử thách và có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau rất ý nghĩa mang tính nhân văn cho tôi cũng như cho các bạn trại sinh .Năm nay trại “ Huấn Luyện Và Nâng Bậc Lần IX của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu 2016 “ được tổ chức tại Phan Thiết – Bình Thuận . Đây là nơi có nhiều đặc sản ngon đặc biệt là nước mắm tạo được hương vị của Việt Nam cũng như gợi tả về nét đẹp của con người thuyền chài nơi đây.Ngoài ra còn có nhiều khoáng sản phong phú đa dạng và nhiều khu du lịch đẹp để chúng ta đi  tham quan có những kiến trúc đẹp mang tính văn hóa dân tộc .

Tôi đã được làm quen nhiều bạn mới và có nhiều niềm vui tiếng cười đầy thú vị mà không thể nào quên được .Tôi được vàoTiểu Trại “Gió Biển”đặc biệt tôi ấn tượng và rất thích câu băng reo khẩu hiệu của tiểu trại mình:

Mời bạn cũng theo tôi ( eh oh  oh eh oh )

Đi khám phá muôn nơi ( eh oh  oh eh oh )

Trại hè của tôi đây ( eh oh   oh eh oh )

Ôi vui biêt bao nhiều ( eh oh  oh eh oh )

Vỗ tay : 123 123 1234567 (oh yeah )

Gió đi khắp bốn phương trời

Biển xanh vẫy gọi bao lời vấn vương

Gió biển hai tiếng yêu thương

Bình Thuận hội ngộ quê hương nghĩa tình

( Nghĩa tình cái mà nghĩa tình )

Một câu băng reo rất nhiều ý nghĩa về Bình Thuận và người dân nơi đây . Đã trải qua 4 ngày 3 đêm tại Bình Thuận tôi lại cảm thấy rất vui vì được trò chuyện làm những công việc mình yêu thích cũng với các em nhỏ các anh chị thủ lĩnh cũng Tiểu Trại “Gió Biển” . Có nhũng đêm chúng tôi thức tới khuya để chuẩn bị trang phục đạo cụ cho đêm hội văn hóa với chủ đề “ Sao Bắc Đẩu “ Đảo Là Nhà – Biển Là Quê Hương” chúng tôi vừa làm vừa đùa giỡn nói chuyện với nhau rất vui đến nổi mà không nhị  cười được gây ấn tượng mạnh cho tôi một tiểu trại luôn có tinh thần thần cao và có nhiều nhân tố luôn đoàn  kết biết chia sẻ lẫn nhau điều đó làm tôi rất tự hào . Tiểu trại trưởng của tôi là chị Nguyễn Thị Mỹ Phụng là thành viên BCN chị là 1 người daddy nhiệt huyết luôn tận tình giúp đỡ chúng tôi còn tiểu trại phó là chị Nguyễn Phạm Thảo Vi là thành viên BHL chị cũng là 1 người hòa đồng vui vẻ . Sau những giờ tập luyện vận động trò chơi kế tiếp đó là bữa cơm của gia đình Sao Bắc Đẩu nó là 1 phần quan trọng không thể thiếu được , riêng tôi thấy thì đây là bữa cơm rất quan trọng được ngồi lại với nhau cùng vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện điều có lớn có nhỏ ai nấy điều cũng vui vẻ và có 1 bữa cơm thật hạnh phúc và ấm lòng , mặc dù đây là bữa cơm bình thường của gia điình Sao Bắc Đẩu nhưng nó chứa cái nghĩa cái tình thật nồng ấm .

Trong không khí vui tươi đầy phấn khởi mọi người điều có tinh thần và luôn tươi cười với nhau mọi công việc điều chia sẻ cho nhau mỗi người 1 công việc chung tay làm với nhau . Các anh chị thủ lĩnh luôn chăm sóc tận tình  các em nhỏ trong tiểu trại mỗi khi các em bị bệnh hay gặp những chuyện không vui .Đêm lửa trại các tiểu trại đã có những màn trình diễn rất là độc đáo mới mẻ và gây ấn tượng cho ban giám khảo như trình diễn thời trang bằng những lá cây, vật dụng tái chế, những màn nhảy cổ động… họ đã trình diễn rất hay cái hay hơn ở đây là chúng tôi được ngời lại bên nhau dưới lửa trại hát hò trò chuyện với nhau . Đến ngày lễ đăng quang  tôi rất vui vì tiểu trại của tôi có tới 5 thủ khoa từ nơ bướm 1 nớ bướm 2 và hương dương 2 các bạn ấy đã làm hài lòng các anh chị thủ lĩnh của mình và không tốn sức bao nhiều ngày để rèn luyện và trưởng thành có ý chí nghị lực mới thành công .

Trong sự vui vẻ ấy thì 3 tiểu trại cùng đạt hạng nhất tôi rất vui mừng và hãnh diện tiểu trại của mình những tiếng hò hát băng reo của tiểu trại vang lên rất hào hùng và vui sướng . Sau khi kết lễ đăng quang thì chúng tôi ăn liên hoan được ăn những món hải sản trái cây …. cùng nhau nhảy dân vũ khiêu vũ chachacha rất vui mà tôi không thể nào diễn tả được “ Phải đến lúc chia tay rồi chúng ta không được gặp nhau nữa không được ăn cơm chung  hay đùa giỡn bên nhau . Mai chia tay bạn ơi có nhớ , nhớ từng nụ cườitừng ánh mắt thân quen ….” nhưng chúng ta sẽ gặp nhau vào chủ nhật của mỗi tuần chúng ta cùng lại sinh hoạt chung với nhau .

Cảm nhận của tôi sau  4 ngày trại “ Huấn Luyện Và Nâng Bậc Lần IX ” của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu 2016 thật nhiều ý nghĩa và hạnh phúc là 1 đại gia đình cũng như “ Một Gia Đình Nhỏ – Một Hạnh Phúc To ” , “ 1 ngày là Sao Bắc Đẩu , mãi mãi là Sao Bắc Đẩu: và luôn thực hiện phương châm : “ Yêu Nước – Dũng Cảm – Hào Hiệp – Cao Thượng ”

Hẹn gặp các anh chị và các bạn vào năm sau trại “Nâng Bậc Và Huấn Luyện” của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu 2017 nhé .

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X