MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG – Tô Hoàng Phương Trang

Tô Hoàng Phương Trang – Thủ lĩnh đào tạo

Chòm Hiệp Sĩ- Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG

CÙNG TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

Mới đó đã 7 năm trôi qua kể từ khi tôi gia nhập vào tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.

Sao Bắc Đẩu là một đại gia đình cũng như là một ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi

đây luôn tràn ngập tiếng cười, sự hạnh phúc và những kỉ niệm đẹp không cách

nào quên được. Ngoài ra, nơi đây còn còn chứa đựng vô vàng kinh nghiệm quý

báu. Tôi đã học được những bài học bổ ích từ tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.

Năm tròn xin tiễn tiết đông qua – Mới đón xuân tươi đến mọi nhà

Chúc tặng trên đời thêm chữ Hỷ – Mừng vui khắp chốn cất lời ca

Hạnh dung lễ nghĩa ngời tâm ngọc – Phúc lộc, công danh rạng ánh ngà

Chan chát trống kèn, Lân hợp cảnh – Hòa đàn, tấu sáo rộn ràng ca.

Vậy là  một năm nữa trôi qua, năm mới lại đến. Khắp phố phường đâu đâu cũng

có thể cảm nhận được sắc xuân. Hình ảnh bận rộn của người dân khi cố gắng

hoàn thành xong công việc của mình để có thể về quê đoàn tụ với gia đình, bố

mẹ vào dịp Tết. Ai ai cũng vội vàng lên những chuyến xe rời thành phố , trở về

quê hương, ngôi nhà thân thuộc của họ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta

rất khó để có thể bắt gặp những phiên chợ Tết, hội chợ xuân,…. Thế nhưng Sao

Bắc Đẩu luôn tạo ra những phiên chợ Tết, những quang cảnh rất gần gũi với mọi

người. Tại Sao Bắc Đẩu, có rất nhiều gian hàng thực phẩm với những món khác

nhau như siro đá bào, xôi mặn, trái cây, hột é, quầy mứt và nhiều gian hàng

khác. Tuy chỉ có bánh chưng xanh, cành mai, cành đào cùng với các gian hàng

nhưng nơi đây vẫn luôn tràn ngập sự thích thú, vui mừng và hạnh phúc.

Đại gia đình Sao Bắc Đẩu đã tạo ra một cái Tết vô cùng ấm cúng nằm giữa

lòng thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên, cùng nhau trang trí cảnh đẹp,

cùng nhau gắn mai đào để chuẩn bị cho hội xuân. Ngoài ra, có các nhóm tập văn

nghệ tạo thêm sự sống động cho hội xuân.

Đại gia đình Sao Bắc đẩu là nơi giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi phá đi sự

rụt rè, sợ hãi trong tôi. Đây cũng là nơi giúp tôi sống đúng với chính bản thân

mình. Sao Bắc Đẩu là nơi chứng kiến từng thành viên trưởng thành theo thời

gian. năm 2020 đã bước qua với những sự nỗ lực, cố gắng của từng thành viên

và đại dịch khó khắn đối với mỗi người dân. Khởi đầu cho những sự thay đổi

trong năm 2021 đầy nhiệt huyết, cố gắng hơn năm trước và trưởng thành hơn.

Con xin cảm ơn các thầy cô, anh chị đã giúp con trưởng thành hơn qua

những buổi sinh hoạt cùng với tổng đoàn. Năm mới con xin chúc mọi người

thật nhiều niềm vui và sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng với tổng đoànSao Bắc Đẩu. Chúc tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển hơn.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng