NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG TRONG ÁNH MẮT TRẺ THƠ – Hồ Long Hoa – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

NÉT ĐẸP QUÊ HƯƠNG TRONG ÁNH MẮT TRẺ THƠ
Hồ Long Hoa – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời tại công viên Tao Đàn như bao chủ nhật khác, chúng tôi – những thành viên của Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn lại bắt đầu một buổi sinh hoạt mới, buổi sinh hoạt với chủ đề “Nét đẹp quê tôi”. Từ khi bước chân vào công viên, một không gian xanh mát, tràn đầy hoa cỏ và tiếng chim hót đã đón chào chúng tôi. Những chiếc ghế xếp đơn giản, những cột cờ, lều được dựng lên nhanh chóng, hòa cùng nét mặt tươi vui của các em nhỏ, tạo nên không gian năng động truyền cảm hứng cho buổi sinh hoạt của chúng tôi.
Ánh mắt tò mò và phấn khích của các em nhỏ khi tham gia vào các hoạt của từng nhóm sao và chòm sao đã khiến trái tim của tôi cảm thấy ấm áp và yêu thương. Những hình ảnh, những lời giới thiệu, câu chuyện kể về cảnh đẹp đất nước của các em nhỏ đã truyền tải tình yêu và lòng tự hào dành cho quê hương. Tôi nhìn thấy những mảnh ghép của đất nước, từ những cánh đồng rộng lớn cho đến những con sông êm đềm, từ những dải núi non trùng điệp cho đến bãi biển xanh trong… Các em đã làm cho những giá trị văn hóa và truyền thống trở nên sống động và đáng trân trọng.
Không chỉ qua những bài hát dân ca hay những câu chuyện kể, các em còn truyền tải vẻ đẹp quê hương thông qua những bức tranh vẽ tay. Mỗi nét cọ và màu sắc đã tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp về quê hương, từng chi tiết được tái hiện chân thật. Từ những ngôi nhà cổ truyền đến những cánh đồng lúa mênh mông, từ con đường đèo quanh co đến ngọn núi cao vút, tất cả đều được tái hiện một cách tài tình. Nhìn những bức tranh đó, tôi hiểu rằng tình yêu và niềm tự hào về quê hương không chỉ nằm trong lòng mỗi người, mà còn được truyền cảm hứng cho nhau.
Buổi sinh hoạt chủ đề “Nét đẹp quê tôi” cũng là dịp để chúng ta tận hưởng không khí thân thiện và tình đoàn kết. Từ các em nhỏ cho đến các anh chị thủ lĩnh, tất cả đều thể hiện sự quan tâm và sẵn lòng chia sẻ niềm vui cùng nhau. Những tiếng cười rộn ràng và sự đồng lòng trong các hoạt động đã tạo nên một không gian đầy ấm áp và khích lệ. Chúng tôi không chỉ là một câu lạc bộ, mà là một gia đình đoàn kết, hướng về cùng một mục tiêu: xây dựng và phát triển quê hương.
Khi buổi sinh hoạt kết thúc, chúng tôi nhận thức rõ rằng vẻ đẹp quê hương không chỉ là những cảnh đẹp tự nhiên hay kiến trúc tinh tế, mà còn là tình yêu và tự hào của mỗi người dành cho đất nước mình. Các em nhỏ trong Sao Bắc Đẩu đã làm cho tôi nhận thấy rằng vẻ đẹp quê hương nằm trong lòng mỗi người chúng ta, và chúng ta có trách nhiệm bảo vệ và phát triển nó. Tôi hy vọng rằng qua những hoạt động này, tình yêu và niềm tự hào về quê hương sẽ được truyền cảm hứng cho thế hệ tương lai, và quê hương ta sẽ luôn mãi thật đẹp, thật tươi mới.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng