NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ

Khi   còn bé, cứ đến dịp hè thì tôi lại hăng hái tham gia sinh hoạt hè tại khu phố   nơi mình cư trú, ở đấy không chỉ giúp tôi vui chơi giải trí trong dịp hè mà còn   được làm quen với rất nhiều bạn bè, anh chị và đặc biệt đó là được học các kĩ   năng trong cuộc sống. Bởi từ nhỏ, bản tính tôi rất rụt rè nhút nhát trước đám   đông và thiếu tự tin với bản thân, vì vậy tôi luôn gắng sức mình tham gia các   hoạt động sinh hoạt cộng đồng để ngày càng hoàn thiện bản thân mình, khắc phục   những khuyết điểm mà từ trước đến giờ mình cứ cho rằng mình không thể làm được.

NGÀY ẤY & BÂY GIỜ

Lê  Công Anh Tuấn

Thủ Lĩnh Chòm Sao Hiệp Sĩ

Sau nhiều năm hoạt động ở khu phố, tôi cũng rút ra   được một số kinh nghiệm bản thân về sinh hoạt cộng đồng và một số kĩ năng mà   tôi đã trui rèn nhưng trong tâm mình cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bởi chỉ vỏn   vẹn trong dịp hè tôi cảm thấy thực sự quá ít thời gian để tôi tự mình phát   triển bản thân mặc dù đã có nhiều anh chị đi trước chỉ dạy và giúp đỡ cho tôi   rất là nhiều. Cho đến một hôm, tôi nhận ra một người bạn cấp 3 của mình là Lê   Minh Nhật Huy – thành viên Ban Huấn Luyện của Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu đang tham   gia một câu lạc bộ kĩ năng, vì vậy tôi rất tò mò và ham thích bởi lúc ấy tôi   nghĩ mình có thể trao đổi kĩ năng với bạn bè và cũng như được trau dồi học hỏi   thêm những kĩ năng khác.

Vậy là cứ mỗi sáng chủ nhật tôi theo chân người bạn   của mình đến câu lạc bộ để tìm hiểu và học hỏi, lần đầu khi thấy một buổi sinh   hoạt của câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu tôi đã thực sự rất ấn tượng bởi số lượng thành   viên tham gia và cách tổ chức sinh hoạt rất có quy mô và rất hiện đại. Tôi dần   ham thích việc mình sẽ tham gia câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng này bởi tôi vốn   rất yêu kĩ năng nên nghĩ rằng mình sẽ trau dồi thêm nhiều kĩ năng và sẽ dễ hoàn   thiện bản thân mình tốt hơn. Vào bữa tham gia sinh hoạt đầu tiên ấy, tôi được   làm quen với chị Phan Thanh Bích Vân – là thủ lĩnh sao Hỏa, tôi đã rất sửng sốt   khi nhìn các em thiếu nhi tầm độ tuổi 10-12 tuổi có thế dựng một cột cờ cho Sao   của mình, lúc ấy tôi thực sự thán phục chị, người thủ lĩnh giỏi với giọng nói   rất là dễ thương và cách quản lí rất hợp lý. Đến thời điểm chào cờ của câu lạc   bộ, tôi mới được diện kiến Tổng Trưởng của câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu là thầy Huỳnh   Văn Toàn – người mà tôi chỉ được thấy qua tivi hay qua các tủ sách kĩ năng mà   thầy đã từng viết, tôi tham khảo kĩ năng của thầy Toàn rất là nhiều nên khi   được gặp trực tiếp tôi rất vui sướng và đặc biệt hơn đó là được xem thầy cho   chơi các trò chơi trên sân khấu rất là vui nhộn. Sau buổi chào cờ đầy ắp tiếng   cười ấy, tôi quay về sao Hỏa của chị Vân, chị bảo tôi có thể cùng chị tham gia   quản lý các bé, cùng trò chuyện và cùng chơi với các bé, vì vậy nghe thế tôi   rất sung sướng tham gia cùng chị vào buổi sinh hoạt ngày hôm đó và rút ra rất   nhiều bài học.

Và cứ thế, 1 năm trời tìm hiểu về câu lạc bộ, tôi   cảm thấy mình đã chắc chắn và đi đến quyết định tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.   Khi ấy, tôi được là thành viên của chòm sao Thiên Long, lúc này Huy – người bạn   của tôi đã đứng ra làm thủ lĩnh của chòm sao Thiên Long, được tham gia cùng với   các em thanh thiếu niên, cùng làm các cột cờ chòm và được chơi cùng các bạn làm   tôi nhớ những kỉ niệm mình sinh hoạt khu phố vào dịp hè nên tôi nghĩ rằng mình   nên phấn đấu để trở thành một thành viên Ban Huấn Luyện, được phát triển cho   câu lạc bộ và được giúp sức cho cộng đồng và cho xã hội. Với sự nhiệt tình và   lòng nhiệt huyết của mình, tôi được Huy và anh Vũ đề nghị thêm vào lực lượng   Ban Huấn Luyện và đến ngày 15/1/2011 tôi được chính thức đứng vào hàng ngũ của   Ban Huấn Luyện Sao Bắc Đẩu. Lúc ấy, tôi vô cùng sung sướng khi đọc lời tuyên   thệ trước các thành viên Sao Bắc Đẩu tự thấy mình có trách nhiệm cho một tổ   chức cộng đồng nên mình luôn tự nhủ phải quyết tâm xây dựng câu lạc bộ Sao Bắc   Đẩu ngày càng phát triển và vững mạnh.

Khi đã là một thành viên Ban Huấn Luyện, tôi được bổ   nhiệm về Sao Mai với thủ lĩnh là chị Chung người mà có lẽ tôi quý mến nhất   trong câu lạc bộ. Bởi chị là người đã chỉ dẫn cho tôi rất nhiều bài học trong   cách quản lý và nhiều kĩ năng mềm khác mà từ trước đến nay tôi chưa từng trải   qua, cũng như cách tìm hiểu tâm lý của các thành viên trong sao Mai và hướng   dẫn tâm lý cho các bé bị trầm cảm hoặc bị chậm phát triển. Sau 5 tháng học hỏi   kinh nghiệm quản lý sao từ chị Chung, tôi lại được bổ nhiệm về làm phó thủ lĩnh   cho chòm sao Thiên Long, lúc này đây, tôi cảm thấy công việc của mình càng nặng   nề hơn bởi sau một thời gian sinh hoạt tôi tự nhận thấy rằng giữa sinh hoạt sao   và sinh hoạt chòm hoàn toàn khác nhau nhất là tâm lý sinh hoạt và thêm vào đó   là cách sắp xếp và tư duy nội dung sinh hoạt rất là khác nhau. Vì vậy, tôi luôn   tự làm mới mình để không để các bạn trong chòm không bị nhàm chán cũng như nắm   bắt tâm lý của các thành viên trong chòm.

Kì trại Huấn Luyện và nâng bậc lần thứ 4, tôi vô   cùng hối hả để đăng kí tham gia và tự mình nâng mình lên một tầm cao mới là   đăng kí thi Hướng Dương 2. Trong suốt thời gian trại, tôi vô cùng cật lực vì   lịch trình hoạt động trại luôn kín và rất ít thời gian để nghỉ ngơi nên tôi   luôn phải tranh thủ thời gian để hoàn thành tốt bài thi Hướng Dương 2 của mình,   nhưng nhìn chung về trại lần thứ 4 hoạt động rất sôi nổi và sắp xếp thời gian   hoạt động rất hợp lý và liên kết chặt chẽ với nhau. Vì thế, đã tạo ra một kì   trại ngoài biển rất là hào hứng và sôi nổi cho các em thiếu nhi trong dịp hè và   hơn hết các em, các bạn đăng quang trong kì thi nâng bậc được xướng tên và trao   quyết định ngay tại kì trại. Tôi hy vọng kì trại huấn luyện và nâng bậc năm   2012 sẽ còn hay hơn và sẽ có nhiều cái hay được rút ra từ trong buổi cắm trại   để lại cho các em, các bạn, các thành viên tham gia trại những kỉ niệm khó quên   trong suốt kì trại.

Bây giờ, tôi đã là thủ lĩnh của chòm sao Hiệp Sĩ,   nhưng tôi vẫn không ngừng phát triển bản thân mình bởi tôi luôn coi các thành   viên trong chòm của mình là những người em, những học trò quý giá mà tôi đã dành   thời gian rèn luyện cho các bạn. Hỗ trợ nhau phát triển đó là những gì tôi rút   ra được sau những buổi sinh hoạt cũng vì mục đích hướng đến hoàn thiện bản thân   mình, phát triển cho chòm, cho câu lạc bộ, và hơn hết là giúp cho cộng đồng và   cho xã hội. Với phương châm 8 chữ vàng của câu lạc bộ “Yêu Nước – Dũng Cảm – Hào Hiệp – Cao Thượng” tôi nguyện hết mình vì   câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu đề câu lạc bộ chúng ta ngày càng phát triển và vững   mạnh.

 

Đăng tải: Hoa Nắng – Thành viên website T.Đ Sao Bắc Đẩu

 

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng