NGÀY CỦA CHA – Võ Trọng Khôi – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

NGÀY CỦA CHA
Võ Trọng Khôi – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một buổi sinh hoạt đáng nhớ của tôi cùng các bạn nhỏ Sao Bắc Đẩu tại Công Viên Tao Đàn, một địa danh nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh.
Hôm ấy chúng tôi cùng sinh hoạt chủ đề “Ngày của Cha”. Ngày đó, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp công viên. Cây cỏ xanh tươi và hoa đua nhau nở rộ tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhóm chúng tôi đã chọn một vị trí yên tĩnh gần một cây cổ thụ to lớn, nơi có cảnh quan tuyệt đẹp của hoa cỏ và cây cối xung quanh. Đó là một không gian lý tưởng để tận hưởng không khí trong lành và tạo ra sự giao lưu, gắn kết giữa các thành viên.
Đầu tiên, chúng tôi đã tổ chức một vài trò chơi nhỏ để các thành viên có thể gắn kết với nhau và hoà đồng hơn. Sau đó, chúng tôi đã cho các thành viên làm bông hoa bằng giấy mà chỉ cần có 5 vật dụng cơ bản là kéo, giấy, kẹo mút, hồ và bút màu. Mỗi thành viên đều được chúng tôi chỉ rất chi tiết và cũng rất dễ hiểu. Các thành viên đã làm bông hoa ấy rất kỹ và bạn nào cũng có thành phẩm rất đẹp. Để lưu giữ lại những thành phẩm của chủ đề hôm ấy, chúng tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh đẹp. Cuối cùng, chúng tôi đã hỏi các thành viên về những câu hỏi liên quan tới người cha, giúp cho các thành viên có thể hiểu được sự vất vả, tấm lòng yêu thương con của những người cha. Kết thúc buổi sinh hoạt, chúng tôi giới thiệu cho các thành viên về chủ đề của buổi sinh hoạt tiếp theo và nhắc các bạn đem đủ vật dụng cần thiết.
Buổi sinh hoạt tại công viên Tao Đàn thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi không chỉ được tận hưởng không gian thiên nhiên tuyệt đẹp của quê hương, mà còn tạo ra một không gian để cùng nhau chia sẻ tình yêu và tự hào về nơi chúng tôi thuộc về. Sự gắn kết và đoàn kết trong Sao Bắc Đẩu đã được củng cố và gia tăng qua các hoạt động ý nghĩa này.
Buổi sinh hoạt này cũng là một lời nhắc nhở về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong xã hội hiện nay đang ngày càng theo chiều hướng tiêu cực. Cha mẹ thì vất vả với công việc không có thời gian cho con. Con cái ngày càng đắm chìm vào mạng xã hội khiến cho mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng giảm. Buổi sinh hoạt này đã giúp cho các thành viên hiểu thêm về người cha nói riêng và gia đình nói chung.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng