NGƯỜI ANH LỚN TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU

Chúng tôi gọi Thầy là “NGƯỜI ANH LỚN”, bởi vì trong mắt chúng tôi Thầy lúc nào cũng trẻ, máu lửa, đầy sức sống. Đã bước qua tuổi 55, nhưng trong Thầy, ngọn lửa dành cho hoạt động thanh thiếu nhi chưa bao giờ giảm.

NGƯỜI ANH LỚN
Nhóm Admin!
Chúng tôi gọi Thầy là “NGƯỜI ANH LỚN”, bởi vì trong mắt chúng tôi Thầy lúc nào cũng trẻ, máu lửa, đầy sức sống
Đã bước qua tuổi 55, nhưng trong Thầy, ngọn lửa dành cho hoạt động thanh thiếu nhi chưa bao giờ giảm.
Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã chuẩn bị bước sang tuổi 15, cũng chừng ấy năm Thầy dồn hết tâm, hết sức vào những hoạt động của Tổng đoàn dù lớn hay nhỏ! Từng bước chuyển mình của Đại gia đình này là những trăn trở của Thầy và cả tập thể. Thầy luôn động viên, giúp đỡ, chia sẻ và cả răn dạy khi chúng tôi có những việc làm chưa đúng. Là người gắn kết và lan toả năng lượng tích cực cho tất cả chúng tôi.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kính chúc Thầy Huỳnh Văn Toàn – Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu – Nhà giáo dục cộng đồng thật nhiều sức khoẻ, mãi là người anh lớn, là ngôi sao sáng dẫn đường cho thế hệ kế thừa!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X