NHỮNG KỶ NIỆM BÂY GIỜ CHỈ CÒN LÀ NỖI NHỚ – Trần Tuệ Lâm

Trần Tuệ Lâm
Trại sinh Tiểu trại Nắng Hồng
NHỮNG KỶ NIỆM BÂY GIỜ CHỈ CÒN LÀ NỖI NHỚ
Vậy là kỳ trại hè vui vẻ đã kết thúc. Kỳ trại để lại trong em rất nhiều kỷ niệm đẹp và vui.
Từ lúc tập trung tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng đến khi xuất phát, em được hoà mình vào bầu không khí vô cùng rộn ràng và háo hức. Sau hiệu lệnh xuất phát, cả bốn tiểu trại hào hứng lên đường. Buổi sáng đầu tiên em tham quan chợ Phan Rang. Tại đây, em đã trải nghiệm, khám phá nét đẹp văn hoá địa phương cùng những con người thân thiện, vui vẻ. Em cũng được thưởng thức những món đặc sản truyền thống tuyệt vời như: bánh canh chả cá, bún chả cá nem nướng, bánh căn,… Sau đó, đại gia đình Sao Bắc Đẩu thẳng tiến đến Tháp Chàm hay còn được gọi với cái tên là Tháp Poklong Garai. Đây là một di tích lịch sử quý giá, hội tụ tinh hoa của nền văn hoá cổ xưa Chăm-pa với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Em có cảm giác mới lạ trước vẻ đẹp hoang sơ và cổ kính của các toà tháp này. Và rồi cuối cùng em cũng đặt chân đến đất trại – đó là Resort Vĩnh Hy. Các gương mặt đang mệt mỏi vì chuyến đi dài phút chốc bừng tỉnh và tươi vui vì khung cảnh mát mẻ, hồ bơi xanh ngắt xen lẫn với những cơn gió biển của khu trại.
Các buổi sáng, tất cả thường dậy tập những bài thể dục vui nhộn và khoẻ khoắn, sau đó đi tàu sang Vịnh Vĩnh Hy. Nơi đây có bãi biển đẹp, có bờ cát vàng, những đám mây trắng và những tia nắng rực rỡ tạo nên một bầu không khí trong lành và mát mẻ. Cả bốn tiểu trại Biển Xanh, Mây Trắng, Cát Vàng, Nắng Hồng phấn khích tham gia các trò chơi trên bãi biển rồi cùng nhau hoà mình vào dòng nước biển trong xanh. Một cảm giác thân thương đến lạ!
Đến với đêm lửa trại, khi vừa được thắp, ngọn lửa đã bừng lên sáng rực rỡ. Những tia pháo hoa thật vui mắt và còn vui hơn thế với những tiếng reo hò của trại sinh bốn tiểu trại cùng bầu không khí nhộn nhịp, tưng bừng. Đến với đêm diễn văn nghệ, các tiết mục sôi động, vui nhộn lần lượt được trình diễn. Công sức tập luyện của các đội được đền đáp xứng đáng với những tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Đến với trò chơi lớn, các em được làm quen với các kỹ năng giải mật thư, làm thơ, phổ nhạc, vẽ tranh,… thật vui và bổ ích. Đến với đêm đăng quang, đã có rất nhiều bạn hào hứng để được nhận đẳng cấp mới. Ai cũng tự hào với kết quả mà mình đạt được.
Những giây phút ấy chắc chắn em sẽ không bao giờ quên: hương vị của các bữa ăn, giây phút vui chơi, quây quần bên nhau, gần gũi như những thành viên của một gia đình. Những kỷ niệm bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ.
Em rất cảm ơn Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã tạo nên những kỳ trại thật vui và ý nghĩa. Em cảm ơn Ban quản trại đã luôn đồng hành và hỗ trợ các em. Và đặc biệt, em vô cùng cảm ơn các anh chị thủ lĩnh, ba, mẹ đã chăm sóc và vui chơi cùng với em. Qua kỳ trại, em học hỏi được rất nhiều điều về sự kỷ luật, về tình thương yêu, tinh thần đồng đội và đức hy sinh. Em sẽ giữ mãi những kỷ niệm ấy trong tim, làm hành trang cho những chặng đường sắp tới. Em cũng sẽ luôn ghi nhớ và cố gắng làm theo tôn chỉ của Tổng đoàn “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X