TRẠI HÈ NĂM NAY ĐI ĐÂU? – Đào Hương Trà

Đào Hương Trà
Thành viên Ban quản trại Tiểu trại Cát Vàng
TRẠI HÈ NĂM NAY ĐI ĐÂU?
Mùa hè đến rồi, tiếng ve kêu khắp phố phường làm chúng ta háo hức chuẩn bị cho một mùa hè thật náo nhiệt và đầy năng lượng. Đây là kỳ trại đầu tiên tôi có dịp để tham gia, vừa hồi hộp, vừa mong chờ. Tiểu trại Cát Vàng, một cái tên nghe thật tràn đầy năng lượng, làm liên tưởng đến những bờ cát vàng trên những bãi biển ở Việt Nam và đó cũng là tên của tiểu trại của tôi. Ngoài ra còn ba tiểu trại khác đó là Nắng Hồng, Mây Trắng và Biển Xanh. Khi biết tên của bốn tiểu trại, chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được năm nay chúng tôi sẽ đi trại ở đâu rồi đúng không nhỉ?
Đúng rồi! Trại hè năm nay ở biển, một bãi biển còn khá hoang sơ và rất đẹp, là một bãi biển đẹp ở trên dải đất nước hình chữ S của chúng ta mang tên Ninh Thuận – Vĩnh Hy, nơi mang cho cả bốn tiểu trại thêm phần gắn kết, thẩu hiểu và yêu thương nhau hơn. Tuy cùng sinh hoạt chung Sao Bắc Đẩu nhưng mỗi người sinh hoạt một nơi khác nhau, người ở Bắc Tao Đàn, người ở Đông Tao Đàn, người ở Hoàng Văn Thụ, thậm chí có một số phụ huynh cùng tham gia với con em mình. Đây là cơ hội để chúng tôi hiểu nhau hơn, thân nhau hơn và đặc biệt kỳ trại này giúp đại gia đình Sao Bắc Đẩu được tụ họp, sum vầy. Có bốn xe tương ứng với bốn tiểu trại, mỗi tiểu trại đều có riêng băng reo riêng cho mình.
Trong suốt quá trình di chuyển từ TP.HCM đến Ninh Thuận, tiểu trại Cát Vàng đọc đi đọc lại băng reo của mình:
“Cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau
Cùng nhau ta cùng vui chơi
Cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau
Cùng nhau ta cùng vui chơi – Hê hê hê hê!
Trại hè năm nay đi đâu?
Ninh Thuận cái mà Ninh Thuận
Trại hè Ninh Thuận có gì?
Nắng Hồng, Mây Trắng, Biển Xanh
Tiểu trại chúng ta tên gì?
Cát Vàng cái mà Cát Vàng
Tiểu trại Cát Vàng
Luôn luôn kết đoàn
Ba lô sẵn sàng
Ta sẽ đi chơi
Cùng nhảy cùng bơi
Ra khơi đón gió
Không ngại gian khó
Có tiểu trại ta
Tiểu trại 3
Năng động – Dễ thương – Nghĩa tình”!
Đó là bài băng reo của tiểu trại Cát Vàng, nghe thật dễ thương và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi xuất phát vào buổi tối, sau khi đọc xong bài băng reo và chơi một vài trò chơi nhỏ trên xe thì các bạn trại sinh và phụ huynh cùng dần thấm mệt, đèn xe từ từ tắt. Khoảng 5:00 sáng, chúng tôi đã có mặt tại Quảng trường tỉnh Ninh Thuận, tất cả các trại sinh tập thể dục buổi sáng và ngồi suy nghĩ, tịnh tâm một lát. Không khí lúc đó thật trong lành, tươi mát và dễ chịu làm sao! Sau đó, các tiểu trại đều chụp riêng cho mình những bức ảnh thật đẹp tại vùng đất Ninh Thuận để làm kỷ niệm. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình đến chợ để ăn sáng. Mỗi bạn có khẩu vị khác nhau, người ăn bánh canh, người ăn bánh mì, người ăn bún riêu,…
Sau khi ăn sáng no nê, địa điểm tiếp theo của chúng tôi là Tháp Ông – Tháp Pôklông Garai, là tháp được người Chăm xây dựng vào thế kỉ 13-14. Có một sự bí ẩn tại đây, đến giờ người ta vẫn chưa có lời giải thích tại sao các viên gạch chỉ được xếp chồng lên nhau như vậy và đến tận bây giờ những viên gạch đó chưa bị nứt hay hư hại nhiều. Có rất nhiều kiến thức mới khi đến đây, chúng tôi được tìm hiểu về văn hoá, phong tục của người Chăm. Một kiến thức rất hay và mở mang thêm về nhiều điều mới.
Điểm đến tiếp theo là làng gốm Bàu Trúc, chúng tôi được chiêm ngưỡng những món đồ gốm được các nghệ nhân làm ra và cách mà nghệ nhân tạo ra. Có rất nhiều tác phẩm được tạo ra từ đất sét như thần Shiva, các khối Tháp Chăm, khuôn đổ bánh khọt, chén dĩa, ly,…, ngoài sân còn có chỗ mát dưới bóng cây cho chúng tôi ngồi và thưởng thức nước dừa tươi mát dưới cái nhiệt độ nóng và nắng gắt của Ninh Thuận. Cũng đã đến giấc trưa rồi, chúng tôi tạm dừng chân tại quán ăn Sơn Ca, quán có vị trí rất đẹp nằm ngay trên bờ biển. Chúng tôi vừa ăn vừa ngắm biển, cảnh tượng thật thơ mộng và thư giãn làm sao! Sau khi ăn trưa và trò chuyện cùng anh, chị và các bạn ở bãi biển dưới bóng râm, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy rất vui và muốn thời gian dừng lại ngay khoảng thời gian đó. Chúng tôi kể về những trải nghiệm cá nhân, lắng nghe nhau, kể về những câu chuyện hài hay làm những thứ tinh nghịch để mang tiếng cười cho nhau.
Chúng tôi tiếp tục đi về resort để nhận phòng và nghỉ ngơi một chút. Trong resort có cái hồ bơi rất to và đẹp nằm ngay giữa khuôn viên. Đến chiều, các bạn trại sinh sẽ bơi tại đó. Bơi xong, các bạn đến nhà ăn và chúng tôi ăn tối. Ăn tối xong, chúng tôi có một khoảng thời gian sinh hoạt tự do. Vì trong kỳ trại có tiết mục biểu diễn thời trang giữa các tiểu trại nên các thủ lĩnh của tiểu trại Cát Vàng tập trung vào phòng của một thủ lĩnh để hoàn thành những con vật dưới biển. Chúng tôi vừa làm vừa cười đùa, cùng nhau kể về những trải nghiệm của mỗi người trong những kỳ trại trước. Cứ thế thời gian trôi qua, chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, trở về phòng của mình nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày tiếp theo thật năng lượng và cháy hết mình.
Buổi sáng đầu tiên tại Vĩnh Hy thật trong lành và tươi mới. Tất cả các trại sinh cùng nhau tập thể dục buổi sáng để bắt đầu một ngày mới tràn đầy sự tươi sáng và nhiệt huyết. Tập thể dục xong, chúng tôi ăn sáng và sau đó di chuyển ra biển để chơi trò chơi trên biển. Trò chơi cần sự đoàn kết và chơi hết mình của các tiểu trại. Ai ai cũng dốc hết sức và trí óc của mình để đưa tiểu trại mình thành tiểu trại giỏi nhất. Chúng tôi thấm mệt sau các trò chơi trên biển và sau đó chúng tôi xuống biển tắm. Nước biển trong và mát lạnh làm cho cơ thể điều hoà lại thân nhiệt sau khi chơi trò chơi. Ngoài ra, còn có các bụi rong biển trên mặt biển và có cả các san hô nhỏ dưới bãi cát. Tắm biển xong, các trại sinh về ăn trưa và nghỉ ngơi đến chiều. Tầm hai, ba giờ chiều, các bạn trại sinh tập trung với tiểu trại của mình để tập nhảy, chuẩn bị cho một buổi tối văn nghệ. Ông trời đã đi ngủ và chúng tôi bắt đầu các tiết mục văn nghệ được các tiểu trại tập luyện tâm huyết. Bên cạnh đó, không chỉ có cả trại xem trình diễn, còn có sự góp mặt của người dân địa phương. Tiết mục diễn ra rất suôn sẻ và người dân đến xem rất đông làm cho tôi cảm thấy hào hứng và bung toả năng lượng của bản thân. Kết thúc chương trình, mỗi tiểu trại đi ăn chung với nhau. Vậy là đã kết thúc đêm thứ hai tại Vĩnh Hy, thời gian tại đây càng ngày càng ngắn lại.
Thời gian từ từ trôi qua, đêm đăng quang của các bạn thi nâng bậc đã đến, đêm mà các bạn được vinh danh, đêm mà các thủ khoa được lộ diện. Các trại sinh đều diện cho mình bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu chỉn chu và sửa soạn cho bản thân mình đẹp nhất có thể. Đây cũng là đêm cuối cùng mà chúng tôi còn ít thời gian ở bên nhau, có những giọt nước mắt vì xúc động và cũng có những nụ cười vì hạnh phúc, tình cảm dành cho nhau. Cát Vàng được biết đến là một gia đình hạnh phúc nhất, chơi nhiệt tình nhất, lăn xả nhất và cũng là cái tiểu trại sôi nổi nhất,… Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi mình là một viên gạch trong gia đình nhỏ này.
Khép lại kỳ trại hè Ninh Thuận, là trại hè đầu tiên của tôi, nó diễn ra hơn sự mong đợi của tôi và có rất nhiều kỷ niệm với bạn bè, anh chị. Tuy trại chỉ có 5 ngày 4 đêm thôi nhưng nó có rất nhiều giá trị, và tôi học hỏi được nhiều thứ sau kỳ trại này, như cách làm việc của mỗi người, cách ứng xử, cách xử lý tình huống,… Tôi rất biết ơn và quyết định đi trại hè năm 2023 vì tôi được mài giũa và có thêm nhiều mối quan hệ hơn sau khi tham gia trại. Thay vì dành cả mùa hè để nghỉ ngơi, học tập, tôi đã dành thời gian cho kỳ trại này và rất xứng đáng để trải nghiệm. Cảm ơn Sao Bắc Đẩu đã tạo cơ hội cho đại gia đình này thời gian bên nhau, làm việc cùng nhau, vui chơi cùng nhau. Hẹn gặp lại kỳ trại tiếp theo nhé! Trại hè 2024, 2025, 2026,… chờ tôi nhé!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng