NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Anh Lê Tấn Khanh

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Anh: Lê Tấn Khanh
– – – – – – – – – –
NGƯỜI ANH CỦA CHÚNG TÔI
Tác giả: Lê Hữu Nhân
Có thể nói: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới”. Giáo dục mang lại cho con người nhiều lợi ích quý báu, không chỉ giúp con người trở nên giỏi giang hơn, phát huy được mọi khả năng, thế mạnh của bản thân mà nó còn giúp cho chúng ta trở thành một người có nhân cách tốt. Người mang đến kiến thức cho chúng ta thông qua những bài học trên lớp, những nét chữ với phấn trắng bảng đen, những bài học bổ ích, dạy chúng ta nên người được gọi là Thầy giáo, Cô giáo. Thế nhưng đâu đó trong cuộc sống này, có những người không phải Thầy giáo, Cô giáo được đào tạo thông qua trường lớp, mà họ có thể là kỹ sư, bác sĩ, công nhân, chàng sinh viên, chị nhân viên văn phòng… Họ yêu thích hoạt động cộng đồng, yêu thích phong trào xã hội. Họ muốn mang đến những hoạt động mới mẻ, hấp dẫn, những cách làm hay, khéo léo, có thái độ tích cực, lan tỏa cái đẹp đến mọi người xung quanh… Tôi thường gọi họ là những “Nhà giáo dục viên cộng đồng”.
Bạn đã nghe được cụm từ “Nhà giáo dục viên cộng đồng” chưa? Bạn thấy lạ phải không? Đúng vậy, đây là cụm từ tôi dùng để gọi với một thái độ tri ân, trân trọng. Bởi lẽ, họ không phải giáo viên đứng trên bục giảng, họ không truyền tải những kiến thức trong sách giáo khoa, mà họ tham gia hoạt động với tinh thần tình nguyện, công việc của họ là tổ chức các hoạt động cộng đồng, những sân chơi bổ ích, từ đó rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng ứng xử đạo đức… làm thay đổi tính cách, thái độ của mọi người xung quanh, nhất là đối với trẻ em. Công việc của họ là những công việc thầm lặng, không bảng vàng bia đá khắc ghi tên họ, thế nhưng họ vẫn hăng say với công việc yêu thích này.
Đến với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh, các bạn sẽ thấy được những “nhà giáo dục viên cộng đồng”. Họ là ai? Họ là những người anh, người chị thành viên danh dự, thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu. Nhắc đến Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ, tôi ấn tượng đầu tiên với anh Lê Tấn Khanh – Thành viên ban chủ nhiệm. Tôi ấn tượng với anh bởi đó là hình ảnh một người phụ huynh đồng hành cùng con mình tham gia sinh hoạt. Ban đầu anh chỉ có ý định đăng ký cho con tham gia sinh hoạt thôi, nhưng khi chở con đến sinh hoạt, anh thường ở lại quan sát con tham gia như thế nào, học được những gì. Từ đó anh cảm thấy yêu thích các hoạt động tại Sao Bắc Đẩu và anh cũng lựa chọn theo sự yêu thích của mình và trở thành một thành viên danh dự trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với anh là khi được phân công sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ, tôi cảm thấy anh rất thân thiện, hay cười, vóc dáng dỏng cao, gầy người nhưng bên trong ẩn chứa nguồn năng lượng rất lớn. Trong sinh hoạt, anh luôn có nhiều ý tưởng mới cho các hoạt động của Sao Bắc Đẩu, tôi thường ngồi trò chuyện cùng với anh, anh hay chỉ tôi những cách tổ chức sinh hoạt sao cho hấp dẫn với các em. Những hoạt động mới, những cách làm hay, tôi học được rất nhiều từ anh. Có 3 điều tôi tâm đắc nhất về anh, đó là “Nhiệt huyết” – “Sáng tạo” – “Chia sẻ”.
Với anh, một người trưởng thành từ các hoạt động phong trào thanh niên từ hồi còn rất trẻ, anh luôn mang trong mình sự nhiệt huyết của những ngày tuổi trẻ. Giờ đây anh có gia đình, có con cái, có công việc ổn định, đôi lúc những điều ấy phần nào tạo khó khăn cho anh. Thế nhưng anh luôn dành tình cảm đối với các hoạt động của Sao Bắc Đẩu. Anh thường tâm sự với tôi, đôi lúc do bộn bề công việc, anh thường vắng mặt tại sân sinh hoạt nhiều tuần liền, mỗi lúc tranh thủ được ngày nghỉ là anh lại sắp xếp có mặt cùng với chúng tôi. Sự có mặt của anh làm cho chúng tôi cảm thấy vui vẻ, những cái bắt tay chào nhau giúp tăng thêm sự gắn kết và luôn làm cho tôi lẫn tất cả các thủ lĩnh khác được tiếp thêm năng lượng cho buổi sinh hoạt ngày hôm đó.
Anh có năng khiếu về hội họa, trang trí, góc nhìn về mỹ thuật rất cao. Tôi ấn tượng với anh trong các ngày Hội Xuân hằng năm, anh lên ý tưởng cho các tiểu cảnh trang trí rất độc đáo, sáng tạo, tạo không gian Xuân đầy màu sắc. Từ những chậu hoa, mát mẻ với thảm cỏ xanh tươi, những công trình cầu tre, nhà tranh được anh bố trí đầy tính thẩm mỹ, tổng thể tạo nên một ngày Hội Xuân mang đậm chất Việt Nam. Trong các hoạt động, anh luôn có nhiều đề xuất mới mẻ, sáng tạo nên các sân chơi thú vị hoặc có những ý tưởng gợi mở cho chúng tôi khi chúng tôi bị bão hòa trong quá trình tổ chức. Anh rất chăm chỉ, cần cù, luôn chế tạo ra những vật dụng gọn nhẹ, linh hoạt mà sử dụng được nhiều công năng, nhiều lần, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sức lực. Anh luôn tìm tòi những điều mới, những điều hay để ứng dụng vào các hoạt động tại Sao Bắc Đẩu.
Đối với tôi, anh có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động cộng đồng. Tuy không được phân công đứng nhóm như tôi và các thủ lĩnh khác nhưng anh luôn quan sát chúng tôi trong suốt quá trình sinh hoạt tại các nhóm. Từ đó anh chia sẻ những bí quyết cho chúng tôi, những kinh nghiệm để xử lý một tình huống như thế nào hay chia sẻ với chúng tôi về những hoạt động hay, những sáng tạo của anh. Đối với anh, anh hiểu được gì, anh biết được gì, anh cũng luôn chia sẻ với chúng tôi, để giúp cho chúng tôi có nhiều kinh nghiệm phong phú hơn trong sinh hoạt.
Giữa cuộc sống với nhiều bộn bề, lo toan, thay vì chọn cho mình một ngày cuối tuần được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc hoặc một ngày được vui chơi bên gia đình thì anh dành trọn ngày Chủ nhật ý nghĩa với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Anh đã tạo nên một màu sắc riêng của mình, một ấn tượng rất khác so với các anh chị bằng nhiều hoạt động mới mẻ, sáng tạo dành cho các em nhỏ. Với anh, có lẽ sự cho đi luôn là điều đẹp nhất, đó là mục tiêu, mục đích của anh khi đến với ngôi nhà chung Sao Bắc Đẩu.
Vậy nên đối với tôi, anh Lê Tấn Khanh là một nhà giáo dục viên cộng đồng, những đóng góp của anh trong các hoạt động của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã mang lại nhiều điều tích cực, mới mẻ hấp dẫn chúng tôi và các em thành viên. Những điều anh chia sẻ và chỉ dạy của anh cho đến nay tôi vẫn nhớ mãi trong tâm trí, như một bài học, một hành trang để tôi tiếp tục cùng đồng hành với Sao Bắc Đẩu. Mong anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, luôn là người truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo để phấn đấu trở thành một nhà giáo dục viên cộng đồng như anh. Thương chúc anh sẽ có thật nhiều sức khoẻ, cùng chúng tôi gieo mầm những đoá hoa hướng dương rực rỡ.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X