NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Anh Nguyễn Bảo Hoàn Vũ

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Anh: Nguyễn Bảo Hoàn Vũ
– – – – – – – – – –
NGƯỜI ANH “THẦM LẶNG”
Tác giả: Phạm Bùi Trúc Mai
Tuổi trẻ là chặng đường đáng giá nhất của đời người. Nó cho chúng ta được tự do nuôi dưỡng ước mơ và hoài bão, dám liều mình vươn ra biển khơi để chinh phục những vùng đất mới. Tuổi trẻ chỉ đến với chúng ta một lần trong đời nên hãy sống sao cho trọn vẹn và ý nghĩa. “Có lẽ 5, 10 năm nữa, tất cả chúng ta sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những vụn vặt cuộc sống mà không thể thoát ra. Dù vậy tôi vẫn không bao giờ quên quãng thời gian giản dị với những người bạn tốt đã đồng hành cùng tuổi trẻ của mình. Sau này già, ngồi ngắm nhìn những tấm hình thời thanh xuân để thấy mình từng rực rỡ như thế nào.”
Trong suốt gần 2 năm tham gia học tập và sinh hoạt tại Tổng đoàn, tôi đã học được rất nhiều điều. Bên cạnh đó, tôi còn quen được rất nhiều các bạn và các anh chị thủ lĩnh khác. Nhớ lại hôm đầu tiên sinh hoạt ấy, tôi được vào Chòm Thiên Hậu. Chòm Thiên Hậu lúc ấy có hai thủ lĩnh, đó chính là anh Hữu Nhân và anh Hoàn Vũ.
Nếu các bạn hoàn toàn bị thu hút bởi sự linh hoạt, nhanh nhẹn, hoạt náo của anh Nhân thì tôi lại có phần “để ý” anh Vũ hơn. “Sao người anh này lại ít nói vậy nhỉ?” Không sai, đó quả thật là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Vũ. Rõ ràng lần đầu tiên là thế, nhưng rồi sau đó, chúng tôi trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Thế mới biết được rằng nguời anh này cũng không kém phần vui tính và quan tâm “đàn em”.
Sau đó, tôi được sự tín nhiệm của Ban Chủ nhiệm cho đứng nhóm Sao, anh Vũ cũng được “điều động” sang để hỗ trợ tôi trong công tác sinh hoạt. Vốn cũng đã quen với cách làm việc của anh nên chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc mà không gặp trở ngại nào.
Tuy hiền lành, ít nói nhưng kỹ năng của anh Vũ chẳng thua ai đâu à nha! Còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với cái gọi là “nút dây” tôi đã rất chật vật với “nút thuyền chài”. Anh Vũ đã nhẹ nhàng hướng dẫn từng buớc một cho tôi để tôi có thể hoàn thành được nút dây hoàn chỉnh. À, ngoài kỹ năng thắt nút dây khéo léo đó ra thì anh Vũ còn là một phó nháy “xịn xò” của Bắc Tao Đàn đó nghen! Chỉ với cái điện thoại thôi nhưng canh tới đâu là hình đẹp tới đó. Mặc dù bây giờ không còn là thủ lĩnh đứng nhóm nhưng anh Vũ luôn hỗ trợ các bạn, anh chị mỗi khi gặp vấn đề khó khăn.
“Thanh xuân là đóa hoa chỉ nở duy nhất một lần trong đời. Việc của chúng ta là phải sống sao cho quãng thời gian đó rực rỡ nhất có thể.” Dù có hiền lành, ít nói nhưng anh Hoàn Vũ cũng là một bông hoa hướng dương không thể thiếu trong hàng ngũ thủ lĩnh Bắc Tao Đàn. Hy vọng anh sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vui tươi anh nhé.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X