NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Anh Nguyễn Đình Kiên

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Anh: Nguyễn Đình Kiên
– – – – – – – – – –
NGƯỜI ANH DỄ MẾN CỦA TÔI
Tác giả: Trần Phúc Lam
Kể từ khi tham gia sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi nhận ra xung quanh mình có rất nhiều những tấm gương để tôi noi theo. Bên cạnh các cô chú Thành viên danh dự hay các anh chị Ban Chủ nhiệm có thâm niên thì tôi cũng học hỏi được kha khá từ các thủ lĩnh trẻ tuổi. Họ có điểm chung là đều dành trọn buổi sáng Chủ nhật hàng tuần để đến sân sinh hoạt, mang lại cho các em những bài học kỹ năng và trò chơi hấp dẫn.
Đến với bài viết này, tôi muốn nhắc đến một người anh thân thiết, một người anh nhiệt tình với công việc và một người anh hài hước. Đó chính là anh Nguyễn Đình Kiên, là thành viên Ban Huấn luyện của Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn. Anh là một nhân vật mà tôi lấy làm gương để rút kinh nghiệm cho những việc mình làm. Tôi biết anh từ khi tôi chỉ là một thành viên trong Chòm sao Hiệp Sĩ – Bò Cạp, khi anh còn trong vai trò thủ lĩnh đào tạo. Hiện tại anh là một người anh thân thương và dễ mến của các bạn Tiểu sao 2. Tuy anh chỉ vừa mới nhận nhiệm vụ đảm nhiệm Tiểu sao 2 nhưng các bạn nhỏ đều rất vui mừng khi có một người anh mới.
Tôi có hai từ để nói về anh Đình Kiên, đó là “thân thương” và “hòa đồng”. Anh Kiên hiện nay đang học lớp 10. Mặc dù anh mới lên lớp 10, gặp nhiều khó khăn về thời gian và hoạt động ở trường nhưng anh luôn luôn dành khoảng thời gian cho buổi sáng Chủ nhật dưới những bóng mát của những tán cây tại công viên văn hóa Tao Đàn cùng đồng đội. Về phần công việc, anh Kiên luôn luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc và hoàn hảo.
Với sự hoạt bát và hòa đồng của anh, anh đã chinh phục các em Tiểu sao nhờ cách anh vui chơi và nhờ cái cách anh giảng dạy trong sự trìu mến. Tôi thích cái cách mà anh hướng dẫn cho Tiểu sao, mặc dù các bạn chưa thể hiểu hết nội dung nhưng sự tâm huyết và dễ thương của anh sẽ giúp cho cho các bạn có thể hiểu một phần nào đó để có thể áp dụng trong cuộc sống.
Cuối cùng tôi muốn dành tặng anh một thông điệp nhắn nhủ tuổi trẻ cống hiến của tác giả Thanh Hải với giọng thơ tha thiết, thủ thỉ qua tác phẩm “Mùa xuân nho nhỏ”, tác giả đã bày tỏ những suy ngẫm và tâm niệm của mình về lẽ sống, về ý nghĩa, giá trị của cuộc đời mỗi con người:
“Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến”
Trên chặng đường phát triển của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, anh đã là một viên gạch với màu sắc riêng của mình góp phần xây nên ngôi nhà chung này, anh cũng được ví như là những nhà giáo dục viên cộng đồng để mang đến những giá trị sống tích cực và lan tỏa đến cộng đồng. Tôi chúc anh sẽ luôn vui vẻ và luôn mang đến những thông điệp ý nghĩa từ những bài học trong mỗi buổi sinh hoạt, mong anh sẽ đồng hành với Sao Bắc Đẩu và mang đến lại những bài học bổ ích cho các em nhỏ anh nhé!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X