NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Chị Đào Hương Trà

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Chị: Đào Hương Trà
NGƯỜI NHỎ NHƯNG SỨC LỰC “TO LỚN” ĐẾN KHÔNG NGỜ
Tác giả: Phạm Bùi Trúc Mai
Thầy Huỳnh Toàn thường hay nói với chúng tôi rằng: “Các bạn hãy xem Sao Bắc Đẩu như ngôi nhà thứ hai của mình. Các bạn phải biết yêu thương, chia sẻ với nhau.” Vâng lời thầy, thật sự thủ lĩnh chúng tôi xem nhau chẳng khác gì anh chị em trong nhà. Chúng tôi luôn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về buổi sinh hoạt hoặc là những câu chuyện đời sống nữa.
Và trong đại gia đình ấy, người chị tôi dành nhiều tình cảm nhất, trân trọng nhất chính là chị Đào Hương Trà – một người chị nhỏ nhắn nhưng mang đầy năng lượng vui vẻ và tích cực. Người chị dễ hòa đồng, năng động. Và không chỉ thế, đối với tôi, chị Trà như một “siêu nhân” của cả Bắc Tao Đàn vậy, như một người chị cả luôn rành rọt mọi thứ, chị còn đảm nhận những phần “nặng nhọc” nhất.
Chị là một hình mẫu lý tưởng mà “sấp nhỏ” chúng tôi luôn hướng đến. Tôi luôn khâm phục về tư duy, về các hoạt động mà chị tạo ra cho nhóm sao của mình. Chị luôn có những ý tưởng rất hay mà không hề “đụng hàng” với ai luôn à nghen! Không những vậy, chị còn là “cây hài” xịn xò của Bắc Tao Đàn nữa. Sau những buổi sáng sinh hoạt đầy năng lượng, chúng tôi thường tụ lại cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau kể những mẩu chuyện vui. Và những câu chuyện ấy giúp chúng tôi phần nào xua tan đi sự mệt mỏi, nóng bức của nắng trưa oi ả.
Nhân đây, tôi có đôi lời nhắn gửi đến người chị ấy: “Hãy yêu đời dù nắng hay mưa bão. Đời của mình, mình cứ vẽ cho xinh”, chị hãy mãi như vậy chị nhé, hãy tô điểm thêm những sắc màu thật đẹp cho cuộc sống này của chị. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tụi mình gặp nhau, được làm bạn của nhau. Chúc cho chị luôn có nhiều sức khỏe, luôn giữ cho mình sự năng động, nhiệt huyết vốn có của mình để chúng ta cùng nhau đồng hành tại Tổng đoàn thật lâu nhé!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng