NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Chị Nguyễn Thanh Thảo Tiên

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Chị: Nguyễn Thanh Thảo Tiên
NGƯỜI CHỊ DỄ MẾN
Tác giả: Phạm Bùi Trúc Lam
Những ngày bận rộn, tất bật với cuộc sống, trẻ em thời nay làm bạn thân thiết với các thiết bị điện tử. Với thực tại đó, ba mẹ luôn mong muốn có một sân chơi cộng đồng với các hoạt động bổ ích, giúp các em tương tác nhiều hơn, cởi mở và dạn dĩ hơn. Chính vì thế, nhiều câu lạc bộ, đội nhóm đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của phần đông phụ huynh, và nổi bậc trong số đó, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu TP. Hồ Chí Minh là điểm đến được lựa chọn để các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình. Với vai trò là những nhà giáo dục viên cộng đồng đội ngũ thủ lĩnh được rèn luyện và trang bị các kiến thức để mang đến những buổi sinh hoạt mang tính giáo dục cao thông qua các chủ đề hết sức gần gũi với đời sống hiện nay. Bản thân tôi, tuy mới tham gia học tập và sinh hoạt tại Tổng đoàn chỉ hơn một năm, cùng nhau làm việc với các anh chị thủ lĩnh khác, tôi đã được học rất nhiều bài học hay từ các anh chị đi trước. Hôm nay đây, tôi muốn kể về một người chị mà tôi yêu mến, đó chính là chị Thảo Tiên – Thủ lĩnh chòm sao Thiên Hậu, Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn.
Nhìn từ bên ngoài, chị có dáng vẻ cao ráo, hiền lành. Chính vì thế mà ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng chị là người hướng nội, ít nói. Nhưng phải tiếp xúc đủ lâu thì mới biết rằng người chị này rất nhiệt huyết và cũng không kém phần thú vị. Khoảng thời gian chị mới vào sinh hoạt, trước khi trở thành thủ lĩnh Chòm Thiên Hậu thì chị đã là thủ lĩnh Sao Thủy cùng với tôi. Nên mỗi khi chúng tôi cùng nhau trao đổi nội dung sinh hoạt cho nhóm, chị luôn im lặng và lắng nghe ý kiến của các bạn thủ lĩnh đứng nhóm rồi sau đó chị góp ý để cho nội dung của nhóm càng thêm đặc sắc hơn. Đôi lúc chúng tôi cũng hay bí ý tưởng, chị luôn là người đưa ra những ý tưởng mới lạ để thu hút các bạn thành viên hơn.
Tôi đã học được rất nhiều thứ từ chị. Tuy là một thủ lĩnh mới nên chị luôn trân trọng từng cái ôm, cái bắt tay của các bạn thành viên sau mỗi lúc chia tay, bởi vì chị đã thực sự xem tất cả chúng tôi là những người thân trong gia đình.Và chính chị cũng đã là một đoá hoa rực rỡ trong vườn hoa hướng dương đầy màu sắc của chúng tôi. Đối với tôi, chị Tiên vừa là người chị gái nhưng cũng là một người bạn. Cảm ơn chị vì thời gian qua đã đồng hành, chỉ dạy em. Mong rằng chị luôn có sức khỏe thật tốt để đồng hành với đại gia đình Sao Bắc Đẩu thật lâu nha!
“Hãy để tuổi thanh xuân của tôi và bạn trải qua cùng nhua, để khi ngoảnh nhìn lại sẽ thấy cả một khoảng trời tươi đẹp mà ta đã có”.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng