NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG – Chị Lê Liễu Khôi

NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC VIÊN CỘNG ĐỒNG
Chị: Lê Liễu Khôi
– – – – – – – – – –
GẮN KẾT VÀ SẺ CHIA HÌNH THÀNH NÊN TÌNH BẠN
Tác giả: Hồ Cẩm Đào
Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng sẽ có những người bạn thân thiết, người mà chúng ta có thể thoải mái chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn trong cuộc sống. Người bạn như một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi người. Và quan hệ tình bạn ấy như thế nào, tốt đẹp hay tiêu cực thì hoàn toàn nằm ở cách lựa chọn bạn bè, cách cư xử, quan tâm giữa những người bạn ấy. Nếu ta trân trọng và chân thành trong mối quan hệ ấy thì ta sẽ có được những người bạn đích thực, và ngược lại, ta sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải vì chỉ có một mình. Và cũng rất may mắn, trong cuộc sống của mình, tôi cũng đã tìm kiếm được một người bạn đích thực, người có thể sẻ chia, đồng hành cùng tôi trên suốt con đường đời phía trước.
Ngay từ những ngày đầu tiên sinh hoạt tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi đã cảm thấy rất ấn tượng với Liễu Khôi. “Liễu” được biết đến là tên của một loài cây, khi nhắc đến sẽ thấy rất mỏng manh, mềm mại. “Khôi” được biết đến là một phẩm chất oai vệ, thông minh, sáng dạ. Cái tên tuy không hoàn toàn khớp với con người thật của người bạn này nhưng nó cũng phần nào đó khắc họa nên một vài chi tiết trong tính cách của cậu ấy. Khôi được biết đến là một người thủ lĩnh thông minh, năng động, hoạt bát. Khác với chữ “Liễu” trong tên, Khôi là một cô gái theo tôi thấy là rất mạnh mẽ, cứng cỏi và rất có trách nhiệm trong công việc. Tuy cùng độ tuổi với nhau nhưng có lẽ tôi phải học hỏi ở Khôi rất nhiều thứ, nào là sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, sự hoạt bát, khéo léo trong giao tiếp… Khôi thật sự rất dễ thương, mỗi khi cậu ấy cười là lúc nào cũng lộ hai cái má lúm đồng tiền làm ai cũng cảm thấy dễ mến và thoải mái khi trò chuyện cùng bạn và chắc hẳn đó cũng là điều tôi thích nhất ở Khôi.
Ở những ngày đầu tiên tham gia sinh hoạt, tôi còn khá rụt rè và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Vừa hướng nội lại vừa phải “gánh” trên vai danh hiệu thủ lĩnh thì chắc hẳn thời gian đó rất khó khăn đối với tôi. Khôi tuy không phải người đầu tiên trò chuyện cùng tôi nhưng có lẽ là người giúp đỡ tôi cũng như là gần gũi với tôi nhất trong khoảng thời gian đó. Nhắc đến đây, tôi cảm thấy Khôi như một người thầy của tôi vậy. Tôi cứ hỏi gì thì Khôi cứ đáp nấy, tôi biết có vài lúc “thầy” cũng phiền “trò” lắm cơ nhưng người “thầy” này vẫn cứ trả lời hết những câu hỏi của tôi thôi. Mà không vì việc Khôi sinh hoạt lâu hơn tôi, nắm giữ vai trò thủ lĩnh lâu hơn tôi mà lấy thế để hạ bệ người khác. Khôi luôn đứng mình là vị trí cùng lứa với tôi, thậm chí là vị trí của tôi để giúp đỡ nhau trở nên tốt hơn trong công tác sinh hoạt tại Tổng đoàn.
Có lẽ, từ thời điểm này tôi và Khôi bắt đầu thân thiết và hiểu nhau hơn. Quen thân với Khôi rồi, tôi mới biết bạn ấy là một người không những vui vẻ, hài hước mà còn biết quan tâm, lo lắng cho bạn bè cũng như là các em trong nhóm. Những lần trò chuyện cùng Khôi thật sự rất vui, có lúc chúng tôi còn đau bụng vì cười quá nhiều, lâu lâu còn bị các anh chị thủ lĩnh khác nhắc nhẹ vì điệu cười của hai chúng tôi. Những người hài hước như Khôi thường là những người dễ dàng xử lý tình huống khó xử chỉ bằng một câu nói, giúp họ xây dựng các mối quan hệ, giúp họ tìm thấy niềm vui, sự tự tin, sự cân bằng tâm lý cần thiết sau khi trải qua những thất vọng trong đời sống. Thảo nào tôi thấy Khôi rất được lòng các anh chị thủ lĩnh, các em, thậm chí là cả phụ huynh cũng rất thích tinh thần làm việc của bạn ấy.
Có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi. Nhớ hoài có lần Khôi ngồi chỉ tôi cách cột dây, chỉ hoài tôi vẫn không hiểu, ấy vậy Khôi lại không lớn tiếng hay trách móc mà còn tận tâm chỉ từng li từng tí một đến khi nào tôi cột dây chắc chắn rồi mới thôi. Rồi lại có vài lần Liễu Khôi gần như là gánh vác nhóm Sao mà tôi phụ trách. Hôm đó anh đứng chính bị đau họng, tôi đưa ra ý kiến cho các bé nhóm của tôi gộp lại với nhóm của Khôi, Khôi đồng ý và quản trò cho các em chơi rất bình thường như tất cả các em từng là thành viên nhóm của bạn ấy vậy. Đó là một trong những điều tôi thích ở Khôi, một người rất giỏi xử lý tình huống, hơn hết nữa lại rất tận tình, nhiệt tình, tận tâm với mọi người xung quanh. Nhưng không vì thế mà Khôi cứ thay tôi mà gánh vác, khi tiếng chuông thông báo tất cả tập trung tại sân trung tâm, Khôi đã dặn tôi sau này nhớ chuẩn bị nội dung thật kỹ và phải có phương án dự phòng khi các anh chị đứng chính gặp khó khăn về sức khỏe. Khôi là thế, nhiệt tình nhưng chuyện nào ra chuyện đó, còn biết quan tâm sức khỏe của người khác.
Tôi và Khôi, thật sự mà nói cũng chỉ là những người bạn bình thường khi tham gia sinh hoạt nhưng cứ thấy nhau gặp chuyện gì khó khăn thì chạy qua chạy lại giúp đỡ, đó cũng chính là một màu sắc không đâu có được ở Sao Bắc Đẩu. Tình bạn được xây dựng từ những giọt kết tinh tình cảm của bạn bè. Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó, là người có thể làm cho bạn cười ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại, làm cho bạn tin rằng thế giới này thật tốt đẹp, và có thể là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng “thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra”. Người bạn ấy có thể giúp bạn vượt qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí hay những lúc khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ và không cần lo âu, bởi bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Bạn sẽ không còn những ngày tháng cô đơn, tẻ nhạt mà sẽ luôn tươi cười, sống một cuộc sống đầy hạnh phúc và ấm áp trong vòng tay bè bạn.
“Tôi gửi đến bạn lời cảm ơn
Hãy bỏ qua đi lúc giận hờn
Tình bạn chúng ta mãi gắn bó
Càng giận ta càng thân nhau hơn.” – Sưu tầm
Tôi muốn gửi đến Khôi một lời cảm ơn vì bạn đã xuất hiện và bên cạnh tôi, chúng ta rồi sẽ có thêm thật nhiều những kỉ niệm đẹp cùng Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, chúc Khôi luôn vui vẻ và lạc quan, chúc Khôi sẽ mãi giữ vững phong độ và tính cách này và ngày càng giỏi hơn nữa, trở thành một nhà giáo dục viên cộng đồng có sức ảnh hưởng đến tập thể, mang đến những giá trị tốt đẹp lan toả đến nhiều người hơn. Mến bạn!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X