SẮC XUÂN SAO BẮC ĐẨU Huỳnh Lê Xuân Thảo – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ

SẮC XUÂN SAO BẮC ĐẨU 💮
Huỳnh Lê Xuân Thảo – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Tháng giêng là tháng của mùa xuân, tháng mang một vẻ đẹp mà ai ai cũng chuộng, cũng say sưa. Mùa xuân đem lại cho tôi nhiều điều thích thú gợi nhớ. Mùa xuân thường bắt đầu từ những đoá pháo hoa đêm giao thừa, đó là thời điểm giữa năm cũ và năm mới. Ai cũng ngước nhìn những chùm pháo hoa sáng lung linh đủ sắc màu tung ra như những ngôi sao bé nhỏ nhảy nhót tung tăng vui đùa.
Mùa xuân là mùa trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc, tất cả đều khoác lên một chiếc áo mới xanh mơn mởn. Dường như chúng được nàng đông ủ ấm sau một thời gian dài để trồi ra những chiếc lá li ti mạnh mẽ, nhà nào cũng có những cành mai, chậu đào để tô cho sắc xuân thêm tươi đẹp.
Sân công viên Tao Đàn nổi bật với băng rôn mang dòng chữ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam – Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu – Xuân Đoàn Viên – Xuân Quý Mão 2023. Năm nay cả ba Sao Bắc Đẩu: Bắc Tao Đàn, Đông Tao Đàn và Hoàng Văn Thụ cùng tham gia Hội Xuân tại công viên Tao Đàn làm cho không khí xuân trên sân càng nhộn nhịp, vui tươi hẳn. Những tiết mục văn nghệ đầy màu sắc và cũng hết sức ý nghĩa được các em thành viên biểu diễn thật đẹp, thật hay, làm cho lòng người càng thêm náo nức, rạo rực hơn.
Có một vườn hoa hướng dương rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời mọc. Hoa hướng dương để lại ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp rực rỡ tràn đầy sức sống của nó. Đầy đủ hương vị, màu sắc của Tết, của xuân: “Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ – Cành mai vàng bên cành đào tươi…”
Lũ trẻ vui cười hớn hở khi mùa xuân về, lại sắp thêm một tuổi, lại được nhận những phong thư lì xì. Sân công viên Tao Đàn rực rỡ nhiều màu sắc của hoa mai, hoa đào, hoa hướng dương, chậu bắp, hoa cúc, nhà lá, ao vịt, cầu khỉ,… Có phiên chợ bán khoai lang, hành tỏi, bầu sao, khổ qua, chanh, đậu que, đậu đũa, cóc, chuối, thơm, mít, dừa, ổi,… Rồi có bán cả mứt dừa, bán tranh đá, bán mèo Kitty bằng đất. Đủ thứ, không thua gì một ngôi chợ chính gốc.
Ngoài rau củ quả còn có cả những món ăn vặt hớp hồn các thánh ăn hàng, nào là bánh tráng trộn, xôi mặn, đá bào, tàu hủ đá,… Những màu sắc của những tà áo dài, áo đầm, áo bà ba làm cho sắc màu trên sân công viên càng rực rỡ. Rồi quầy lô tô đông đúc, nhộn nhịp, khí thế, tiếng nói cười rộn ràng quyện vào nhau làm náo nhiệt một góc trời. Có cả bàn viết thư pháp của ông đồ cho chữ cũng đông người không kém. Ai cũng muốn xin được một chữ may mắn đầu năm hay xin một chữ trong cái tên của mình. Tất cả đều là tuyệt phẩm của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Ngày Hội Xuân của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã để lại cho em những kỉ niệm khó quên. Lần tụ hội của ba Sao Bắc Đẩu làm cho không khí xuân tràn ngập niềm vui, sắc màu, ấm áp tình thân. Và tôi sẽ nhớ mãi. Tôi ước gì mình như cánh chim có thể bay tung tăng trên bầu trời ngày xuân để cất tiếng hát “Tết, tết, tết, tết đến rồi”…
Và tôi tin rằng những thành quả đã đạt được trong năm qua sẽ là thước đo cho sự cống hiến, trưởng thành, yêu thương của chúng tôi dành cho Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và đó cũng chính là sự tin yêu, đồng hành, ghi nhận của Tổng đoàn dành cho thủ lĩnh, thành viên danh dự, các thành viên nhí nữa.Chúc một năm mới yên lành, hạnh phúc, sum vầy cho Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Chúc một năm mới vững mạnh và phát triển.

Chúc mừng

năm mới!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng