SAO BẮC ĐẨU MỘT ĐIỂM TỰA – Lưu Tuyết Phượng

SAO BẮC ĐẨU MỘT ĐIỂM TỰALưu Tuyết Phượng

Thành viên Danh dự – Đông Tao Đàn

Mỗi người trong chúng ta từ khi được sinh ra, lớn lên đều phải đôi lần trãi qua

những sóng gió, thử thách của cuộc đời và thật khó khăn nếu chúng ta phải chống

chọi, vượt qua trong đơn độc vì thế một điểm tựa sẽ giúp cho chúng ta có thêm

những sức mạnh. Acsimet đã từng nói “ Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng

bổng cả Trái Đất lên”, điểm tựa mà Acsimet nói tới là trong vật lý nhưng cuộc đời

này cũng có vô vàn các điểm tựa khác nhau và nhân duyên của mỗi người sẽ gặp

được điểm tựa của chính đời mình.

Nhân duyên của tôi chính là đã gặp và trở thành thành viên của Tổng Đoàn Sao

Bắc Đẩu, điểm tựa tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa tiếp thêm cho tôi sự vững trãi

và tin yêu hơn vào cuộc sống, giúp tôi có thêm được một tập thể từ những người xa

lạ và để rồi chính tập thể ấy trở thành một gia đình, gia đình Sao Bắc Đẩu.

Những thành viên Sao Bắc Đẩu xem nhau như những người thân, khi bất kỳ thành

viên nào gặp khó khăn thì các thành viên còn lại chủ động quan tâm, chia sẻ, tìm

những lời khuyên bổ ích để truyền cho nhau nghị lực, tiếp thêm ý chí, lý tưởng để

mỗi cuộc đời của mỗi thành viên Sao Bắc Đẩu là một bông hoa hướng dương luôn

ngẩng cao đầu và hướng về ánh mặt trời, vì đơn giản thôi chúng tôi luôn tâm niệm

rằng “Một ngày là Sao bắc đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu”

Cảm ơn các anh chị phụ huynh, các anh chị trong ban chủ nhiệm, ban huấn luyện-

sự cật lực, tâm huyết, cả hy sinh của các anh chị vì cộng đồng, vì xã hội trong cái

chung của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu thật lớn lao và trân quý.

Và không quên cảm ơn tất cả các thành viên Sao Bắc Đẩu nhí, chính các bạn là

động lực cho chúng tôi, hôm nay gia đình Sao Bắc Đầu làm điểm tựa cho các bạn

nhưng ngày mai các bạn chính là điểm tựa cho một Việt Nam tươi đẹp, giàu mạnh

và văn minh.

Xin nghiêng mình cảm ơn “Người truyển lửa”, người tạo nên một điểm tựa cho rất

nhiều điểm tựa của hiện tại và cả tương lai, Thầy Huỳnh Toàn- Tổng trưởng Tổng

Đoàn Sao Bắc Đẩu.

Kính chúc đại gia đình Sao Bắc Đẩu đón tuổi 14 thật nhiều điều hanh thông, luôn

là một sân chơi bổ ích cho mọi lứa tuổi.

Một năm đại dịch hoành hành, gia đình Sao bắc đẩu đã nương vào nhau, mỗi thành

viên trở thành một điểm tựa, cùng động viên nhau đi qua khó khăn của cơm, áo,

gạo, tiền để gặp nhau mỗi sáng chủ nhật tay bắt mặt mừng và cùng nhau đón một

mùa xuân Tân Sửu – yêu thương-hạnh phúc!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng