XUÂN AN NHIÊN – XUÂN HẠNH PHÚC – Nguyễn Phương Uyên

XUÂN AN NHIÊN – XUÂN HẠNH PHÚC

Nguyễn Phương Uyên

Thành viên Sao Bắc Đẩu Đông Tao ĐànMột năm có bốn mùa xuân-Hạ-Thu-Đông, mỗi mùa đều mang một nét đẹp

riêng của mình. Nếu như mùa đông ùa về những cơn gió se lạnh, thì mùa xuân

mang lại cho ta không khí ấm áp, sự vui vẻ của các thành viên gia đình dành cho

nhau. Để cảm nhận được sự ấm áp rõ nhất, các bạn hãy đến với mùa xuân ở Sao

Bắc Đẩu.

Đối với tôi và mọi người, có lẽ năm nay là mùa xuân đặc biệt nhất. Khi Việt

Nam và cả thế giới đang gồng mình chống lại cơn Đại dịch bệnh Covid-19 và cả

Sao Bắc Đẩu cũng vậy.Dù khó khăn như thế nhưng chúng tôi cũng cố gắng tạo nên

một mùa xuân ấm áp, an nhiên cho các thành viên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu.

Trước ngày diễn ra ở hội xuân một tuần, các Thành viên cùng thầy Toàn – Tổng

Trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, đã dành chút thời gian quý báu để bàn bạc những

ý kiến của nhau, tạo nên ngày Xuân hạnh phúc cho các bạn thành viên. Mỗi người

đều góp sức, chia sẻ ý kiến dù nhỏ hay lớn.

Trong đó, chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo an toàn cho các bạn Thành viên

bằng các biện pháp bảo vệ như: đeo khẩu trang và chuẩn bị dung dịch sát khuẩn để

các bạn sử dụng.Vào trước ngày diễn ra lễ hội Xuân, các bạn Thành viên chúng tôi

đã bỏ ra ít thời gian, công sức cùng nhau dựng dù, treo băng rôn,… Sau đó, cùng

nhau ngồi lại gắn những hoa mai, hoa đào trang trí. Nhóm khác thì cùng nhau

chuẩn bị hồ cá và các vật dụng cần thiết.

Các bạn nhỏ ở các Sao – Chòm Sao thì chia ra các nhóm nhỏ để tập văn

nghệ. Khi được giải lao, các bạn nhỏ đều chạy lại gắn mai đào phụ giúp phụ huynh

và các anh chị.

Vào sáng ngày hôm sau, lúc trời còn hơi tối nhưng cái anh chị Thủ Lĩnh đã

có mặt để kiểm tra lại những khâu chuẩn bị cuối cùng. Các bạn đội văn nghệ cũng

có mặt rất sớm để dợt lại tiết mục văn nghệ, kiểm tra lại trang phục múa. Tuy mọi

thứ diễn ra thật vội vã, nhưng đối với tôi những hình ảnh đấy thật đẹp. Cuối cùng

cũng cũng đến lúc diễn ra lễ Chào cờ. Lúc ấy, các bạn Thành viên tuy trong lòng

rất háo hức, nhưng khi nghe hiệu lệnh tập trung các bạn nhanh chóng vào hàng như

mọi ngày.

Đấy là một nét đẹp của các bạn Thành viên sao Bắc Đẩu mà tôi yêu quý

nhất. Khi hiệu lệnh: “Nghiêm” vang lên, thì các bạn đứng yên không có tiếng rì rào

hay nói chuyện nữa. Bài Quốc ca vang lên, các bạn cùng nhau hát to làm cho

không khí trang nghiêm. Song, giữ vững không khí như vậy các bạn cùng hát to

Hội ca và Hành Khúc Sao Bắc Đẩu. Sau đó, Lễ Chào cờ kết thúc, các bạn và quý

phụ huynh cùng hòa mình vào thưởng thức Múa Lân và các tiết mục văn nghệ mà

các bạn thành viên đã cùng nhau chuẩn bị. Sau khi thưởng thức xong, các bạn và

quý phụ huynh cùng nhau tới các gian hàng đã chuẩn bị từ sáng.

Thấy các bạn và quý phụ huynh mỗi người một nụ cười hạnh phúc trên môi

tôi cảm thấy thật ấm lòng.

Xin cảm ơn quý phụ huynh cùng các bạn Thành viên đã giúp chúng tôi tạo

nên một mùa Xuân Tân Sửu thật ý nghĩa và an toàn.

Xin cảm ơn thầy Toàn cùng các anh chị Thành viên Ban chủ nhiệm – Ban

huấn luyện đã góp chút thời gian và công sức của mình, cùng nhau tạo nên một

mùa xuân thật an nhiên và hạnh phúc.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi Năm Canh Tý sẽ khép lại, nhường chỗ cho năm

Tân Sửu 2021. Mong rằng sang năm mới này Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu sẽ phát

triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa. Các Thành viên sao Bắc Đẩu sẽ trưởng thành

hơn, ngày càng thành công hơn .

Kính chúc quý phụ huynh, quý thầy cô, cùng các bạn Thành viên Sao Bắc

Đẩu năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc cho tổng Đoàn Sao Bắc

Đẩu ngày càng phát triển vững mạnh hơn, xứng đáng là ngọn cờ đầu của câu

lạc bộ đội nhóm.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng