SAO BẮC ĐẨU TÔI YÊU

SAO
BẮC ĐẨU TÔI YÊU!

Tống
Khánh Trang

Thủ
lĩnh Sao Rua

Tôi còn nhớ như  in…

Ngày đó, khi còn là một
học sinh cấp 3 tôi đã rất thích và mê mẫn lấy những công tác của đoàn trường.
tôi luôn xông xáo để được thầy trợ lý thanh niên biết đến, thế rồi tôi đã được
thầy dìu dắt vào các hoạt động của trường và của quận Tân Phú.   Một ngày nọ,
tôi được thầy chọn vào nhóm văn nghê của đoàn trường và tôi lại có dịp làm quen
với nhiều bạn mới. trong số đó người đã đem cho tôi nhiều điều thú vị, cũng như
chỉ dẫn tận tình cho tôi những điệu múa thật điêu luyện và cũng là người tôi
yêu mến nhất trong quãng thời gian hoạt động tại trường đó là chị Nguyễn Thị Hồng
Nhi.

Ngày 10-1-2010, một
sáng chủ nhật đẹp trời, tôi theo chị đạp xe đạp từ quận Tân Phú đến công viên
Tao Đàn với suy nghĩ là đi dạo. Khi đến nơi, tôi đưa mắt nhìn mọi người, mọi hoạt
động xung quanh, bỗng giật mình ngạc nhiên khi tôi thấy trước mắt mình là một
nhóm người mặc đồng phục màu đà. Chưa hết ngạc nhiên này tôi lại đến với ngạc
nhiên khác, tôi càng  giật mình hơn khi
chị bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồng phục mà tôi vừa nhìn thấy.  Lúc đó, mọi thắc mắc trong tôi lại càng tăng gấp
bội, tôi cảm thấy mình như một cô bé lạc vào rừng người. Sau khi quan sát và dần
làm quen với các anh chị xung quanh tôi đã cảm thấy ấn tượng và thật sự có cảm
tình với câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu. Đặc biệt là tình thương mến các em nhỏ  đã thôi thúc tôi quyết định đăng kí là thành
viên của câu lạc bộ ngay sáng chủ nhật đó.

Đến với Tổng Đoàn Sao Bắc
Đẩu trực thuộc Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, được khoác lên mình bộ đồng
phục trang trọng ấy là niềm vinh dự lớn lao của tôi.

Ngày đầu đến với Sao Bắc
Đẩu tôi thoạt nghĩ chắc nơi đây chỉ dành riêng cho những ai dồi dào kĩ năng, và
rồi tôi trở nên tự ti, lo lắng với khả năng của mình. Tôi mong ước một ngày nào
đó tôi sẽ được đeo trên người bộ quai hàm, hướng dương và đi đôi giày màu đen
như các anh chị trong BCN-BHL từng đi. Tôi ao ước lắm, nhưng càng ao ước to
càng lo sợ và rụt rè. Tôi ngưỡng mộ mọi người biết bao nhiêu_ những trái tim
tình nguyện luôn rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết!  Đặc biệt là thầy Huỳnh Văn Toàn_Tổng trưởng Tổng
Đoàn Sao Bắc Đẩu.  Thầy đã gieo trong tôi
một miềm tin vững chắc, sự thương yêu và gần gũi của thầy là sức mạnh khiến tôi
có thể từ bỏ những suy nghĩ bồng bột kia. Thế rồi một ngày nọ, tôi ngập tràn
sung sướng khi được chính thức đứng trong đội ngữ BCN-BHL của câu lạc bộ, được
mặc trên người trọn vẹn bộ đồng phục mà tôi thầm ao ước. Không chỉ riêng thầy,
tôi còn nhận được thật nhiều lời động viên và khích lệ của mọi người xung
quanh. Và  tôi đã nhận ra rằng, khoảng
cách giữa tôi và mọi người đã trở nên gần gũi hơn, khắng khít với nhau hơn. Và
rồi tại đây tôi xin được gọi câu lạc bộ bằng tiếng gọi rất đỗi yêu thương _ “GIA
ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU ”!

Từ khi nào không biết
tôi đã chọn Sao Bắc Đẩu  là gia đình thứ
2 của tôi. Nơi đây có một người Cha- người Thầy luôn hết mình cống hiến cho sự
phát triển của Tổng Đoàn cũng như sự phát triển trong nền giáo dục cộng đồng của
đất nước nói chung. Trong công việc Thầy luôn nghiêm khắc, thầy giáo dục chúng
tôi phải thể hiện được bản lĩnh của người thanh niên thể hệ trẻ qua tiêu chí 6
chữ “ Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và thực hiện theo 8 chữ vàng “ yêu
nước – Dũng Cảm – Hào hiệp – Cao thượng”. Nhưng một điều lạ thay, Thầy không
bao giờ tạo cho tôi áp lực. Bên cạnh công việc, trong cuộc sống Thầy luôn quan
tâm và đưa ra những lời  khuyên chân
thành để học trò mình ngày càng vững bước hơn. Mỗi sáng chủ nhật thức dậy tôi
luôn tự tạo cho mình niềm vui bằng cách hình dung đến sân chơi Sao Bắc Đẩu với
nhiều tiếng cười. Vì  Thầy tôi đã dạy các
học trò của mình rằng phải giao tiếp bằng “ nụ cười”. Thầy tôi còn dạy phải biết
lắng nghe và chủ động trong moi công việc. Nhưng điều sâu sắc nhất tôi học được
từ Thầy đó chính là tình thương yêu, tình đồng đội. Tôi mến mộ Thầy và tôi thấy
trong Thầy là một phong thái bản lĩnh của người thủ lĩnh cấp cao.

“GIA
ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU
”_ nơi đây mỗi sáng chủ nhật hàng tuần
tôi được gặp lại các bạn các anh chị trong BCN-BHL và các thành viên danh dự
sau một tuần làm học tập mệt mỏi. Những tiếng cười nói, tay bắt mặt mừng vào buổi
sáng làm tôi cảm thấy phấn chấn và yêu đời yêu người hơn. Ôi! Tha thiết biết
bao những lời động viên, hỏi thăm của các a chị và cả sự chia sẽ những phần ăn
sáng cho của mình với mọi người. Bên cạnh đó, tôi còn học hỏi được những kinh
nghiệm quý báu từ các anh chị đi trước. Đối với tôi điều quan trọng nhất đó là
sự chia sẽ niềm vui, nỗi buồn và cả những lời lời góp ý chân thành của các anh
chị.

“Gia đình Sao Bắc Đẩu”_
nơi đây tôi còn có những thiên thần bé nhỏ, những tâm hồn luôn thôi thúc trái
tim tôi  rực cháy. Các em đã gieo vào tôi
tinh thần trách nhiệm, sự tin yêu vô bờ bến. tôi yêu lắm mỗi sáng chủ nhật được
đón nhận những nụ hôn thật dễ thương , những cái ôm choàng vai thật âu yếm của
các em. Tôi thích được nheo mắt nhìn các em nhỏ lém lỉnh kể chuyện vui của mình
rồi bất cười vô tư. Tôi càng không sao quên được những giây phút cùng các em dựng
lều và trò chuyện, cùng chơi trò chơi , tập bài dân vũ và những hoạt động theo
chủ đề của mỗi tuần. Tuổi nhỏ nhưng tôi không bao giờ đánh giá việc làm của các
em là nhỏ. Đối với tôi những nổ lực mà các em có được khi sinh hoạt tại câu lạc
bộ phần lớn là ở các em. Thật hạnh phúc nhường nào khi hàng tuần tôi lại được
nghe các em nói “ chị Trang ơi mệt ghê nhưng mà vui quá chừng!”. Tôi vui và
hãnh diện khi nhìn thấy các e vui chơi, rèn luyện bản thân thật tốt. Tôi yêu
các thiên thần nhỏ!

“GIA
ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU’
_ nơi đây không chỉ là sân vui chơi và
rèn luyện cho các em nhỏ, mà phụ huynh của các em cũng là những thành viên
trong “ đại gia đình Sao Bắc Đẩu”. Chính các bậc phụ huynh là cầu nối vững chắc
đưa các em đến sinh hoạt tại câu lạc bộ mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Qua đó tôi
cảm nhận được tình cảm mà các bậc phụ huynh dành cho đại gia đình Sao Bắc Đẩu
thật thắm thiết.

“GIA
ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU
” của tôi là vậy đó. Tôi luôn trân trọng
những giây phút gắn bó với gia đình Sao Bắc Đẩu mà mình đã – đang – và sẽ có được.

Thấm thoát mà đã hai
năm rưỡi tôi chính thức là thành viên của câu lạc bộ. Nhưng để có được quãng thời
gian qua tôi xin được nói đến sự ra đời của câu lạc bộ. Sao Bắc Đẩu Tao Đàn được
thành lập ngày 08.08.2007, cho đến nay đã hơn 4 năm cùng tồn tại và phát triển.
Bên cạnh việc Tổng đoàn gặp không ít những khó khăn và thử thách lớn thì Tổng
đoàn còn gặt hái được nhiều thành tích cao quý trong quãng thời gian vừa qua.
Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những thành tích đó nhé:

                        + Nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ trong sự nghiệp xây dựng xây dựng
Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ 2008-2011. đây được đánh giá là thành
tích cao quý nhất hơn 4 năm qua.

                        + Nhận cờ thi đua xuất sắc
của ủy ban hội LHTN thành phố năm 2011

                        + Thực hiện hệ thống
nghiên cứu khoa học và áp dụng thành công trong công tác sinh hoạt cộng đồng.

                        + Đầu tư nâng bậc và
phát phát triển trang web saobacdau.com.vn.

                        + Ra mắt và mở rộng hệ
thống Sao Bắc Đẩu quận huyện tại các công viên trong thành phố.

                        + Tổ chức thành công hệ
thống các kì trại huấn luyện, nâng bậc hàng năm.

                        + Tiếp tục nhận được sự
hổ trợ của Công Ty Liên Doanh STADA Việt Nam, Công Ty TNHH Ngọc Thạch Thảo, sự ủng
hộ của phụ huynh trong hoạt động của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.

Quãng thời  gian hơn 4 năm đã đi quá gắn liền với những
thành tích cao quý là móc thời gian đánh dấu cho lễ kỉ niêm “ 5 năm một chặng
đường” (08.08.2012)  của Tổng đoàn Sao Bắc
Đẩu TP.HCM. Tôi đã và đang tiếp bước trên còn đường thành công rực rỡ của Tổng
đoàn, tôi luôn tự hào và và vinh dự là thành viên của gia đình Sao Bắc Đẩu. Thầy
tôi_ Thầy Huỳnh Toàn từng nói:” mỗi thành viên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là một
viên gạch góp sức xây nên mái nhà chung”. Và tôi cũng vậy, một ngày là thành
viên Sao Bắc Đẩu mãi mãi là thành viên Sao Bắc Đẩu. Tôi sẽ phấn đấu rèn luyện
và học tập để cùng góp phần xây dựng gia đình Sao Bắc Đẩu ngày càng vững mạnh
hơn.

Hai năm rưỡi, quãng thời
gian không đủ dài cũng không quá ngắn để tôi nhận ra rằng: “TÔI YÊU ĐẠI GIA
ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU!”.

Xin chân thành cảm ơn
Thầy, người đã dạy cho tôi nhiều bài học quý báu, người đã gieo cho tôi sức mạnh và tình cảm để tôi bước tiếp trên con đường mình đã chọn.
Tôi chân thành cảm ơn các anh chị trong BCN-BHL, thành viên danh dự, quý phụ
huynh, các bạn và các em nhỏ đã giúp đỡ tôi trong cuộc sống cũng như trong công
việc và dành cho tôi nhiều tình cảm.

Xin chúc cho Tổng đoàn
Sao Bắc Đầu ngày càng phát triển vững mạnh. Chúc cho mọi thành viên của gia
đình thân yêu thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công. Cuối cùng, tôi xin
chúc cho lễ kỉ niệm “5 năm một chặng đường” diễn ra thành công và tốt đẹp.

Hẹn gặp lại mọi người
vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần.

Thân ái!

Đăng tải: Hoa Nắng – Thành viên website T.Đ Sao Bắc Đẩu

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng