TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024: MÙA XUÂN NGHĨA TÌNH TRONG TÔI – Trần Phúc Lam

TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024
MÙA XUÂN NGHĨA TÌNH TRONG TÔI 🧧
Trần Phúc Lam – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người…”
– Ngày Tết quê em (Từ Huy)
Gần Tết đi đâu cũng nghe rộn ràng các khúc nhạc xuân, nhưng tôi đặc biệt yêu thích ca khúc này, các bạn biết vì sao không? Vì tôi đã thấy tại công viên Tao Đàn, không khí Tết đã cận kề. Trên những tán cây cổ thụ, từng đàn én chao lượn, đáp xuống sân chơi với chúng tôi. Một rừng hoa mai nở là có thật nhé, vì đó là công sức chuẩn bị của cả một tập thể Sao Bắc Đẩu chúng tôi cho một mùa xuân thật ấm áp – Xuân Nghĩa Tình.
Để có được ngày hội xuân vô cùng ý nghĩa này, Tổng đoàn đã lên ý tưởng từ rất sớm, từ việc thiết kế làm sao để có thể tái hiện được phiên chợ quê ngày Tết đến việc trang trí các tiểu cảnh hết sức sinh động và đẹp mắt. Đó là công sức làm việc của cả một tập thể. Chúng ta có thể thấy từ hàng tuần trước, hình ảnh các bà, các mẹ kết hoa mai hoa đào, các bạn thành viên chuẩn bị các vật dụng trang trí thông qua các bài học kỹ năng hàng tuần.
Trước đó một ngày, ai cũng hân hoan có mặt từ rất sớm. Thủ lĩnh trẻ chúng tôi, không ai bảo ai, mỗi người một tay, bạn chuẩn bị đèn lồng và vật dụng trang trí, bạn thì tất bật tập dợt văn nghệ và chuẩn bị trang phục biểu diễn cho các em… Các anh chị lớn và quý phụ huynh thì dựng dù, căng băng rôn, trang trí tiểu cảnh. Chúng tôi tích cực phụ giúp mọi người và thầm ngưỡng mộ biết bao khi các tác phẩm nghệ thuật lần lượt ra đời. Nào là cặp rồng phụng do chính tay chú Phương tạo ra. Mái nhà tranh với đầy ắp thóc lúa – biểu hiện của sự sung túc. Một nương bắp, liếp mía ngọt ngào xuất hiện bên cạnh bờ ao là các chú vịt con bơi lội tung tăng hay một chiếc thuyền chở đầy ắp cây trái rau củ do nội Vinh, nội Chữ thương tặng Tổng đoàn. Chúng tôi còn được chiêm ngưỡng các tác phẩm tiểu cảnh đẹp như bánh chưng bánh tét khổng lồ, cây ước nguyện, và vô số cây kiểng đẹp ngày Tết do chính tay anh Khanh trồng và chăm sóc. Bên cạnh đó là thấp thoáng hình ảnh người Thầy của tôi, mặc dù rất bận rộn trong những ngày giáp Tết này nhưng Thầy Toàn đã có mặt, ân cần chỉ bảo chúng tôi chỉnh sửa từng khóm mai, cành đào sao cho mọi thứ đều chỉn chu nhất có thể trước thềm ngày hội. Nhiêu đó thôi đã đủ để chúng tôi cảm nhận được không khí Hội Xuân sẽ rộn ràng như thế nào rồi.
Và đúng 7h30 sáng ngày 28/1/2024, sau lời khai mạc của Tổng trưởng – Thầy Huỳnh Toàn, ngày hội “Xuân Nghĩa Tình” của chúng tôi chính thức bắt đầu. Mở màn là tiết mục múa lân hết sức sôi động đến từ đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường với các chú lân đủ màu sắc và ông địa luôn nở nụ cười trên môi. Đoàn lân đi đến bắt tay từng thành viên trong sự háo hức của các em nhỏ. Tổng đoàn chúng tôi hân hạnh đón tiếp các thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ các Nội, các Ngoại với mái tóc bạc phơ được Thầy Toàn trân trọng mời lên hàng ghế danh dự trong buổi lễ chào cờ cho đến các em nhỏ còn ẵm bồng trên tay cũng theo mẹ, theo anh chị đến với sân chơi này. Các tiết mục văn nghệ được các bạn thành viên biểu diễn rất hăng say trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, tạo nên một không khí vô cùng hoành tráng tại sân khấu lúc này.
Sau khi được xem biểu diễn các tiết mục văn nghệ, các bạn thành viên được tham quan phiên chợ ẩm thực – nơi tái hiện hình ảnh mua bán tấp nập của các phiên chợ quê ngày Tết. Nào là gánh bánh tét của Ngoại và bé Miu, các gian hàng rau củ quả với bó hành, bọc tiêu, nhúm ớt hay các loại mứt Tết do chính tay Nội Vinh làm từ các loại cây trái trong vườn nhà được chúng tôi ăn thử rất say sưa. Các gian hàng quà lưu niệm được đan móc thủ công rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Ngoài ra, các bạn còn được thưởng thức vô vàn những món ăn ngon từng là ký ức tuổi thơ của biết bao người như chén tàu hủ nước đường nóng hổi, ly si rô đá bào đủ màu sắc hay ly sương sáo mát lành. Bên cạnh đó còn có những món ăn đường phố rất phổ biến hiện nay như bánh tráng trộn, cá viên chiên, súp cua… tạo nên một không gian chợ quê đậm sắc Việt mà ai đi ngang cũng phải đứng lại trầm trồ.
​Bên cạnh phiên chợ là một loạt hoạt động cũng không kém phần sôi nổi là khu vực trò chơi dân gian thu hút được rất nhiều khán giả. Các bạn được thử sức với điệu múa sạp – một nét văn hóa đặc sắc của quê hương Tây Bắc, hay sôi nổi tham gia chương trình Lô Tô, bốc thăm trúng thưởng với những phần quà hấp dẫn… Trầm lắng hơn chút, có các bạn nhỏ cùng ba mẹ lựa đậu hay tô tượng, vẽ tranh cát, tạo nên một bức tranh đoàn viên vô cùng ấm áp.
Sau khi lấp đầy những chiếc bụng trống và vui chơi hăng say, chúng tôi cùng nhau đi xin chữ của ông đồ, một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ai ai cũng khoác lên mình trang phục truyền thống đẹp nhất như bà ba, áo dài khăn đóng, cùng nhau dạo quanh các tiểu cảnh mà các thành viên đã dày công chuẩn bị. Các bạn biết không, dù ở bất cứ góc nào thì cũng đều có thể cho ra những bức ảnh đẹp. Từ những bó nhang đủ màu hay những gánh hoa, khóm trúc hay bờ ao, dưới tay nghề của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hay nghiệp dư như chúng tôi đều tạo ra vô vàn các bức ảnh đẹp. Đẹp từ bối cảnh, đẹp thông qua các trang phục mà các bạn đang mặc trên người và đẹp từ trong những tâm hồn của biết bao trái tim đã cùng có mặt nơi đây, tại mái nhà chung này.
​Thông qua ngày hội này, tôi xin gởi lòng biết ơn đến với Ban Chủ nhiệm, Ban Huấn luyện, quý phụ huynh cùng toàn thể các thành viên của đại gia đình Sao Bắc Đẩu đã tạo nên một sân chơi vô cùng hữu ích và ý nghĩa cho giới trẻ. Hy vọng chúng ta không chỉ có một mùa “Xuân Nghĩa Tình” mà chúng ta sẽ có được nhiều mùa xuân nghĩa tình hơn nữa để thế hệ trẻ chúng tôi có thể tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực cho cuộc sống. Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn, tôi kính chúc người người, nhà nhà đón một cái Tết đoàn viên và hạnh phúc.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng