TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024: MÙA XUÂN CỦA TÔI – MỘT NĂM MỚI RỰC RỠ – Bùi Lưu Thành Đạt

TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024
MÙA XUÂN CỦA TÔI – MỘT NĂM MỚI RỰC RỠ
Bùi Lưu Thành Đạt – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Một năm thấm thoát trôi qua, thật nhanh biết bao khi chúng ta lại chuẩn bị tất bật để đón một năm mới rực rỡ. Năm vừa qua không quá suôn sẻ nhưng cũng mang đến cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Có những dự định tôi chưa thể hoàn thành để lại cho tôi nhiều tiếc nuối nhưng cũng nhắc nhở tôi rằng mình phải cố gắng nhiều hơn trong năm sau.
“Không khí mùa xuân dễ chịu sao
Chẳng mưa, dịu nắng, lạnh ít nào
Mọi người xốt xắn lo ngày Tết
Cảm thấy trong lòng bỗng nao nao”
– Mùa Xuân ngày Tết
Những cành mai đang dần chớm nụ sẵn sàng hé nở, những cánh hoa vàng mang lại cho gia chủ một sự may mắn và bình an trong năm mới. Ở địa phương tôi đã bày bán những chậu hoa mai, chậu cúc nhỏ để mọi người có thể mua và chưng Tết. Chúng được bày bán ở lề đường, tiện cho bà con xung quanh có thể lựa chọn, mang lại một không khí thật náo nhiệt. Nhà tôi cũng đang chuẩn bị những cành hoa cúc nhỏ để trang trí trên bàn thờ gia tiên, cũng là cách gia đình nhớ ơn đến ông bà tổ tiên. Rồi những ngóc ngách trong nhà cũng được dọn dẹp một cách cẩn thật, cố gắng không để sót lại một hạt bụi nào. Nhà tôi ăn Tết đơn giản thôi, không phải trang trí quá nhiều, nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, vì Tết cũng là dịp chúng tôi nhìn lại một năm và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau để đón chờ những điều an lành và cơ hội mới.
Giờ nhìn ra đường thấy mọi người đều hối hả tìm cho nhà mình những chậu hoa xinh xắn, lựa chọn cho gia đình những vật phẩm trang trí Tết. Có những bạn trẻ vẫn đang cố gắng gieo những hạt mầm tốt cho đời. Các bạn không ngại khó khăn đem lại những món quà nhỏ đến cho những mảnh đời khó khăn, và điều các bạn ấy nhận lại là những lời cảm ơn và những nụ cười, góp phần tạo nên một cái Tết thật ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương. Có thể đối với chúng ta – những người có điều kiện đầy đủ hơn – những món quà ấy không là bao, nhưng đối với các cô chú, một gói bánh, một ít tiền, một thùng mì cũng đủ để họ ăn Tết rồi.
“Tết nhuộm màu tươi vui
Nơi gia đình đoàn tụ
Tết thổi bay giá lạnh
Đem ấm áp về nhà”
– Tết về đến ngõ
Thậm chí có những bạn chẳng thể đoàn tụ với gia đình vì không có đủ điều kiện, có những người đành phải ngậm ngùi khi có thể đây sẽ là một cái Tết xa nhà. Nhưng cũng có những anh chị được tham gia những chuyến xe Tết nghĩa tình, thật hạnh phúc biết bao, vì họ cũng đã có được hành trình về nhà thật ấm áp.
Năm nay cũng là năm đầu tiên tôi mặc áo dài đó, áo dài màu vàng rực rỡ luôn nha! Thật sự rất tự hào khi được diện áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ở thành phố mang tên Bác, những công tác chuẩn bị cho đường hoa Nguyễn Huệ cũng đã dần hoàn thành, người dân có thể đến tham quan vào một ngày không xa. Tôi đoán chắc rằng năm nay sẽ trang hoàng đẹp hơn mọi năm, vì đây sẽ là năm con Rồng. Con Rồng tượng trưng cho sự thịnh vượng cũng như sự đi lên của quê hương đất nước, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đất nước vẫn luôn tiến tới và che chở cho dân tộc.
Tết qua con mắt của tôi có thể không quá nổi bật, tôi cũng sẽ không dùng từ mỹ miều để miêu tả nó, tôi chỉ muốn hình ảnh ấy thật đặc biệt theo cách riêng, mộc mạc và đơn sơ. Mỗi năm mỗi khác, có năm khó li bì, có năm dễ dàng, nhưng Tết thì vẫn thế, vẫn những nét truyền thống hàng trăm năm được lưu truyền và giữ gìn.
Tôi xin cảm ơn một năm qua đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mà tôi đang có. Xin cảm ơn những người bạn đã đến với tôi, dạy tôi về cách đối nhân xử thế. Xin cảm ơn gia đình đã luôn bên cạnh tôi những lúc khó khăn. Xin cảm ơn và dành lời chúc năm mới thật nhiều hạnh phúc và bình an.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng