TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024: PHIÊN CHỢ TẾT NGÀY XUÂN VỀ – Phạm Hoàng Phương Anh

TẢN MẠN MÙA XUÂN 2024
PHIÊN CHỢ TẾT NGÀY XUÂN VỀ
Phạm Hoàng Phương Anh – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Trong thi văn, mùa xuân được tác giả lấy cảm hứng khi nhìn thấy đàn chim én chao lượn trên bầu trời, những sắc vàng của những bông hoa mai sớm nở, những chồi non xanh mơn mởn trên những tán cây… Còn tôi, mùa xuân về chính là lúc, vào một sáng Chủ nhật tham gia sinh hoạt Sao Bắc Đẩu, đưa mắt nhìn về phía đối diện cổng Trương Định – công viên Tao Đàn đã thấy những tiểu cảnh của “Hội Hoa Xuân” đang được trang trí.
“Xuân về gõ cửa, khắp muôn nơi,
Sắc đẹp hồn hoa, tỏa sáng ngời.
Những phút mơ màng, lay chuyển gợi
Từng giây mộng ngẫn động sang thời.
Đào, Lan phối sắc, cùng Mai đợi,
Bưởi, Quất giao mầu, với Huệ chơi.
Gửi gắm hương tình, bao hứng khởi,
Lòng say thưởng thức, nhạc yêu đời.”
Xuân Về Gõ Cửa (Thái Xuân)
Vào khoảng dịp cuối năm này, công viên Tao Đàn nhộn nhịp hẳn hơn mọi hôm bởi vì nơi đây diễn ra Lễ Hội Xuân kết hợp phiên chợ quê với các gian hàng ăn uống hấp dẫn. Một sáng mùa xuân thoang thoảng một không khí trong lành, pha chút se lạnh, ai nấy đều có mặt từ sớm trong những chiếc áo dài đủ màu sắc từ kiểu dáng truyền thống đến hiện đại thướt tha. Cùng dạo một vòng để xem phiên chợ Tết có gì nào!
Khác hẳn với mọi năm, phiên chợ quê với các gian hàng nay đã không cần những tiếng rao mời gọi khách hàng. Sự náo nhiệt, đông đúc trên sân trung tâm đã thu hút các thành viên tham gia sinh hoạt và các khách đi dạo trong công viên. Gian hàng đắt khách nhất chính là gian hàng ăn vặt đồ chiên. Từ món cá viên chiên, bò viên, phô mai que, bánh tráng trộn… luôn là món các bạn yêu thích. Dạo một vòng từ xa, mùi thơm từ chảo mứt dừa toả ra. Những miếng mứt dừa dày cộm với đủ màu sắc: tím, lá dứa, trắng… được sên với đường, cắn vào một miếng là sự ngọt, béo, mềm của cơm dừa tan trong miệng. Nếu chỉ dùng mũi ngửi thôi, chúng ta sẽ không thấy sự khác biệt, nhưng khi ăn những miếng mứt màu khác nhau sẽ có vị thơm của lá dứa, vị nếp cẩm và vị dừa truyền thống đặc trưng.
Bên cạnh đó là những trò chơi nhảy sạp, lô tô. Đặc biệt, trò chơi nhảy sạp rèn luyện sự khéo léo, thoăn thoắt của đôi chân nhảy kết hợp với người đập sạp đều tay và bắt được nhịp của người chơi. Ai cũng tỏ vẻ thích thú, nhất là các bạn nhỏ vì rất khó mà bắt gặp được trò chơi này trong xã hội hiện đại bây giờ. Đây là một cách duy trì nét văn hoá dân tộc thiểu số Việt Nam, một cách “chơi mà học”, “học mà chơi”.
Để có được những tiểu cảnh thật đẹp và đa dạng màu sắc thế này, chúng tôi – các anh, chị thủ lĩnh, các bạn thành viên tham gia sinh hoạt và quý phụ huynh – cùng nhau bắt tay làm những vật dụng. Trước đó khoảng đôi ngày, trên sân đa dạng màu sắc của hoa mai, hoa đào, những chiếc quạt được xếp tròn, hay là những chiếc bánh chưng, bánh tét xanh xanh. Các bạn nhỏ Tiểu Sao nhìn vậy mà rất khéo tay. Để gắn được những hoa mai, hoa đào trên cành cây, chúng ta phải dùng một cọng kẽm gắn vào hoa trước, công đoạn này khá là đau tay nhưng chỉ cần ba mẹ thổi nhẹ cho các bạn là hết ngay. Đây là khoảng thời gian các bậc phụ huynh dành thời gian với các con của mình. Họ cùng nhau làm những sản phẩm, khi gặp khó khăn thì ba mẹ sẽ tận tình hướng dẫn cho các con, là một hoạt động kết nối, tạo sự yêu thương, gắn kết gia đình.
Phiên chợ Xuân là khoảnh khắc mà chúng ta được gặp gỡ, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, trong năm vừa qua mình đã làm được gì, cùng nhau thưởng thức những món ăn và trò chơi, tạm gác lại sự bận rộn, vội vã của cuộc sống ngoài kia. Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ, vui vẻ, để luôn là “thuyền trưởng” lái đò dẫn dắt những người thủ lĩnh chúng tôi, học thêm những điều hay từ Thầy mà đó giờ chúng tôi chưa thể khám phá được trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Chúc cho Đại gia đình Sao Bắc Đẩu của tôi sẽ mãi luôn như thế, phát triển và phát triển hơn nữa trên hành trình lan toả những giá trị tích cực đến cộng đồng. Sao Bắc Đẩu sẽ mãi trong trái tim tôi.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng