THÁNG BẢY CỦA NHỮNG NGÀY TRẠI – Bùi Văn Cường

                   THÁNG
BẢY CỦA NHỮNG NGÀY TRẠI

Họ và tên: Bùi Văn
Cường

Chòm sao – sao: Mục
Phu

Sao Bắc Đẩu – tên gọi
nghe thật thân thương và gần gũi, là gia đình, là mái ấm mà tôi đã gắn bó suốt
6 năm qua. Một đứa con trai như tôi nói đi sinh hoạt đã khó, lại còn sinh hoạt
với các em nhỏ nữa thì còn khó hơn rất nhiều, nhưng nhờ Sao Bắc Đẩu tôi cảm thấ
mình trưởng thành hơn, cởi mở hơn, càng dần hoàn thiện con người mình. Với tôi
mỗi sáng chủ nhật đi sinh hoạt không còn là nhiệm vụ của một thủ lĩnh nữa mà nó
trở thành một thói quen. Sáng chủ nhật không thể thiếu đi hình ảnh của các bạn
đi sớm chuyển đồ từ kho với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, các em nhỏ phụ dựng lều với
anh chị, các bạn tụm năm tụm ba dựng cột cờ,..

Tháng 7 – tháng của những
kỳ trại, và cái cảm giác ấy lại ùa về, cảm giác nôn nao,hồi hộp và chờ đợi như
là kỳ trại đầu tiên trong tôi. Năm nay tôi được BTC phân công cùng một anh phụ
trách vận dụng nên phải lên sớm và có mặt trước 3 giờ sáng để kiểm tra và đem đồ
lên xe. Đúng giờ những chiếc xe đã đến tôi cùng với các thành viên chất vật dụng
lên xe. Không lâu sau đó từng thành viên của các tiểu trại đã có mặt đầy đủ bắt
đầu lên xe rời thành phố đến với kỳ trại huấn luyện và nâng bậc lần 9 tại Mũi
Né – Phan Thiết. Các hoạt động diễn ra cùng với khí hậu đặc trưng của vùng đất
miền Nam Trung Bộ – nhiều nắng, nhiều gió, nhưng các em trại sinh vẫn rất háo hức
tham gia các hoạt động, các phong trào và chấp hành tốt các điều luật mà ban quản
trại đưa ra. .Những trận bóng đá diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ của tất cả cổ
động viên, những trò chơi lớn với các vần thơ, bài vè để các bạn thỏa sức sáng
tạo. Ấn tượng nhất trong tôi là đêm lửa trại, tiếng  hò reo, múa hát
lẫn trong ánh lửa bập bùng, làm cho chúng tôi cháy hết mình theo ánh lửa. La
hét thỏa thích trong đêm lửa trại thắm tình đoàn kết để rồi kết thúc chuyến trại
là cả tuần tắt tiếng, ra sân sinh hoạt cả nhà không ai nói ra tiếng chỉ biết
nhìn nhau cười. Đợt tham gia trại huấn luyện & nâng bậc lần 9 – Năm
2016 đã mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị, để biết được rằng có thể
dung hòa hết tất cả 200 con người với 200 tính cách tính cách khác nhau là rất
khó, nhưng với gia đình Sao Bắc Đẩu thì không gì là không thể. Một khoảng thời
gian chưa đủ dài, với những kinh nghiệm chưa đủ nhiều nhưng khi được đảm nhận
vai trò ban chủ nhiệm – ban huấn luyện khi tham gia câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu tôi
nhận Thức được…Cảm ơn Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu,
cảm ơn thầy Huỳnh Văn Toàn cùng các anh chị đã tổ chức trại Huấn luyện và Nâng
bậc lần 9. Cảm ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi qua 4
ngày trại. Cảm ơn các đồng đội và các thành viên đã sát cánh cùng tôi, cho tôi
những kinh nghiệm, tình cảm và những kỷ niệm đẹp. Tất cả sẽ mãi là những ký ức
đẹp trong tôi . Tạm biệt trại Huấn luyện và nâng bậc Lần 9. Hẹn gặp lại vào trại
Huấn luyện và nâng bậc lần 10 – 2017 với những trải nghiệm mới mẻ mà thú vị hơn
nữa nhé!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X