1……. 2……. 3…….4……5 – ĐẶNG KHÁNH TRÌNH

1……. 2……. 3…….4……5

ĐẶNG KHÁNH TRÌNH – Chòm Sao Bò Cạp

TIỂU TRẠI 2 – GIÓ BIỂN

 “ 1……. 2……. 3…….4……5…..” – em nhẩm tính. Kể từ
lúc em đặt chân vào Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tính đến nay cũng được 5 năm rồi. Đối
với mỗi thành viên nơi đây, 5 năm sinh hoạt chứa rất nhiều những kỉ niệm: vui,
buồn, giận hờn, ……. Đủ cả và mỗi năm là một kì trại hè. Những người như em đây
sinh hoạt đều đặn, tham gia trai thường xuyên nhưng em chỉ bỏ 2 năm – ôi thôi,
không biết cái vật gì có thể chứa nổi một số ký ức đó đây.

Chỉ
trong vỏn vẻn từng năm ấy, em đã tham gia được 3 kì trại, đến 3 nơi là Đắc Lắc,
Bến Tre và năm nay là Bình Thuận – một tỉnh ven biển, được biết dến với những
loại hải sản tươi ngon, những đồi cát mịn màng, những bãi cát trắng chạy dài dọc
đường biển. Sau khi tập trung tại Nhà văn hóa Thanh Niên, chúng em dược trao thẻ
asin và xuất phát lên đường “ Bình Thuận – Hành Trình Theo Chân Bác “. Năm nay,Trung Tâm Sinh Hoạt Dã Ngoại Thanh Thiếu
Niên Tỉnh Bỉnh Thuận
là đất trại. Đoàn có 3 tiểu trại nhưng không ai có thể
khác biệt “ đẹp, độc, lạ “ như tiểu trại 2 “GIÓ BIỂN” của bọn em. Tiểu trại bọn em được giải nhất ở rất nhiều hạng
mục, theo em nghĩ đây là một tiểu trại đoàn kết và gắn bó nhất. Ngay từ những
ngày trại đầu tiên, cất hành lý, nhận phòng xong là các bạn liền nhanh chân ra
dựng lều, cột cờ. Nhờ vậy mà tiểu trại em luôn hoàn thành sớm hơn các tiểu trại
khác. Thắng hay thua, nhanh hay chậm không quan trọng mà các bạn phải cố gắng hết
sức và không được than thở nản chí.

Khi
nhận phòng thì nhìn vào “ OK, gọn gàng, sạch sẽ “. Vậy mà sau một đêm, với sức
“ chiến tranh “ của bọn em chắc ai cũng nghĩ tới điều đó chứ nhỉ! Sáng dậy vì vội
quá nên bọn em đành phải tắm rửa, đánh răng chung cho không tốn nhiều thời
gian.

Vui
nhất là đêm hội văn hóa. Tiểu trại em đã dành được 8 điểm 20 sau 3 tiết mục văn
nghệ là nhảy cổ động, dân vũ và ca múa nhạc thời trang. Những tràng pháo tay
vui mừng như muốn xé rách một khoảng không. Đến lửa trại thì khác. Tất cả mọi
người, các trại sinh, thũ lĩnh, ban quản trại cho đến các anh chị Liên đoàn
Thanh Niên Thành phố và Bình Thuận – ai ai cũng quây quần bên ánh lửa.


Lửa cháy cháy lên ươm nồng biết bao hy vọng

Lửa
cháy cháy lên rộ ràng ánh lửa hồng reo”

Đây
chắc hẳn là bài hát thường xuyên dùng trong đêm lửa trại. Mọi người vừa hát vừa
đi vòng tròn quanh đám lửa hừng hực cháy sáng. Vẫn bài hát này nhưng bây giờ đã
phải bắt chéo tay lại  và cùng nhau hát.
Chẳng biết mọi người ra sao nhưng em thì thật sự buồn. Mới vừa lên xe, đùa giỡn,
cười vui mà giờ đây đã phải xa bạn xa bè.

Lúc
nào cuộc chơi cũng đến hồi kết. Mong năm tới đến “thành phố ngàn hoa”  sẽ để lại những kỷ niệm nhiều hơn. Em hứa sẽ học
thật giỏi, vâng lời cha mẹ và thầy cô để có thể tiếp tục sinh hoạt và được tham
gia các kì trại hè tới !!!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X