THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU 2012 – ANH LÊ DUY MINH

NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

 THỦ LĨNH LÊ DUY MINH

Tiểu Sao 1 Sao Bắc Đẩu _ Bắc Tao Đàn

Từ khi tôi bắt đầu bước vào môi trường Sao Bắc Đẩu, tính
tới nay cũng gần được 3 năm, một chặng đường mà nói dài cũng không dài mà nói
ngắn cũng chẳng hề ngắn ngủi chút nào. Biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, ưu tư,
lo lắng đều có cả, vui khi mình hoàn thành được nhiệm vụ, buồn vì mình không thể
giành được nhiều thời gian hơn cho công việc Sao Bắc Đẩu, ưu tư suy nghĩ xem làm
thế nào để nội dung sinh hoạt của Tiểu Sao mình được thêm phong phú đa dạng mà
vẫn cuốn hút các em tham gia sinh hoạt. Lo lắng hồi hộp vì không biết có thành
công như mình mong muốn hay không, tất cả những điều đó làm cho mình cảm thấy sống
có ích cho xã hội này hơn, góp một phần nho nhỏ nào đó cho sự hình thành và phát
triển nhân cách cho thế hệ trẻ sau này, bên cạnh đó còn có những khó khăn tồn tại
mà chỉ có những người trong cuộc, những người làm công tác tình nguyện như chúng
tôi mới hiểu được và chúng tôi phải cố gắng khắc phục những khó khăn đó như đang
từng bước hoàn thiện bản thân mình qua công tác xã hội.

I) TƯ DUY, SÁNG TẠO CỦA 1
THỦ LĨNH

Để trở thành một người thủ lĩnh thực thụ thì mình phải biết
không ngừng học hỏi, sáng tạo cũng như tư duy đầu óc phải được phát huy một cách
linh hoạt, đơn giản như muốn tổ chức một trò chơi vận động cho các bé ở lứa tuổi
Tiểu Sao thì mình phải suy nghĩ nhiều khía cạnh như trò chơi đó có phù hợp với
nội dung của tuần hôm đó hay không, có nguy hiểm đến các bé hay không, có mang
tính giáo dục hay không, thông qua trò chơi đó các bé học hỏi được những gì qua
cuộc sống hằng ngày. Tất cả những điều đó mình phải suy nghĩ thật kỹ vì nó quyết
định đến sự thành công của buổi sinh hoạt hôm đó, các bạn biết không đơn giản là
vì bên cạnh các bé luôn luôn có sự quan tâm và theo dõi sát sao từ quý vị phụ
huynh, những người luôn luôn đứng phía sau để theo giỏi từng bước phát triển của
đứa con mình, đơn giản thôi vì họ muốn con mình được học hỏi, được phát huy và được
thành công theo từng cấp độ trưởng thành của bé. Nếu mình làm được những điều đó,
phụ huynh sẽ an tâm hơn khi giao những đứa con yêu quý nhất của họ cho mình

 

Sinh hoạt hằng ngày đã khó như vậy nhưng còn những thời điểm
lễ hôi lớn trong năm như sinh nhật Tổng Đoàn, Trung Thu, Noel, Tất niên…Tất cả
những lễ hội đó đều có tiết mục văn nghệ thi tài giữa các Sao với nhau, để có được
những tiết mục đó các thủ lĩnh phải thu xếp thời gian như việc học, việc làm của
mình để tập dợt cho các bé nhằm giúp cho lễ hội thành công như mong muốn. Ở mỗi
thủ lĩnh đều có những tiết mục văn nghệ riêng như thời trang, múa hát…tùy hoàn
cảnh và thời đểm mà thủ lĩnh đưa ra tiết mục văn nghệ cho Sao của mình, nhưng để
chọn lựa được tiết mục mình ưng ý nhất, phù hợp với Sao mình nhất thì cần phải
suy nghĩ thật kỷ từng động tác, độ khó và sự thích nghi của bé như thế nào, tất
cả những điều đó đều ảnh hưởng đến sự thành công đến tiết mục của mình. Tôi xin
lấy ví dụ như Tiểu Sao của tôi đang quản lý, trong tiết mục văn nghệ Tất Niên vừa
rồi, Tiểu Sao của tôi chọn tiết mục “ Múa hoạt cảnh”. Tại sao tôi không chọn thời
trang, múa hát mà tôi lại chọn múa hoạt cảnh, đơn giản thôi vì múa kèm theo hoạt
cảnh thì tôi chưa thấy các Sao và Chòm sao biểu diễn, nó sẽ là một tiết mục phụ
họa mới, đi đôi với múa sẽ làm cho tiếc mục sôi động và hấp dẫn người xem hơn.
Cũng xin nói thiệt rằng vì mình không có nhiều thời gian tập cho các bé trong đợt
văn nghệ vừa rồi, đơn giản là mình phải đi làm để lo cho cuộc sống gia đình của
mình nữa, với lại các bé còn phải đi học, nên mình chỉ giành có 2 buổi sáng thứ
bảy để tập dợt cho các bé. Nhưng không vì thế mình lại để cho tiết mục kém đi
phần sôi động và mới lạ đâu, trong văn nghệ mình phải dùng đến cái đầu để suy
nghĩ, đối với Tiểu Sao các bé còn nhỏ tuổi chỉ từ 5 đến 7 tuổi mà thôi, việc ưu
tiên hàng đầu là đảm bảo việc học tập của các bé, việc thứ hai là sắp xếp thời
gian biểu tập văn nghệ không trùng lắp với giờ học của bé. Bước vào buổi tập văn
nghệ mình phải chọn động tác múa làm sao cho đơn giản để các bé thích nghi một
cách nhanh nhất, lý do mình chỉ có 2 buổi sáng thứ 7 để tập trước khi biểu diễn,
với lại ở độ tuổi các bé thì không thể tiếp thu nhiều động tác khó trong khi chỉ
có 2 buổi tập, kế tiếp sau khi tập xong thì mình cảm nhận bài múa còn thiếu một
thứ gì đó giống như là chưa có hồn của ngày tết cổ truyền, có lẻ là do thiếu đi
những động tác khó, cho nên mình quyết định thêm vào hoạt cảnh cho không khí thêm
sôi động và mới lạ, với lại có hoạt cảnh khán giả sẽ ít tập trung vào bài múa của
mình, hoạt cảnh và múa sẽ bổ trợ cho nhau một cách có lợi cho buổi biểu diễn tiết
mục văn nghệ của Tiểu Sao 1 mình hơn, trong hoạt cảnh mình tái hiện lại phần nào
cảnh mua bán bánh chưng bánh tét, cảnh người đi chơi xuân, cảnh ông thầy đồ bày
mực tàu giấy đỏ, cảnh đi xin sâm cầu bình an, xem tuổi nhân dịp đầu năm, với tiết mục múa hoạt cảnh, mình hy vọng đem
lại một diện mạo mới cho không khí văn nghệ nhân dịp đầu năm Quý Tỵ. Tiết mục văn
nghệ của Tiểu Sao 1 không hay bằng độ khó, không hay bằng sự dịch chuyển đội hình
nhưng nó hay ở sự tái hiện nét đẹp truyền thống bằng bộ áo dài dân tộc truyền
thống, bằng chiếc áo bà ba bương chải kiếm sống hằng ngày, bằng nét đẹp của cụ đồ
bên mực tàu giấy đỏ. Tất cả đã đem lại cho sự độc đáo mới lạ nhân dịp đầu năm.

Các bạn thấy không, chỉ kể sơ qua thôi thì các bạn hiểu đươc
là một thủ lĩnh thực thụ không đơn giản chút nào phải tự chui rèn bản thân và học
hỏi những người xung quanh mình, và đặc biệt là phải biết thông cảm và giúp đỡ
lẫn nhau trong những lúc khó khăn nhất, tất cả những điều tôi vừa nói trên đây
là một sự đúc kết kinh nghiệm trong gần 3 năm qua mà tôi đã từng bước học hỏi từ
các bạn xung quanh mình, tự mình tìm tòi cái mới. Cái nào hay thì mình lưu giữ
lại, cái nào chưa hay thì mình sẽ bỏ đi, nó cũng giống như một quy luật, điều gì
hợp lý thì sẽ tồn tại, không hợp lý sẽ tự động mất đi.

 

 

II) NHỮNG PHỤ HUYNH THẦM
LẶNG

            Trong gần
3 năm qua, có rất nhiều bài học mà tôi phải lưu giữ, chẳng hạn như bài học về đối
nhân xử thế ở đời, bài học về cách giao tiếp xã hội, bài học về lời ăn tiếng nói
của mình, cách dùng ngôn từ làm sao cho hợp lý, bài học về công tác tổ chức ….còn
rất nhiều bài học mà tôi không tiện kể hết ra đây. Nhưng có một bài học mà tôi
phải khắc cốt ghi tâm, đó là bài học đơn giản nhưng thấm đượm sự chân thành mà
tôi muốn gửi đến quý vị phụ huynh những người đã hổ trợ cho tôi và cho các bé
trong Tiểu Sao 1 trong suốt gần 3 năm qua đó là một lời cảm ơn chân thành nhất.

Từ khi tôi bước vào vai trò thủ lĩnh Tiểu Sao, tôi đã gặp
không ít khó khăn, với thời gian đầu bở ngở do chưa quen với công việc mà cấp
trên giao, tôi phải tự mày mò và học lõm những thủ lĩnh xung quanh, xem họ làm
những gì mà bắt chước, từ đó cứ mỗi năm tôi lại thực hiện những điều đó như một
quy luật nhưng không quên biến tấu lại cho đa dạng và mới mẻ hơn, tất cả những
việc tôi làm cho Tiểu Sao luôn luôn có bóng dáng của quý vị phụ huynh đã hổ trợ
cho tôi trong công việc từ tinh thần cho đến vật chất trong các lễ hội lớn. Phụ
huynh đã hổ trợ từng cái ly nhựa, từng chai nước ngọt, từng món trái cây để gọt
đem cho các bé ăn trong những lần phá cổ, từng bao đá và đặc biệt là có cả một
khoản chi phí để cho Tiểu Sao hoạt động, quý lắm nhiều điều mà phụ huynh đã giúp
đỡ và hổ trợ cho tôi và cho các bé trong Tiểu Sao suốt gần 3 năm qua. Đó cũng
chính là động lực lớn nhất mà phụ huynh muốn truyền lửa cho chúng tôi, những người
đang làm những công việc tình nguyện, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng chúng
tôi vẫn tự nhủ sẽ làm hết sức mình để không phụ tấm lòng mà phụ huynh đã tin tưởng
giao cho chúng tôi những trọng trách thiêng liêng đó. Tôi cũng không biết dùng
lời văn như thế nào để diễn tả hết những điều mà tôi muốn nói, nhưng có một lời
văn có thể diễn tả được tất cả những ngôn từ mà tôi muốn nói, đó là hãy cảm nhận  hãy nhìn và quan sát phụ huynh đã làm những gì
cho buổi tất niên vừa rồi. Buổi sáng phụ huynh đã phải đến sớm để giúp đỡ tôi chăm
chút từng mâm ngủ quả, nào là quầy dừa, mãng cầu, đu đủ, xoài, mận, thanh long,
bưởi…có cả câu đối ngày tết, rồi trang trí cây nêu, cây mai, cây đào…, tôi có cảm
giác như phụ huynh đang chăm chút sửa sang lại ngôi nhà của mình để chuẩn bị đón
chào năm mới sắp bước qua vậy. Còn văn nghệ nữa chứ, phụ huynh đã giúp tôi mang
những vật dụng cần thiết cho buổi biểu diễn hoạt cảnh, nào là trải chiếu, tập
trung các bé, bỏ bánh tét vô nồi, kê gạch làm bếp…,tôi có liên tưởng những phụ
huynh thầm lặng của chúng ta như là những người làm công việc thầm lặng ở phía
sau hậu kỳ, sự thành công của buổi biểu diễn luôn luôn có những dấu ấn đẹp mà
phụ huynh muốn giành tặng cho chúng tôi, mỗi phụ huynh là một đóa hoa tươi đẹp
giúp cho mùa xuân càng trở nên thêm phần sức sống và mới lạ. Nói chung nhìn toàn
cảnh tôi cảm thấy rất ấn tượng, nó rất thiêng liêng và cao đẹp, những gì phụ
huynh làm cho chúng tôi và cho tất cả các bé, đó là những chiến công thầm lặng,
những điều đó đã làm đẹp nên màu sắc và hương vị riêng của tết cổ truyền dân tộc,
mà chỉ có phụ huynh trong hệ thống Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu mới có. Để thể hiện sự
tri ân đó, chúng tôi xin hứa sẽ lèo lái con thuyền Sao Bắc Đẩu nói chung và Tiểu
Sao 1 nói riêng đi đến những chặng đường thành công ngoài mong đợi, một lần nữa
tôi xin thay mặt cho tất cả các bé nói lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi.

 

III) BÀI HỌC TỪ CÔNG TÁC
TỔ CHỨC

            Từ đầu nội
dung tới giờ, các bạn thấy có rất nhiều bài học mà tôi đã đúc kết lại được nhưng
có một bài học muốn thành công thì không thể thiếu nó, đó chính là bài học đảm bảo
trong công tác tổ chức, tại sao tôi lại nói bài học đó quan trọng đến như vây.
Cái gì cũng có nguyên do của nó, ví dụ như một bài múa hôm nay bạn múa chưa hay
nhưng hôm sau bạn rút kinh nghiệm lại thì bài múa của bạn sẽ hay hơn hôm trước,
một cái mâm ngủ quả, một cặp bánh tét, bánh chưng, cây mai, cây đào. Tất cả những
thứ đó năm nay bạn làm chưa tốt thì sang năm bạn rút kinh nghiệm sẽ tốt hơn, nhưng
trong công tác tổ chức nếu bạn không đảm bảo thì có thể bạn sẽ lãnh một hậu quả
nặng nề, toàn bộ chương trình sẽ bị đổ vở. Đơn giản là để có một buổi tất niên
hoành tráng và ấn tượng thì phải chuẩn bị nhiều công đoạn cho phần hậu kỳ và phải
có kế hoạch cụ thể cho từng nội dung một như trang trí sân khấu, kiểm tra các
tiết mục văn nghệ, âm thanh cho buổi biểu diễn, bộ trang phục chư tiên …rất nhiều
công đoạn phải đảm bảo. Thật ra thì chỉ diễn tả bằng lời văn thì hơi khó sát thực
tế mà phải tận mắt cảm nhận và tận tay mình làm thì mới hiểu được sự khó khăn
trong công tác tổ chức, thậm chí sau khi xong những chương trình biểu diễn, vào
cuối buổi họp còn phải nghe những sự trách mắng từ thầy nữa, cũng dể hiểu thôi,
đó là những lời trách mắng thiết thực nhất, để đảm bảo cho công tác tổ chức cho
những lần sau, có những buổi rút kinh nghiệm như vậy thì mới hiểu và sửa được
những cái sai, cái thiếu sót mà mình đã mắc phải. Riêng tôi, thì tôi không dám
nói là mình đã hiểu hết mọi khó khăn trong công tác tổ chức, nhưng tôi đã hiểu được
phần nào thông qua những lần tham gia sinh hoạt với vai trò là thủ lĩnh Tiểu
Sao, để hiểu được những điều đó, nhiều khi còn phải nghe những lời trách mắng của
thầy trong gần 3 năm qua, tôi có cảm nhận là thầy la nhiều hơn là thầy khen nữa,
đối với thầy công tác tổ chức là phải đảm bảo và tôi đã thấm nhuần câu nói đó,
luôn luôn khắc ghi và phát huy những điều đó một cách tốt nhất mà mình có thể, đó
là một bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt quá trình cống hiến của mình.

 

MỪNG XUÂN QUÝ TỴ: ĐỊNH HƯỚNG
VÀ ƯỚC MƠ

            Trong cuộc
sống này bản thân mỗi người phải luôn luôn học hỏi và tìm tòi sáng tạo, những
ai không chịu học hỏi và tiếp thu những điều mới mẻ thì bản thân họ sẽ tự thụt
lùi, tôi cũng không ngoại lệ, đó là một quy luật tất yếu trong cuộc sống, tôi đã
nhìn nhận lại, trong gần 3 năm qua tôi đã làm được những gì và học hỏi được những
gì từ những lần tham gia sinh hoạt, tôi đã cảm nhận được mình đã trưởng thành hơn
rất nhiều, tính cách của tôi cũng dần được thay đổi, từ một người định hướng không
rõ ràng và lập trường không vững chắc, tôi đã trở thành một người dám nghĩ dám
làm và có định hướng trong tương lai một cách rõ rệt, ai cũng có ước mơ, có hoài
bảo và có cả định hướng trong tương lai. Và định hướng của tôi là sẽ đi theo
con thuyền Sao Bắc Đẩu, vì tôi hiểu rằng Tiểu Sao 1 là một phần không thể thiếu
trong máu thịch của tôi, các bé là nguồn sống của tôi, phụ huynh là ngọn lửa sưởi
ấm trong lòng tôi và tôi nguyện với lòng rằng cho dù cuộc sống có khó khăn cách
mấy, công việc kiếm tiền có cực khổ cách mấy, cho dù tôi phải bương chải lo
toan kiếm sống phụ giúp cho gia đình bé nhỏ của mình, tôi cũng sẽ quyết tấm giành
bằng được một buổi sáng chủ nhật để tham gia sinh hoạt cùng các be, đơn giản
Sao Bắc Đẩu là ngôi nhà của tôi, Tiểu Sao 1 là gia đình của tôi. Ước mơ của tôi
là giúp các bé trong Tiểu Sao 1 của tôi được phát huy hết những gì ở độ tuổi các
bé cần được thể hiện, các bé sẽ được học hỏi những điều tốt đẹp nhất thông qua
những buổi sinh hoạt bổ ích và tôi xin hứa sẽ tìm được những nội dung bổ ích nhất,
phù hợp ở lứa tuổi các bé nhất, để không phụ tấm lòng mà phụ huynh Tiểu Sao 1
tin tưởng ở nơi tôi.

            Năm cũ sắp
bước qua, chúng ta đang sống trong khoảnh khắc chuẩn bị đón chào xuân mới, tôi
hy vọng rằng thông qua cái nhìn tổng quát mà tôi đã tiếp thu và học hỏi được từ
những phong trào hoạt động mà tôi tham gia sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn
và cho cả tôi nữa, tôi không dám khẳng định rằng những lời tôi viết trên đây là
hoàn toàn đúng, mà tôi chỉ muốn chia sẽ những kinh nghiệm mà tôi cảm nhận được,
hy vọng các bạn sẽ đồng cảm với suy nghĩ của tôi.

Xuân Nhâm Thình sắp qua, xuân Quý Tỵ sắp đến, tôi xin có
những lời chúc thân thương nhất mà tôi giành tặng cho tất cả quý vị phụ huynh
trong hệ thống Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, những người đã tiếp lửa cho chúng tôi
trong suốt thời gian qua, chúc cho gia đình quý vị một năm mới an khang thịnh vượng
và thật nhiều hạnh phúc. Và đặc biệt biệt là chúc cho toàn thể các bạn trong
ban chủ nhiệm, ban huấn luyện một năm mới tràng đầy sức khỏe, để tiếp tục đi
theo con đường đầy gian nan nhưng không kém phần ý nghĩa, chúc cho Tổng Đoàn
Sao Bắc Đẩu luôn luôn phát triển vững mạnh và tiếp tục là ngọn cờ đầu của thành
phố thân thương. 

Người đăng: Nguyễn Thị Mỹ Phụng – Nhóm Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X