THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2013 – ANH NGUYỄN THẾ THANH

Bài cảm nhận “Sáu Năm Nhìn Lại
Một Chặng Đường

Cùng Với Gia Đình Sao Bắc Đẩu”

Nguyễn Thế Thanh

Thủ Lĩnh Tiểu Sao 3  Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn

 

Cảm nhận về hai chữ gia đình
trong Sao Bắc Đẩu và một lời cảm ơn

“Gia đình”. Hai chữ thật  đơn giản, ngắn gọn mà khi nói ra ai cũng có thể
hiểu được ý nghĩa của nó, là nói về một mái nhà ấm áp với đầy đủ ba mẹ, anh chị
em, tất cả điều có một điểm chung là luôn luôn yêu mến nhau, thân thiết và gắn
bó,
“Gia đình” hai tiếng thân thương đó luôn trong
trái tim của mỗi chúng ta. Là những viên gạch xây nên tòa lâu đài cho
xã hội, là chỗ dựa tinh thần, là nơi ta luôn muốn tìm về sau
những bộn bề của cuộc sống, là nơi ta tìm thấy sự bình yên, ấm áp nhưng để hiểu được hết nghĩa của hai
chữ này thì không chỉ nói bằng lời mà phải cảm nhận bằng cả trái tim và con người
của mình, nơi mà ta có thề cảm nhận sự ấm áp đó ngay trong cuộc sống hằng ngày,
bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào và nếu có ai đó hỏi tôi, bạn nói rất hay! Vậy
chính bản thân bạn đả cảm nhận được sự ấm áp đó ở đâu, thì tôi xin trả lời rằng:
Tôi cảm nhận được ý nghĩa ấm áp của “Gia Đình” ngay trong một ngôi nhà, ngôi
nhà  đó mang tên là đại gia đình Sao Bắc
Đẩu thân yêu.

Cuộc đời như là một quyển sách với biết bao
nhiêu là những tấm hình khoảng khắc của chúng ta. Và có những tấm hình chúng ta
sẽ muốn quên đi hay có những tấm chúng ta muốn lưu giữ lại mãi mãi trong tâm
trí. Đối với tôi, tôi vẫn còn lưu giữ lại trong ký ức cuộc đời mình một tấm
hình, đó là tấm hình ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào ngôi nhà Sao Bắc Đầu. Lúc
đó là lần đầu tiên tôi thấy được có hai điều khiến tôi ngạc nhiên và thích thú.
Điều thứ nhất đó là tại sao giữa một thành phố với biết bao những bộn bề lo
toan và con người luôn chạy theo đồng tiền như thế lại xuất hiện một nhóm hướng
dẫn kỹ năng sống đa dạng, đủ mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Và điều thứ
hai đó là khi tôi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung  này, tôi đã nhìn thấy được rất nhiều điều mà ở
thế giới bên ngòai rất khó gặp. Đó là mọi người ở đây đều đối xử với nhau thật
chân tình và ấm áp. Ở Sao Bắc Đẩu, mọi người luôn yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn
nhau, cùng đòan kết trong mọi hòan cảnh và ai cũng trao nhau nụ cuời vui tươi,
tình cảm. Dù bạn là ai, bạn làm nghề gì, bạn ở đâu, thì khi bước chân vào đây,
chắc chắn rằng bạn cũng sẽ có cảm nhận giống như tôi vậy.

Chính tại ngôi nhà này tôi đã trải qua nhiều
kỷ niệm vui có, buồn có và học được rất nhiều điều mà có khi trong trường không
bao giờ dạy. Tại nơi này tôi thấy tôi được trưởng thành hơn rất nhiều và giờ
đây tôi thầm biết được rằng, thật hạnh phúc với những điều mà gia đình Sao Bắc
Đẩu đã cho tôi. Lòng biết ơn vì giờ đây tôi đã có được một người thầy và cũng
là một người cha thứ hai đó là thầy Huỳnh Văn Toàn “ Tổng Trưởng Tổng Đoàn Sao
Bắc Đẩu” thầy luôn luôn hướng dẫn và chỉ cho tôi cái gì tôi cần phát huy và cái
gì cần khắc phụt. trong mắt của tôi, thầy luôn là người mà tôi biết ơn nhiều nhất
và là người thầy tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.Và tận đáy con tim chân
thành, tôi muốn được nói lên câu cảm ơn vì nhờ Sao Bắc Đẩu, tôi đã có được   những
anh chị  thủ lĩnh thật tốt, luôn luôn bên
tôi dạy cho tôi rất nhiều điều không chỉ ở trong Sao Bắc Đẩu mà cả ngoài đời sống
hằng ngày. Niềm hạnh phúc quan trọng nhất là khi tôi có được những thiên thần
nhỏ đáng yêu,dể thương mà chính tôi vừa là người anh vừa là người thầy đang từng
ngày chủ nhật, dạy các bé những điều hay và cùng chơi với các bé, tâm sự với
các bé,v.v… để đến cuối giờ sinh hoạt phần thưởng mà tôi mong nhận được chính
là nụ cười trên môi của các bé. Chính các bé đã dạy cho tôi biết sống có trách
nhiệm hơn và ý nghĩa hơn.

 Trải
qua những năm tháng sinh họat trong Sao Bắc Đẩu tôi đã dần dần hiểu rỏ được như
thế nào là tình cảm gia đình đích thực. Tình cảm đó thể hiển qua từng tuần, từng
ngày sinh họat của chúng tôi. Ở đây không bao giờ có bóng dáng của cái tôi cá
nhân, mà mỗi thành viên đều mang trong mình một cái tâm. Cái tâm đó đang từng
ngày phát triển trong mỗi người, thể hiện qua những việc đơn giản mà chúng
tôi,hay làm như một thói quen. Đối với thành viên  đó là mỗi buổi sáng chủ nhật chúng tôi cùng
nhau dậy sớm, chuyển đồ chuẩn bị cho ngày sinh hoạt, đón tiếp thành viên với nụ
cười thật tươi ,và thực hiện nội dung thật hay và vui cho thành viên của mình.
Đối với chúng tôi là các anh chị thủ lĩnh, chúng tôi cùng hỏi thăm nhau, chào
nhau, bắt tay nhau vào đầu mỗi buổi sáng sinh họat hay việc mọi người ngồi lại
bên nhau, cùng nắm chặt tay nhau, cùng nhau hát ca một cách vui tươi .Và đặt biệc
chúng tôi không bao giờ làm một mình, mà luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau,cùng nhau
góp sức, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, những vui buồn của những lúc sinh hoạt.
Chúng tôi còn có những thành viên danh dự thật là tuyệt vời, các cô, chú chính
là những người thay mặt thầy giúp đỡ chúng tôi, truyền kinh nghiệm cho chúng
tôi và không biết là từ khi nào tôi đã cảm thấy mình là một phần trong đại gia
đình này.

Có thể ví Sao Bắc Đẩu như một ngôi nhà thật lớn,
ngôi nhà ấy được làm từ những viên gạch đặt biệc, Đặt biệc ở chỗ những viên gạch
ấy chính là những giọt mồ hôi, những cống hiến dù ích hay nhiều của cả một tập
thể Sao Bắc Đẩu. Những viên gạch đó có thể sẽ có những kích thước và hình dạng
khác nhau, có cái to, cái nhỏ, cái được làm vật liệu này, chất liệu kia nhưng
trên tất cả đó chính là những thành quả mà anh em Sao Bắt Đẩu chúng tôi đã và
đang gìn giữ trong suốt nhiều năm qua.

Tuy nhiên gia đình Sao Bắc Đẩu của chúng tôi
cũng gặp nhiều sóng gió, thử thách.Chúng tôi còn nhiều khó khăn trong gia đình
và cuộc sống. Có những anh chị vì bận công việc ở bên ngòai, vì cuộc sống cơm
áo gạo tiền, nên đã phải tạm dừng sinh họat. Nhiều bạn trẻ dường như không còn
giữ được ngọn lửa nhiệt huyết của mình nên đả tự rời bỏ Sao Bắc Đẩu,v.v…, Rất nhiều
việc mà chúng tôi đã phải vượt qua và có thể nói chúng tôi  gần như đã trải qua đủ mọi cảm xúc  vui có, buồn có, giận cũng có và thậm chí là cả
những giọt nước mắt, Nhưng sau những gian nan, vất vả ấy, chúng tôi vẫn đứng vững
được và vẫn giữ được ngọn lửa của mình và tình cảm anh em trong gia đình của
chúng tôi vẫn không hề bị sức mẻ mà ngược lại còn cứng cáp và trưởng thành hơn
xưa rất nhiều

Và bây giờ khi tôi đang viết bài cảm nhận này
thì Sao Bắc Đẩu của chúng tôi sắp đón chào một năm mới đến, một năm mới với nhiều
dự định và những thử thách mới. Khép lại một năm cũ với những thành công mà cả
tập thể đã đạt được. Sáu  năm đối với cuộc
đời của một con người thì nó không có gì đặc biệt nhưng với Sao Bắc Đẩu thì lại
khác. Sáu năm là cả một quãng đường dài với biết bao nhiêu là kỷ niệm, bao
nhiêu là buồn vui đan xen nhau,v..v…, rất là nhiều và tất cả điều in đậm trong
tim của những người anh em Sao Bắc Đẩu. Nhưng sáu năm không phải là sự kết khúc
mà nó chính là sự khởi đầu, nó không phải là một sự đi lùi mà nó chính là sự
vuơn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nếu có ai hỏi tôi vậy sau sáu năm tình cảm
anh em trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu có còn bền vững không? Thì tôi xin trả lời
rằng tình cảm gia đình của chúng tôi như một ngọn lửa bất tử nó không chỉ cháy
mãi  mà nó còn cháy lớn hơn nữa.

Gia
đình hỡi, mãi mãi chúng ta sẽ khắc sâu trong tim gương mặt thân yêu.Dẫu mai sau
tương lai khốn cùng , kề vai ta cùng vượt khó khăn. Khi hạnh phúc hãy hát chung
bài ca, Lúc đau thương hãy sớt chia sầu lo, tự hào khi ta biết yêu thương,Vì
gia đình sẽ chẳng còn đến kiếp sau…, lời trong bài hát “Gia đình tôi” như đã
nói lên hết tình cảm của tôi dành cho đại gia đình Sao Bắc Đẩu, tôi yêu
quý  đại gia đình này nhiều lắm và nhân dịp
năm mới sắp đến tôi xin chúc gia đình Sao Bắc Đẩu một năm mới có thật nhiều thành
công , không chỉ trong Sao Bắc Đẩu mà cả ngoài đời sống. Chúc các em thành viên
một năm mới học tập thật giỏi và nhất là luôn biết vâng lời cha, mẹ, ông, bà
mình và các anh chị thủ lĩnh. Chúc Mừng Năm Mới.

 M.Phụng – Admin

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng