THỦ LĨNH XUẤT SẮC TIÊU BIỂU NĂM 2016 – ANH NGUYỄN VĂN HẠNH PHÚC

BÀI VIẾT CẢM NHẬN

Đề tài: “Sao Bắc Đẩu   – Một Niềm Tin”

Nguyễn Văn Hạnh   Phúc

Thủ Lĩnh Nhóm Tiểu Sao 5

Xuân đến trăm hoa nở, nụ tầm xuân như đã hé tự bao giờ. Những   điều tốt đẹp nhất dường như luôn chọn mùa xuân để khoe mình, tô điểm cho đời   thêm tươi đẹp. cũng giống  như chúng tôi, những bông hoa hướng dương luôn   dõi theo mặt trời, theo đuổi những điều tốt đẹp, những giá trị cuộc sống cao cả   trong một xã hội luôn tất bật, rộn ràng. Và năm mới đến cũng là lúc mỗi con người   trong chúng ta tự nhìn lại bản thân mình đã được gì và mất gì trong một năm đã   qua. Có lẽ thứ mà mỗi thủ lĩnh đều mất đó là thời gian, là công sức, là những   giọt mồ hôi pha lẫn những giọt nước mắt trong từng buổi sinh hoạt. Nhưng cái mà   mỗi chúng tôi có được có lẽ là thứ quý giá nhất mà không phải ai cũng có được.   Đó là tình cảm của những người bạn luôn sẵn sang hỗ trợ nhau trong mọi lúc, đó   là sự yêu quý của các em nhỏ, sự trân trọng của từng phụ huynh. Và quan trọng   hơn cả đó là những bài học mà mình rút ra được sau mỗi buổi sinh hoạt, những   kinh nghiệm giúp ta sống tốt hơn.

 

Ở   Sao Bắc Đẩu ranh giới giữa được và mất là không thể nào xác định được, người   làm càng nhiều, mất càng nhiều thì lại càng được nhiều. Chúng tôi đã và   đang làm một công việc vô cùng ý nghĩ cho xã hội đó là tập hợp thanh thiếu    niên, hướng dẫn và giúp các bạn nhận biết được đâu là cái tốt cái xấu, đâu là   cái đẹp cái không đẹp.Để mỗi thành viên luôn tâm niệm luôn sống hướng thiện, sống   có ích cho gia đình và xã hội. Công việc đó vẫn diễn ra hàng ngày, hang tuần mặc   cho trời nắng hay trời mưa. Những thủ lĩnh chúng tôi không ngừng nghỉ luôn kiên   trì với niềm tin mà mình đã trao trọn cho Sao Bắc Đẩu và luôn tâm niệm mình phải   làm thật tốt, thật hay và thật ý nghĩa. Để các bé có một buổi sinh hoạt thật   sinh động, một cái nhìn thật dễ hiểu và có một kiến thức nhất định về cuộc sống   xã hội, và từ  đó các bé sẽ dễ  hòa nhập với cộng đồng, luôn tự tin   trước đám đông và luôn chủ động vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

 

Và   niềm tin đó sẽ không bao giờ thay đổi khi xã hội đã trả lời cho chúng tôi bằng một   sự trân trọng, một sự tin yêu và quý mến. Khi khoát trên người bộ đồng phục của   Sao Bắc Đẩu, chúng tôi luôn cảm thấy tự hào, hãnh diện. Tự hào vì sự tin yêu từ   phía  phụ huynh, tự hào về sự đánh giá cao từ phía cộng đồng xã hội. Song   song với lòng tự hào đó là một trách nhiêm to lớn đối với các thành viên, đối với   phụ huynh và hơn cả đó là trách nhiệm xây dựng Sao Bắc Đẩu ngày một lớn mạnh,   phát triển.

Sau   những năm tháng cùng đồng hành và cống hiến cho Sao Bắc Đẩu, có lẽ không chỉ   riêng bản thân tôi mà các thũ lĩnh khác cũng đã có được nhiều kinh nghiệm bổ   ích cho bản thân mình. Trong sinh hoạt cộng đồng phải luôn có sự đầu tư và đổi   mới hàng ngày, không hteer nào dậm chân tại chỗ và bằng lòng với bản thân mình.   Vì đó là điều tối kỵ của một thủ lĩnh, nó sẽ làm cho bản lĩnh của chúng ta   thoái bộ, mất đi sự tự tin trước xã hội. Chúng ta cứ mạnh dạn nghiên cứu trương   trình sinh hoạt và thực hiện, có thể lần đầu chúng ta làm chưa hay nhưng lần   sau chắc chắn sẽ làm hay hơn. Đừng vì ngại khó mà không thể vượt qua nỗi sợ của   bản thân, không thể chấp nhận và vượt qua thách thức của cuộc sống. Hãy mạnh dạn   với sức trẻ của bản thân để thể hiện khả năng của mình, để chwsng tỏ với xã hội   mình là một người hữu ích, một công dân tốt của xã hội. “Cứ sai đi vì cuộc đời cho   phép” vì có sai thì mới có những thành công rực rỡ, mới có những sự chiêm nghiệm   về bản thân để thay đổi và hoàn thiện mình hơn.

 

Và   cũng nhân dịp xuân về , tết đến xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các   anh chị và các bạn thủ lĩnh cùng với các thành viên Sao Bắc Đẩu, quý phụ huynh   một năm mới nhiều thành công mới, gia đình vạn sự an, swsc khỏe và tinh thần   luôn tinh tấn.

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X