TÌNH YÊU THƯƠNG ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT – NGUYỄN TÂM NHI

SAO BẮC ĐẨU_ TÌNH YÊU THƯƠNG

ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT

                  NGUYỄN TÂM NHI_ THỦ LĨNH SAO THIÊN VƯƠNG

 

“Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự
yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được”
Elbert Hubbard

          Thế là một năm
nữa đã trôi qua, chớp mắt một cái mới vừa đón xuân Mậu Tuất đây vậy mà bây giờ
chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước qua năm Kỷ Hợi. Có người thường
nói :“
Thời gian vốn dĩ
chẳng chờ đợi ai, một khi đã đi qua rồi thì chẳng thể nào quay trở lại. Đôi
khi, bạn biết rõ nhưng lại không tin vào điều đó.” Một năm trôi qua để lại
trong lòng tôi bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ước vọng, và hơn hết là ngẫm nghĩ
lại xem tôi đã học được gì, trải nghiệm những điều bổ ích nào trong một năm qua.
Những trải nghiệm mới, những bài học mới, những chuyến hành trình mới và cũng
không quên được những mối quan hệ mới cùng những người bạn, người em mới sau
mỗi chuyến hành trình.

          Từ một cô bé 13 tuổi chập chững bước đến Tổng Đoàn Sao Bắc
Đẩu với tâm trạng hoang mang và lo lắng vì không thể thích nghi hòa nhập với
môi trường tập thể này vì sự nhút nhát của mình vậy mà chớp mắt một cái tôi đã
đón được 7 cái mùa xuân cùng nơi mà tôi dành trọn tình cảm của mình cho nơi đây
không có một ngôn ngữ nào, không một lời nào có thể diễn tả được chính là đại
gia đình mang tên Sao Bắc Đẩu.
William Arthur Ward từng có
câu:”
Love is more
than a noun – it is a verb; it is more than a feeling – it is caring, sharing,
helping, sacrificing” cũng có thể hiểu là Yêu không chỉ là một danh từ – nó là
một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy
sinh. 7 năm đối với tôi là một khoảng thời gian không gọi là dài cũng không thể
nói là ngắn, nơi đây mang lại cho tôi quá nhiều thứ quá nhiều
tôi nhận được tình cảm của các thành viên trong đại
gia đình Sao Bắc Đẩu mà tôi gọi là bà ngoại, ba, mẹ, cô, chú và cả anh chị em nữa.
Những người không cùng huyết thống, đến từ rất nhiều nơi khác nhau trên dải đất
hình chữ S này, xuất thân từ những ngành nghề khác nhau. Ấy vậy mà, tình cảm mà
chúng tôi dành cho nhau không khác gì những người anh em ruột rà, máu mủ. Chúng
tôi cùng vui, cùng buồn, cùng trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời trong thời
gian gắn kết cùng nhau
trong một tập
thể. Và cô nhóc 13 tuổi ngày nào bây giờ đã lớn, đã trưởng thành và vững vàng
hơn rất nhiều so với trước đây. Tôi đủ lớn để cảm nhận được niềm hạnh phúc khi
trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Sau những năm tháng cùng phấn đấu, học
tập và trưởng thành, tình yêu đến dịu dàng cho những ngày chủ nhật của tôi. Tôi
yêu sự chân thành, giản đơn, nhiệt tình và tinh thần đầy nhiệt huyết của các
anh, chị, các em đem đến vào mỗi sáng chủ nhật đã làm cho sân chơi của gia đình
Sao Bắc Đẩu ngày càng đẹp hơn, lớn mạnh hơn yêu sao những trái tim biết truyền
cảm hứng, biết yêu thương, biết hy sinh, biết phấn đấu, và biết cùng nhau chia
sẻ. Tôi yêu cả những điều giản đơn, bình dị, yêu cái gọi là sống và cống hiến,
yêu cái sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau rất tình bạn, tình anh em và yêu sự nhiệt
tình, tận tâm của nhiều anh, chị thành viên danh dự đã dành cho gia đình Sao Bắc
Đẩu vào mỗi sáng chủ nhật và cho cả bản thân tôi nữa.

Nàng xuân đã đến đây

Cho tình chan chứa vơi đầy

Ngàn hoa lá vui sum vầy

Cho lòng ta thêm mê say

          Thời gian trôi qua nhanh quá đỗi, chợt
giật mình tự nhủ lại một mùa xuân mới sắp về. Mùa xuân thật đẹp, đẹp về thiên
nhiên, thời tiết, khí hậu, con người, mơ ước, hy vọng,… Đông lạnh qua, xuân ấm
đến, đó là quy luật tự nhiên của đất trời. Mùa xuân là mùa của sự sống, cây cối
nảy lộc, đơm bông, thể hiện tính trẻ trung và đổi mới. Mùa xuân còn là dịp đoàn
tụ, yêu thương, tha thứ, cùng tận hưởng và chia sẻ niềm hạnh phúc. Gặp nhau, ai
cũng tay bắt mặt mừng và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Năm cũ qua, năm
mới tới. Người ta có lệ “tống cựu, nghinh tân”. Bỏ cái cũ nếu nó xấu, còn nếu tốt
thì giữ lại. Không phải cứ cái gì cũ cũng bỏ hết, bỏ tất tần tật. Năm nào cũng
vậy thôi, có thành công và thất bại, có niềm vui và nỗi buồn, có nụ cười và nước
mắt,…

          Năm mới, mở đầu là mùa Xuân, hứa hẹn
cho chúng ta biết bao những điều mới, tốt đẹp và may mắn. Những gì không hay của
năm cũ xin hãy khép lại, xin hãy bỏ qua. Chúng ta hướng về mùa Xuân tươi, mùa
Xuân mới cho những bắt đầu. Sẽ có cơ hội để bắt đầu mới, để bắt đầu lại. Chúng
ta có quyền làm mới, làm đẹp mọi điều, mọi việc khi mùa Xuân về. Thế nên, mùa
Xuân thật đáng yêu! Mùa Xuân là mùa khởi đầu.

          Mùa xuân, mùa của sự sinh sôi, nảy nở,
mùa mang tặng thiên nhiên, trời đất và con người sức sống. Dù đó là quy luật
muôn thưở của thời gian, nhưng mỗi khi mùa xuân đến trong ta không tránh khỏi
những xao xuyến bồi hồi.

          Chúng ta những thành viên của Tổng
Đoàn Sao Bắc Đẩu đã có 53 tuần sinh hoạt đầy vui tươi, hào hứng và đầy màu sắc.
53 tuần là những bài học mới, những người bạn mới, những trải nghiệm mới về cuộc
sống xung quanh mình. Một kì trại Huấn Luyện và Nâng Bậc mới lạ, hấp dẫn. Rồi
ta lại cùng nhau đón chào sinh nhật lần thứ 11 của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đầy ý
nghĩa.

 

Chúng
ta còn có các hoạt động lớn như Trung Thu, Halloween, Noel và kết thúc một năm
bằng ngày Hội xuân đầy màu sắc vui tươi ấm áp ẩn trong đó là không khí của những
ngày cận tết sắc xuân của những cành mai cành đào, bánh chưng, bánh tét làm
choáng ngộp cả một góc trời của công viên và ta cũng không thể quên được tình
yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đến từ quý phụ huynh.
Chừng ấy kỉ niệm, chừng ấy sự gắn bó chắc có lẽ là vẫn chưa hết, vì
tôi sẽ vẫn còn gắn bó với Đại gia đình này nhiều, nhiều, nhiều năm nữa. Vì tôi
yêu nơi đây, tôi yêu từng chi tiết nhỏ, từng khuôn mặt, từng nụ cười, từng cái
bắt tay, cái ôm tình bạn. Cũng chính từ nơi đây tôi đã có được hạnh phúc cho
riêng mình, chính vì thế tôi trân trọng từng ngày, từng giờ tôi có được khi đến
với Đại gia đình Sao Bắc Đẩu.

Cảm ơn Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, nơi đã cho tôi một trải
nghiệm mới, những bài học mới, những người bạn mới trong quãng thời gian tuổi
trẻ của mình, một bức tranh tuyệt đẹp về tình bạn, tình anh em, tình đồng đội,
tình cảm của quý phụ huynh dành cho nơi đây

          Cảm ơn nhé,
tình cảm yêu thương, lòng tin yêu mà quý phụ huynh và các em nhỏ đã dành cho những
người thủ lĩnh chúng tôi!

          Cảm ơn Thầy –
Người anh lớn của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu!

          Cảm ơn nhé những
đồng đội, những người anh em, những người bạn luôn đồng hành và sát cánh bên cạnh
tôi!

 

          Sao Bắc Đẩu,
chỉ vọn vẹn có 3 từ mà mang trong đó là cả một gia đình lớn, nơi mà có cô, có
chú, có anh, có chị, có em cùng nhau gắn bó cùng nhau trưởng thành nơi mà giúp
tôi trưởng thành qua từng bài học, cách làm người, mở rộng mối quan hệ với các
anh chị, bạn bè xung quanh. Buổi sáng Chủ nhật tuy ngắn ngủi, nhưng chứa đựng
trong đó những trái tim đầy nhiệt huyết của các anh chị thủ lĩnh, những nụ cười
trên gương mặt đáng yêu của các em thành viên, nơi cho ta cảm nhận được niềm
vui và sự hạnh phúc. Sao Bắc Đẩu là vì sao sáng nhất nằm ở phương Bắc, ngôi
sao dẫn đường, định hướng cho thành viên luôn sống tốt, sống đẹp và có ích cho
xã hội và đúng như tên gọi đã cho tôi nguồn ánh sáng dẫn đường. Tình
cảm ấy thì không thể hiện hết ở lời nói mà phải thực hiện bằng những
hành động của mình.  

          Năm 2019 đã tới
chúc cho các anh chị thành viên BCN-BHL một năm mới luôn ngập tràn tiếng cười,
thành công trên con đường sự nghiệp của mình, luôn hạnh phúc và sẽ cùng nhau tiếp
tục cống hiến tài năng và sức trẻ của mình để xây dựng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu
ngày càng phát triển.

          Chúc Tổng Đoàn
Sao Bắc Đẩu ngày càng vững mạnh, và tiếp tục phát triển luôn là sân chơi lớn
cho thanh thiếu niên Thành Phố mang tên Bác.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng