TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHỈN CHU – Phan Ngọc Thu Trang

Phan Ngọc Thu Trang
Thành viên Tiểu trại Mây Trắng
TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHỈN CHU
Giờ đây, ngồi lại và cảm nhận lại không khí của trại hè vừa qua cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi không khỏi bồi hồi và xúc động. Cái cảm giác niềm vui như còn đang lan tỏa ở đâu đây. Tuy đã đồng hành cùng 2 con gắn bó đã hơn 8 năm qua nhưng đây là lần đầu tiên, tôi cùng ông xã quyết định tham gia kỳ trại hè cùng với 2 bạn nhỏ. Gia đình nhỏ của chúng tôi hòa nhập vào đại gia đình Sao Bắc Đẩu – Anh em sum họp một nhà.
Tham gia trại kỳ này với tư cách là phụ huynh nhưng tôi vẫn hồi hộp không kém các em trại sinh, cũng trông chờ đến ngày lên đường, cũng chuẩn bị đầy đủ hành trang và chuẩn bị tinh thần cho những hành trình của kỳ trại.
Cảm nhận của riêng tôi chỉ có 2 từ “chỉn chu”: Thầy Huỳnh Văn Toàn – Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, Trại trưởng của trại hè năm 2023, thầy là người mà tôi đã ngưỡng mộ bấy lâu nay. Thầy chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ, từ bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, chỗ ngủ nghỉ chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng thành viên, một người tràn đầy năng lượng mà một khi thầy cầm mic thì đảm bảo toàn đoàn sẽ cùng cháy hết mình với thầy. Qua đó ta cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm vô bờ bến mà thầy và các anh chị thủ lĩnh đã dành cho tất cả mọi người.
Một trại hè mà công tác chuẩn bị không phải ngày một ngày hai, mà thầy và mọi người đã dành cả năm cho việc tiền trạm, kết nối địa phương để rồi trại hè năm 2023 được tổ chức tại Vĩnh Hy – một bờ vịnh được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam đã được diễn ra và thành công tốt đẹp.
Tại trại hè này, tôi cảm nhận được bài học về lòng biết ơn và lời cảm ơn mà thầy đã truyền trao cho các thành viên. Buổi khai mạc với những ngọn đuốc được thắp lên từ tay Tổng trưởng, được truyền trao cho các anh chị thủ lĩnh, quý vị khách quý, quý phụ huynh. Tất cả đều hướng về Anh Lý Tự Trọng – người thanh niên với câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể là con đường nào khác”, gởi đến anh lòng biết ơn cao quý nhất. Không chỉ trong những giờ phút thiêng liêng trân trọng thầy luôn nhắc đến lòng biết ơn với các anh hùng đã hy sinh cho đất nước, công ơn dưỡng dục của ông bà, cha mẹ mà trong từng bữa cơm thầy không quên nhắc nhở các con cảm ơn các cô phục vụ, đi thuyền không quên gởi lời cảm ơn bác tài công…
Trại hè được tổ chức tại vùng đất được người dân ví von là “Gió như Phan và nắng như Rang” này nhưng toàn thể trại sinh không hề có cảm giác mỏi mệt chút nào. Tất cả các thành viên đều hòa mình vào không khí lúc náo nhiệt như các vũ điệu sôi động Chachacha, Shuffle Dance hay lúc trầm lắng như ngồi thiền, nghe thiền ca, tất cả các trái tim đều hòa cùng nhịp đập. Tất cả các thành viên được tham quan tháp Ông, nơi thờ Vua Po Klong Garai, khu di tích tháp Chàm được mệnh danh là hùng vĩ và đẹp nhất Việt Nam. Ngoài ra các bạn còn được tham quan làng gốm truyền thống Bàu Trúc, được tận tay làm những vật phẩm lưu niệm bằng gốm vô cùng thú vị.
Sự chu đáo trong từng bữa ăn, thực đơn của từng bữa gần như không giống nhau, thức ăn vô cùng phong phú và đa dạng. Là bữa sáng đầu tiên tại chợ Ninh Thuận, để mọi người có trải nghiệm thực tế bằng việc tự lựa chọn bữa sáng bằng các món ăn địa phương như bánh canh chả cá, bánh căn Phan Rang, hay là những bữa buffet sáng với vô vàn những món ăn đầy đủ dinh dưỡng như cháo trắng, cà ri tôm, mì hải sản với những con mực tươi rói sẽ là sự lựa chọn của từng bạn, các thành viên chỉ việc nạp đầy năng lượng mà không phải lo âu suy nghĩ gì. Tôi thấy rõ sự lo lắng của thầy nếu bữa ăn nào không được như ý hay những buổi tối sợ mọi người chưa đủ no, đơn giản chỉ là quả trứng gà hay trái bắp luộc mà sao ấm lòng đến lạ lùng.
Đó là sự hoàn hảo cho khâu chuẩn bị đêm lửa trại và đêm hội văn hóa. Lửa trại được tổ chức tại một hòn đảo xinh đẹp, quy mô vô cùng hoành tráng, khiến bao người xem đều trầm trồ khen ngợi, như một buổi trình diễn pháo hoa trên bãi biển tuyệt đẹp, không gian lung linh như một câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường. Sức mạnh của ngọn lửa như truyền hơi ấm đến hơn 200 thành viên, cùng tay trong tay kết nối yêu thương, lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực.
Là sự đoàn kết, gắn bó thể hiện rõ trong từng trò chơi team building trên biển, là một vòng tròn thật lớn của các anh chị thủ lĩnh và phụ huynh để các em luôn được an toàn khi tắm biển, là sự quan sát kỹ lưỡng đến từng thành viên khi các em tham gia tắm hồ bơi hay khi di chuyển bằng tàu thuyền ra đảo. Trò chơi lớn mang lại rất nhiều giá trị hữu ích, những trải nghiệm thực tế thú vị thông qua các bài học mà các em đã được học hàng tuần như giải mật thư, làm bộ sưu tập, làm thơ hay những trò chơi đòi hỏi sự khéo léo.
Là sự kết nối địa phương. Các thành viên đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại Resort Vĩnh Hy. Có một đêm hội văn hóa đa dạng về màu sắc và chương trình phong phú với các điệu múa sôi động, trình diễn bộ sưu tập biển đến từ các tiểu trại và đặc biệt là sự có mặt của các vị khán giả là bà con địa phương tại nơi đây, mọi người cổ vũ rất nồng nhiệt góp phần tạo nên sự thành công của đêm hội. Thầy đã kết nối được với vườn nho để các bạn nhỏ được tự tay hái những chùm nho căng mọng với giá cả phải chăng ưu đãi cho toàn đoàn. Hay trên đường về các bạn còn được ghé Long Khánh, quê hương của nội Vinh nội Chữ, gia đình đã có mười mấy thành viên nhiều thế hệ, tham gia và đóng góp rất nhiều cho Tổng đoàn. Tại đây, ngoài việc được tham quan vườn cây ăn trái, mô hình chăn nuôi, vườn rau, ao cá, các em còn được chiêu đãi những trái dừa xanh, tươi mát. Nội ân cần dành cho chúng tôi nào là chùm chôm chôm, là bó đậu đũa, là trái bầu vừa mới hái trên giàn xuống. Xin tri ân những tình cảm trân quý mà nội đã dành cho Tổng đoàn.
Một đêm đăng quang long trọng và giàu cảm xúc, các bạn được vinh danh và nhận đẳng cấp mới trong niềm tự hào và vui sướng. Những phần quà nhỏ nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn đã được trao tay từng thành viên. Lễ bế mạc vô cùng xúc động, những cái bắt tay thân mật, những cái ôm thắm thiết thay cho lời tạm biệt, tạm biệt trại hè đầy ý nghĩa và hẹn gặp lại lần sau.
Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Toàn, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu, các mạnh thường quân cùng quý phụ huynh đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, kết nối cộng đồng và vô cùng bổ ích đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Chúc Tổng đoàn luôn vững mạnh bước vào tuổi 16 với nhiều thắng lợi mới, thành công mới.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X