TRẢI NGHIỆM BỔ ÍCH – Dương Ngọc Phương Anh

TRẢI NGHIỆM BỔ ÍCH  – Dương Ngọc Phương Anh

“ Đi trại hè, em đi trại hè. Trong lòng
vui sướng có nhiều tiếng ve. Đi trại hè, em đi trong mùa hè. Cho thỏa ước mơ
bao ngày mong chờ…” Đã một tuần sau khi đi trại nhưng em vẫn nhớ như in trong đầu
những kỉ niệm cùng thầy cô, các anh chị và bạn bè. Đây là Trại Huấn Luyện và
Nâng Bậc lần thứ 12 của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.

Với chủ đề : “Năng Động Việt Nam – Tiếp Bước
Hành Trình”. Được diễn ra tại Đồi Hồng tỉnh Bình Thuận trong bốn ngày ba đêm,
ngày 10,11,12,13 tháng 7 năm 2019.

Năm nay, khác với những lần đi trại hè trước,
điểm tập trung của ngày đầu tiên là Công Viên Tao Đàn. Nơi chúng em thường sinh
hoạt vào các ngày chủ nhật. Ngày 10/7 là ngày tập trung, chúng em đã có mặt lúc
ba giờ sáng. Lúc này dụng cụ, những thứ cần thiết cho kỳ trại lần này đã được các
anh chị chuẩn bị sẵn để xếp lên xe. Trước khi lên xe chúng em đã làm lễ trao thẻ
trại hè kèm theo những lời dặn dò của các thầy cô, anh chị cùng với những cái bắt
tay ấm áp. Sau đó, chúng em lên xe bắt đầu cuộc hành trình đi đến Bình Thuận. Vừa
lên xe, ai cũng lập tức ngủ để sau khi tỉnh dậy có sức khỏe để tham gia các hoạt
động thú vị phía sau. Trên đường đi, chúng em để dừng lại ở hai trạm dừng chân
để ăn sáng và vệ sinh cá nhân. Sau trạm dừng chân thứ hai, chúng em đã được tập
băng reo của tiểu trại mình : “ Tiểu trại ba!!! Bên nhau, bên nhau, ta bên nhau
tiến lên. Tiểu trại ba!!! MẠNH NHẤT NHA”. Chính câu nói này đã làm cho em có
thêm động lực để chiến thắng.

Lên đến đất trại việc đầu tiên là dựng lều, dựng cột cờ, chuẩn bị cho 1 kỳ
trại thật hoành tráng. Mọi thứ diễn ra thật nhanh nhưng đã để lại trong lòng của
tất cả trại sinh 1 kỉ niệm vô cùng khó quên.

Hôm nay cũng là ngày làm lễ khai mạc trại hè 2019. Các anh chị đã giới thiệu
về chủ đề của ngày trại năm nay, giới thiệu về các trò chơi lớn, giới thiệu về
các anh chị tiểu trại. Và trong ngày đầu tiên chúng em đã được tắm biển, được
chơi trò chơi trên cát. Biển Bình Thuận là một bãi biển rất đẹp, nước trong,
còn không có một tí rác nào trên bờ.

Điều mà làm em nhớ nhất là những lúc ngồi chung với nhau cùng nhau ăn cơm.
Chúng em vừa ăn vừa nói về những việc mà chúng em đã làm trong ngày qua. Thật
đúng là một kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi người.

Đến buổi tối chúng em được đi dạo biển dọc theo các bến cảng của Phan Thiết
– Bình Thuận. Đến tối, ai cũng tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ để sáng
mai để có sức khỏe tham gia các hoạt động khác.

Sáng thứ của ngày thứ hai, chúng em dậy sớm ra tập thể dục ngoài sân lớn,
chúng em đã được tập bài hát của kỳ trại năm nay “ Năng Động Việt Nam”. Và còn
ngồi thiền nữa, đây là một hoạt động em thấy rất bổ ích dành cho mọi người, mọi
lứa tuổi mà những năm gần đây mới được thêm vào hoạt động của trại. Sau đó
chúng em di chuyển lên đồi cát hồng để tham gia trò chơi lớn. Sau đó được tham
quan trường Dục Thanh ngôi trường của Bác Hồ đã từng dậy, và tham quan nhà của
Cụ Nguyễn Thông. Tiếp theo được đi đến chợ Phan Thiết và xưởng làm nước mắm và
thưởng thức các đặc sản của Phan Thiết – Bình Thuận.

Đêm của ngày thứ hai cũng là đêm hội văn hóa, các tiểu trại đã chuẩn bị các
tiết mục nhảy dân vũ, khiêu vũ, và phần thi băng reo riêng của mỗi tiểu trại,…
để biểu diễn cho mọi người. Đây cũng là một đêm hội khó quên đối với tất cả mọi
người. Tất cả đều thi nhau cổ vũ cho tiểu trại của mình hết sức. Rồi còn có cả
lửa trại, tất cả mọi người nắm tay nhau nhảy múa xung quanh đám lửa. Và ngồi lại
với nhau kể về những chuyện như lúc trước mình đã như thế nào và sau khi tham
gia vào Sao Bắc Đẩu đã thay đổi như thế nào. Các anh chị đã dạy mình làm gì để
biết lỗi và sửa lỗi của mình, dạy mình cách cư xử thế nào cho đúng.

Sang ngày thứ ba, chúng em được chơi trò chơi lớn và nó đã gắn kết được được
các thành viên trong tiểu trại với nhau. Sau bao cố gắng thì tiểu trại em về đầu
tiên càng làm cho bầu không khí thêm sôi động hơn, ChaChaCha tập thể kết hợp với
các điệu nhảy có một không hai làm cho em nhớ mãi. Và không thể không kể đến được
đó chính là thưởng thức một món đặc sản của Bình Thuận mà được cả nước biết đến
đó chính là bánh bột lọc. Vừa ăn vừa nói chuyện về những ngày qua đã vui như thế
nào, rồi nghĩ đến việc sắp phải kết thúc kỳ trại ai cũng luyến tiếc vì không muốn
rời xa thầy cô, anh chị và bạn bè.

Hôm nay là ngày làm lễ đăng quang cho các bạn đã thi nâng bậc, rèn luyện được
một thời gian. Và làm lễ bế mạc trại 2019, khi làm lễ xong đã kèm theo những giọt
nước mắt. Ai cũng lại ôm bạn mình thật chặt và nói với nhau sẽ tiếp tục đi trại
để được ở bên mọi người. Rồi chúng em ngồi với nhau cùng ăn những món ăn mà đã
được các anh chị chuẩn bị trước, vừa hát vừa choàng vai nhau và cùng hứa những
năm tới vẫn sẽ đi trại. Ngày hôm nay đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt tình bạn
từ tất cả mọi người, ai cũng thấy lưu luyến về kỳ trại lần này.

Đây là lần thứ năm em tham gia Trại Huấn Luyện và nâng bậc của tổng đoàn
Sao Bắc Đẩu. Em cũng hiểu được rằng thầy cô và các anh chị đã làm việc khó khăn
đến đâu để có thể có một kỳ trại cực kỳ hoành tráng. Qua kỳ trại này em cảm thấy
mình đã được một phần nào đó thay đổi đã xứng đáng được với tám chữ vàng “ Yêu
Nước – Dũng Cảm – Hào Hiệp – Cao Thượng”. Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu được xem như là
ngôi nhà thứ hai của mọi thành viên vì trong đó có sự quan tâm hết cả tấm lòng
của các anh chị. Những ngày qua, được ăn cùng ngủ cùng chơi cùng tất cả mọi người
em đã tập được tính đoàn kết từ tập thể. Đây thật sự là một trải nghiệm bổ ích
và đầy ý nghĩa với tất cả trại sinh.

Và em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong tiểu trại, tiểu trại
trưởng, tiểu trại phó, ban quản trại các anh chị, các thầy cô, ba mẹ đã cho
chúng em được tham gia vào những
hoạt động thú vị như thế. Em mong Tổng
Đoàn Sao Bắc Đẩu sẽ phát triển tham vững bền và mạnh mẽ và em cũng sẽ cố gắng hết
sức cống hiến và gắn bó với tổng đoàn 1 cách lâu dài nhất.

 

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X