TRẠI PHAN THIẾT BÌNH THUẬN LẦN IX KHÓ QUÊN

 Trại Phan Thiết Bình Thuận lần IX khó
quên

Những ngày trại vui đã đến
và đi qua. Những nỗi buồn và niềm vui đã đọng lại trong kí ức của mỗi người. Được
sự dẫn dắt của tiểu trại trưởng chị Nguyễn Thị Mỹ Phụng, tôi đã được đưa vào tiểu
trại 2. Một tiểu trại tôi đã đi nhiều lần tham gia.

 Một người không thể thiếu trong tất cả những
kì đi trại đó không ai khác chính là tổng trưởng tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, thầy Huỳnh
Văn Toàn. Thầy lo cho tất cả trại sinh có mặt trong kì trại, thầy chạy đi chạy
lại, lo việc ăn uống, việc chơi trên cát, việc tắm biển. Mỗi trại sinh và mỗi
thủ lĩnh, mọi ngưởi đều có nhiệm vụ khác nhau. Khi đi trại tôi đã quen được rất
nhiều người bạn, nhiều người bạn tôi chưa quen nhưng cũng rồi quen. Ba mẹ tôi
cũng tham gia, nhiều gia đình sum họp lại với nhau trong trại huấn luyện này để
làm quen, giao lưu, giúp sức vào kì trại huấn luyện này. Khi chuẩn bị hành quân
lên đường, chúng tôi gặp nhau tại nhà văn hoá thanh niên vào lúc 3 giờ sáng.
Lúc mà mọi người vẫn chưa tỉnh và tôi cũng vậy. Lễ kết nạp trại bắt đầu tại đây,
rất nghiêm trang. Và các tiểu trại bắt đầu lên xe tại đây. Chiếc xe chở chúng
tôi đến Phan Thiết – Bình Thuận. Trên đường đi, xe của chúng tôi đã xảy ra một
sự cố. Van xả hơi bị hư và chúng tôi đã phải dừng lại dọc đường. Tôi rất lo sợ
vì chiếc xe không thể chạy và chúng tôi không thể đến đất trại. Nhưng thật may,
xe của chúng tôi đã chạy lại bình thường. Chúng tôi dự lễ khai mạc khi đến đất
trại, những tiếng hò reo khi hát bài ca, tiếng lộp bộp chát chát do những tiếng
vỗ tay. Khi thầy Toàn lên đọc lời tuyên thệ, tất cả trại sinh đều im lặng lắng
nghe. chiều hôm đó, chúng tôi chơi trò chơi teamwork rất hay. Khi chơi chúng ta
gắn kết với nhau qua sự kiên nhẫn, tính đồng đội và sự vượt khó. Khi chúng tôi
lên trượt cát đồi Hồng, các anh chị thủ lĩnh đã quên mình lấy những tấm trượt
lên cho chúng tôi chơi, mời chúng tôi ăn miễn phí món bánh bột lọc. Vào buổi tối
ngày trại thứ hai, đêm hội văn hoá được bắt đầu. Đầu tiên các anh chị cho chúng
tôi hát băng reo để cổ vũ tinh thần. Sau đó là các phần múa cổ động, dân vũ, ca
múa nhạc. Các tiểu trại thi nhau cổ vũ cho tiểu trại mình bằng vật dụng do
chính tay các anh chị làm ra. Ngày trại thứ ba, chúng tôi bắt đầu ra biển, những
tiếng sóng vỗ ào ạt vào trong bờ, tận hưởng một không gian trong lành, thoáng
mát. Chúng tôi được thăm khu lưu niệm Bác Hồ và trường Dục Thanh. Nơi Bác Hồ đã
dừng chân ra đi tìm đường cứu nước. có rất nhiều phong cảnh đẹp mà tôi chưa bao
giờ biết. Sau đó chúng tôi về khách sạn. Vào ngày hôm đó, tổng đoàn đã tổ chức
cho chúng tôi thi đấu bóng đá giải thưởng của tổng đoàn (SBD Cup) những cú sút
đẹp mắt, những tiếng cười vang lên vì chiến thấng, những nỗi buồn khi chúng ta
bị thua trận. Những cái tên thật hay như vua phá lưới, vua bắn chim những cái
tên thật hay đó đã ghi lại cho mọi người niềm vui. Chúng tôi đã đi vào lễ đăng
quang-bế mạc vào tối đó. Mọi người ai cũng thật vui vì ai cũng đậu và được đeo
những nơ bướm, hướng dương mới. Mọi người ai cũng buồn vì không thể gặp lại
nhau nữa. Những lời chia sẻ, cảm thông cho nhau, cùng hợp tác. Trước khi về trại,
chúng tôi được ghé xưởng chế biến nước mắm. thế là chúng tôi đã về tới thành phố.

Mai chia tay bạn ơi có nhớ?

Nhớ từng nụ cười trong
ánh mắt thân quen.

Mai chia tay bạn ơi có nhớ?

Nhớ từng kỉ niệm còn đọng
lại đâu đây.

       Cuộc đi trại đã thành công tốt đẹp, những
lời nói vui khi ở trại, những lởi nói buồn khi phải xa nhau. Tôi rất thích kì
trại này và hẹn năm sau tôi sẽ đi kì trại này thêm lần nữa và mãi mãi về sau.

Trại sinh tiểu trại
2

Lê Viết Tín

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X