NHỮNG NGÀY VUI KHÓ QUÊN – TÂM NHI TT2

Sao Bắc Đẩu hôm nay chúng tôi lên
đường
Hành trang trên vai niềm tin và ý chí.
Đến hẹn lại lên cứ đến hè chúng tôi
những thành viên của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu lại nôn nao chờ đón kì
trại huấn luyện và nâng bậc hết sức thú vị và đầy tươi vui. Đó
cũng là dịp để từng thành viên của Tổng Đoàn nhìn lại một năm phấn
đấu, một năm để cống hiến và một năm để trưởng thành của bản thân.

Thời gian thấm
thoát trôi trại lần I, trại lần II,….. cho đến bây giờ đã là trại
huấn luyện và nâng bậc lần IX. Trong khoảng thời gian ấy chúng tôi đã
được khám phá nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp trên dải đất hình chữ
S này. Năm nay kì trại huấn luyện và nâng bậc của tổng đoàn dừng
chân tại thành phố biển phan thiết nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã
dừng chân dạy học một thời gian ngắn trước khi vào Sài Gòn để ra
tìm đường cứu nước

Phan thiết miền
biển xanh, cát vàng- nơi đã được thiên nhiên ưu đãi và vì thế đã trở
thành một địa danh du lịch nổi tiếng làm nức lòng du khách thập
phương và cả những trại sinh chúng tôi. Thành phố Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 200km về phía Bắc. Nơi đây
phải chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nằm trong vùng nhiệt đới
và có khí hậu nóng và khô. Không những vẩy Phan Thiết được biết đến
như là một thành phố biển trẻ nhất nước ta, nơi đây còn có nhiều
địa danh nổi tiếng như: tượng phật nằm dài nhất nước ta, tháp nước
Phan Thiết là tháp nước đẹp nhất nước ta và còn có hồ Biển Lạc
rộng nhất nước…. chỉ mới bấy nhiêu đây đã làm cho ta cảm thấy cái
đẹp mê hồn của nơi đây được thiên nhiên ban tặng và ưu ái làm say hơn
180 trại sinh chúng tôi lôi cuốn.

Ngay từ ngày
trại đầu tiên chúng tôi có mặt tại Nhà văn hóa thanh niên, từ lúc 3h
sáng không khí vui tươi, nôn nao, rộn rã của hơn 180 trại sinh cùng phụ
huynh đã làm cho tất cả hồi hợp mong chờ chuyến đi. Các em nhỏ phụ
giúp các anh chị lớn xếp đồ đạt của mình cũng như vật dụng của
tiểu trại lên xe để chuẩn bị cho chuyến hành trình 4 ngày 3 đêm. Các
khâu chuẩn bị hoàn tất từ việc phát thẻ trại sinh rồi dặn dò các
em về quy định vào đúng 5h30 xe bắt đầu lăn bánh để bước vào kì
trại đầy vui tươi. Một chuyến đi có đầy đủ thành viên ở mọi lứa
tuổi từ các em tiểu sao cho đến sao cũng như các anh chị chòm sao
dường như trên chuyến xe ấy không còn cái gọi là khoảng cách mà các
em càng ngày càng xích gần lại đoàn kết và yêu thương nhau thêm. Các
anh chị lớn nắm tay các em nhỏ rồi còn là những cái “gối ôm di
động” cho các em. Giờ đây tất cả trại sinh của tiểu trại 2 cùng
một màu áo, cùng một nụ cười, hết lòng vì ngôi nhà tiểu trại 2:
Gió Biển. 3 tiểu trại, 3 màu sắc khác nhau tạo nên một bức tranh hài
hòa giữa thành phố biển Phan Thiết. Mỗi tiểu trại một cái tên đặc
trưng cho miền biển như tiểu trại 1″ Nắng Biển”, tiểu trại 2
“Gió Biển”, tiểu trại 3 “Sóng Biển”.Mỗi tiểu trại
một màu sắc riêng, tất cả đã nói lên những điều mà thiên nhiên ban
tặng cho thành phố biển ấy. Thấm thoát chúng tôi đã có mặt tại
Trung Tâm Sinh Hoạt Dã Ngoại Thanh Thiếu Niên Tỉnh Bình Thuận. Chúng
tôi bắt tay vào làm những công việc đầu tiên như: thực hiện thủ tục
nhập trại, làm thủ công trại, khai mạc trại và cùng hòa theo những
ngọn gió biển, những cơn sóng biển xô vào bờ và mặc cho cả những
tia nắng biển gay gắt. Tất cả trại sinh chúng tôi cùng chơi những trò
chơi vận động trên biển đầy hào hứng. Rôì 2/3 ngày đã trôi qua, tối
đến chúng tôi cùng nhau lên xe đi tham quan phố đêm ở bến cảng Phan
Thiết qua những con đường đầy những ánh đèn lung linh rực rỡ màu
sắc, đúng là một bức tranh đầy sống động về nơi đây

Ngày trại thứ 2 bắt
đầu, vào lúc 4h30 sáng chúng tôi đã phải thức dậy để cùng nhau tập
thể dục hành động trên đồi Hồng. Đồi Hồng thuộc khu vực Mũi Né, với các
tên gọi khác nhau như Đồi Cát Mũi Né, Đồi Cát Bay hay Đồi Cát Hồng, nơi này
luôn mang lại cho du khách những trải nghiệm rất đặc biệt bởi những đặc điểm
khá đặc trưng mà không đâu có được. Mặt trái của cảnh quan này là sự sa mạc hóa
ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, nhưng những điều kỳ thú diễn ra ở đây dường
như che lấp hết mặt tiêu cực của nó. Với hình dạng thay đổi theo giờ và màu cát
thay đổi do đặc điểm kiến tạo, Đồi Cát Bay là một bức tranh giản đơn nhưng mang
nét quyến rũ tiềm ẩn. Được thu vào bao ống kính, hình thành những bức ảnh tuyệt
vời đến không thể diễn tả, những triền cát trập trùng, khi tạo thành hình như
sóng biển, lúc xoắn ốc như những bức vẽ lạ lùng của thiên nhiên…luôn làm người
ngắm hình ngoạn cảnh phải say mê. Tập thể dục với những động tác có
một không hai, lăn lê bò lết trên đồi cát mịn và mát. Tập thể dục
xong chúng tôi cùng vào ăn sáng tiếp thêm năng lượng để hoạt động cho
một ngày mới. Chúng tôi lên xe đi đến tham quan ngôi trường Dục Thanh,
nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học, vào năm 1910 Nguyễn
Tất Thành trở thành thầy giáo trẻ nhất. Năm đó Người tròn 20 tuổi. Tại đây Nguyễn
Tất Thành đã nhận dạy Quốc Văn, Hán Văn và kiêm nhiệm môn thể dục. Ngoài ra thầy
còn nhận dạy tiếng Pháp khi giáo viên Pháp văn vắng mặt.Ngày nay trong khu trường
Dục Thanh còn giữ lại được gần như nguyên vẹn những kỷ vật cách đây gần ngót thế
kỷ. Trong đó có nhà Ngự – nơi các thầy giáo và học trò ăn ở nội trú; Ngọa Du
Sào- nơi các thầy giáo ngồi làm thơ, đọc sách; cây khế sau vườn – hằng
ngày thầy Thành tưới nước cho vườn cây vào những buổi chiều.Khu di tích lịch
sử trường Dục Thanh đã trở thành một trong những nơi gắn liền với thân thế và
sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người đã trở thành danh nhân văn
hóa thế giới, vô cùng gần gũi thân yêu đối với mỗi người Việt Nam. Sau khi tham
quan trường Dục Thanh 180 trại sinh chúng tôi cùng nhau vào nhà Bảo
Tàng Hồ Chí Minh- chi nhánh Bình Thuận, nơi đây bên cạnh việc tổ chức
đón tiếp khách tham quan thường xuyên, Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình
Thuận còn phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong Tỉnh tổ chức nhiều đợt sinh
hoạt chính trị, văn hoá – nghệ thuật đa dạng về hình thức, phong phú về nội
dung như: Lễ dâng hương, dâng hoa viếng Bác, lễ báo công, lễ kết nạp Đảng, kết
nạp Đoàn, Đội; lễ trao giải học sinh giỏi; các hoạt động liên hoan, hội thi văn
nghệ, đêm thơ, nhạc về Bác… Hàng năm Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận
đã đón hàng trăm ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu,
học tập và rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm
và trồng cây lưu niệm. Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận đã trở thành
một di sản văn hoá quý báu, là niềm vinh dự và tự hào của nhân dân các dân tộc
Bình Thuận, là nơi hành hương cho tất cả những ai hằng ngưỡng mộ và tôn kính Chủ
tịch Hồ Chí Minh – vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

 

Tối ngày
trại thứ 2 là đêm hôị văn hóa đặc sắc với nhiều màu sắc khác nhau
từ 3 tiểu. Các bài dân vũ, các bài khiêu vũ, nhảy cổ động, nhảy
hiện đại, diễn thời trang…. của các tiểu trại làm cho đêm hội văn
hóa trở nên sống động, lung linh hơn không thể thiếu những tiếng hò
reo nồng nhiệt của các trại sinh, ngoài ra từng tiểu trại một thay
phiên nhau hô to băng reo của tiểu trại mình. Có thể nói trong đêm hội
văn hóa linh hồn chính là ánh lửa trại ấm áp. Ngọn lửa bùng lên được
thắp sáng bởi các anh chị thành viên danh dự, các anh chị lãnh đạo tại địa
phương, ngọn lửa cháy sáng cả một vùng trời, thắp lên trong tim từng trại
sinh Sao Bắc Đẩu những khoảnh khắc rực rỡ nhất, những ký ức ấm áp nhất. Không
còn khái niệm “quen” – “lạ”, không còn khái niệm
“anh” – “tôi”, chỉ còn lại một vòng tròn nắm tay nhau thật
chặt, hát vang những bài trại ca, múa vui những điệu múa dân vũ… Ngọn lửa bùng
lên, trong vòng tay của đồng đội, tôi hiểu rằng mình phải luôn biết yêu thương,
vì chúng ta là anh em trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Giữa tiếng sóng biển
mênh mông chúng tôi cùng ngồi bên nhau làm cho đêm hội văn hóa trở nên
ấm áp và đầy màu sắc.

2 ngày trại trôi qua,
đến hôm nay ngày trại thứ 3. Hơn 180 trại sinh của 3 tiểu trại cùng
nhau thi thể dục hành động. Tiểu trại nào cũng sung sức cũng muốn
đem chiến thắng về tiểu trại mình. Các động tác lạ lùng được các
“huấn luyện viên” tuyển trên núi về cực kì bá đạo. Đêm hội
văn hóa giúp cho mỗi trại sinh xích gần lại với nhau hơn thì trò chơi
lớn lại làm cho các trại sinh đoàn kết với nhau hơn không còn bị cái
“tôi” chi phối mà đã dẹp nó sang một bên để cùng với mọi
người thực hiện các nhiệm vụ khó đỡ của các trạm trưởng xì tin
dâu. Rồi đêm đăng quang cũng đã đến thời gian mà các thành viên mong
chờ và hồi hộp nhất, khoảnh khắc tên mình đậu được đẳng cấp mới, sự
phấn đấu và nỗ lực không ngừng của các bạn trại sinh thực hiện
đúng 8 chữ vàng của Sao Bắc Đẩu ” Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp –
Cao Thượng “. Mỗi đẳng cấp mới sẽ luôn có những bạn nỗ lực hết
sức mình vượt qua những bài thi để dành thứ hạng cao nhất và đó là
những bạn thủ khoa của các đẳng cấp mới. 7 thành viên xuất sắc nhất
trong 3 tiểu trại giành được thủ khoa:

1. Đỗ Hữu Minh Duy – Thủ khoa Nơ bướm 1
*tiểu trại 2*

2.
– Thủ khoa Nơ bướm 1 * tiểu trại 3*

3. Châu Huỳnh Nam Phương – Thủ khoa Nơ bướm 2
( thủ khoa nơ bướm 1 – 2015) *tiểu trại 2*

4. Trần Tuấn Đức – Thủ khoa Hướng dương 1
(Thủ khoa Nơ bướm 2 không tham gia trại 2015) *tiểu trại 2*

5. Lê Minh Thảo An – Thủ khoa Hướng dương 2
(từng là thủ khoa nơ bướm 1 – 2, Hướng dương 1) *tiểu trại 2*

6. Phạm Thanh Sang – đồng Thủ khoa Hướng
dương 2  *tiểu trại 2*

7. Nguyễn Ngọc Nguyệt – thủ khoa Hướng
Dương 3  *tiểu trại 3*

Rồi ngày
trại thứ tư cũng đã đến, đâu đó đọng lại trên gương mặt của tất cả
trại sinh một nỗi buồn, luyến tiếc nhưng rồi lại vì với những câu nói
dí dỏm và thăm hỏi các trại sinh nhí,thầy Huỳnh Văn Toàn lại làm các trại sinh,thủ
lĩnh,phụ huynh nở nụ cười trên môi. Tiếp tục chuyến hành trình chúng
tôi tạm biệt Trung Tâm Sinh Hoạt Dã Ngoại Thanh Thiếu Niên Tỉnh Bình
Thuận lên xe quay về Thành Phố Hồ Chí Minh. Trại hè trôi qua thật
nhanh 4 ngày 3 đêm đối với 180 trại sinh và phụ huynh cũng không quá
dài nhưng cũng không gọi là ngắn để từng thành viên tiểu trại 2 nói
chung cũng như tất cả trại sinh và thủ lĩnh nói riêng có thể hiểu
nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn để rồi sau những gì chúng tôi đã cùng
nhau trải qua, tất cả những ký ức về những tình cảm sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp
được cất giữ cẩn thận trong tim mỗi cá nhân cũng như trong tim của mọi
người.

Hãy
nhớ lấy những ngày trại vui

Sẽ mãi
là những ký ức đẹp của tuổi thơ

Cuộc hành trình 4
ngày 3 đêm tại thành phố biển Phan Thiết đã khép lại với nhiều khung
bậc cảm xúc đối với từng thành viên của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
Cuộc hành trình nhỏ khép lại sẽ mở ra một cuộc hành trình lớn hơn
đối với mỗi cá nhân. Cuộc đời là những chuyến đi mà qua đó ta học
được nhiều thứ hơn, mở rộng được kho tàng kiến thức của mình, tục
ngữ Việt Nam có câu” đi một ngày đàng, học một sàng khôn”
vì vậy hãy luôn tìm tòi kiến thức trên từng chặng đường mà mình đi
và cả kiến thức mình có được vận dụng vào đời sống. Cám ơn chị
Nguyễn Thị Mỹ Phụng tiểu trại trưởng và chị Nguyễn Phạm Thảo Vy tiểu
trại phó tiểu trại 2: Gió biển cảm ơn vì mọi người đã luôn sát
cánh và giúp đỡ tụi em một cách nhiệt tình bất chấp thời tiết
trong 4 ngày trại vừa qua. Cám ơn ba mẹ đã nhiệt tình, giúp đỡ và đồng hành
cùng tiểu trại một trong các hoạt động vừa qua. Cảm ơn tất cả các thành viên
nhí nhố của tiểu trại 2 đã mang lại cảm giác ấm áp của gia đình dù chỉ sống
chung với nhau trong 4 ngày. Xin cám ơn tất cả

Mai chia tay bạn ơi có nhớ,

Nhớ từng nụ cười trong ánh mắt thân quen.

Mai đi xa bạn ơi có nhớ,

Nhớ từng kỷ niệm tình bạn hôm
nay.

Mai chia tay lòng tôi vẫn nhớ

Nhớ lúc bên nhau, nhớ kỷ niệm thân trao,

Nhớ lúc chia tay nhớ tiếng cười thân quen

Mai đi xa rồi tình đọng lại nơi đây.

Một kì trại đã qua là một lần cho tôi
được có thêm động lực để phấn đấu trên chặng đường sắp tới. Tiếp
tục nỗ lực với tám chữ vàng của Sao Bắc Đẩu ” Yêu nước – Dũng cảm
– Hào hiệp – Cao Thượng “. Cám ơn đại gia đình Sao Bắc Đẩu đã cho
tôi ” Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to”

Một ngày là Sao Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao
Bắc Đẩu

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X