XUÂN CỦA HOÀI NIỆM Nguyễn Hoàng Bảo Trân – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

XUÂN CỦA HOÀI NIỆM
Nguyễn Hoàng Bảo Trân – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Vậy là năm cũ đi qua, năm mới ghé đến. Tết đã về trên khắp mọi miền đất nước, đó là thời điểm vô cùng háo hức của bao thế hệ học trò.
Như nhà thơ Xuân Diệu đã viết:
Giữa vườn ánh ỏi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.
Mùa xuân hiện lên với tiếng chim ngân vang như một bản hòa ca cho khu vườn thêm sức sống mới. Giữa âm hưởng rạo rực đó những tia nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh giá của đông tàn. Không khí đầu mùa xuân sao mà êm ái đến thế! Cánh hồng toát lên nụ cười tươi của thiếu nữ cũng như là mọi người trước sự nhẹ nhàng, dịu dàng của mùa xuân.
Không những thông qua báo hiệu giao mùa của thiên nhiên mà xung quanh nơi tôi sinh sống cũng là một lời báo hiệu rằng sắp đến tết. Nào là những tiệm bán đồ trang trí tết, những con hẻm được trưng bày một số tiểu cảnh mang đậm màu của tết của mùa xuân, nhà nhà trong xóm đều nồng mùi hương củ kiệu,..Từ những hình ảnh lẫn mùi hương của nhưng bó hoa ngào ngạt cũng đủ làm tôi thêm phần nhớ xuân hơn.
Mùa xuân – mùa sinh nở của cây cối, mùa đoàn viên của những người xa nhà, mùa trẻ con háo hức được nhận lì xì, ngươi người cùng tạm gác lại việc học, việc làm để tận hưởng kì nghỉ tết,..Như mọi năm, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tổ chức Hội Xuân, nhằm tạo nên một sân chơi và trải nghiệm hòa mình vào tết làng quê của Việt Nam.
Với không khí sáng Chủ nhật thật dịu dàng là lúc Hội Xuân đã diễn ra, những hình ảnh tràn đầy màu sắc như những chậu hoa tươi thắm, cây mai, cây đào, bao lì xì, trang phục tươi tắn và không thể kể đến là sự hiện diện của nụ cười tươi trên khuôn mặt của từng thành viên khi tham gia Hội Xuân. Những gian hàng trò chơi dân gian, các gian hàng rau củ quả, các cô chú ông bà ở các gian hàng đều mặc lên mình một bộ bà ba giản dị nhưng đậm chất phiên chợ quê Việt Nam. Vừa tạo nên hình ảnh sôi động náo nhiệt, vừa gắn kết con ngươi trở nên gần gũi với nhau, vừa ôn lại những hoài niệm về hình ảnh ngày tết ở làng quê Việt Nam.
Với Hội Xuân 2023 vừa qua của Sao Bắc Đẩu đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc bồi hồi vì khi nhìn lại những hoạt động vừa qua trong năm 2022, gắn bó với nhau đã trải qua từng cung bậc cảm xúc hay còn những điều tiếc nuối chưa thực hiện được và cuối cùng tôi đã gửi gắm lại năm 2022 hy vọng năm mới mọi thứ đều đổi mới ở bản thân, gia đình và tập thể.
Kính chúc quý Thầy Cô, anh chị Ban Chủ Nhiệm – Ban Huấn Luyện và quý phụ huynh cùng các anh chị, các bạn thủ lĩnh và các em thành viên Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu một năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu luôn phát triển và luôn là sân chơi lý tưởng của các bạn trẻ.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng