XUÂN HỒI KÝ

              XUÂN HỒI KÝ

Thủ lĩnh Nguyễn Văn Hải – Bắc Tao Đàn

Thế là một mùa xuân đầy yêu thương của những bạn nhỏ trên Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu cũng đã đến nhưng để lại cho những thành viên nhỏ đến thành viên lớn một cái tết vui tươi đầy sự luyến tiếc , đầy nụ cười trên những khuôn mặt rạng ngời của những bậc phụ huynh đã yêu thương đã gắn bó cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu để phát triển càng ngày càng vững bước trên chặng đường sắp tới của năm 2020 năm Canh Tý . Nhưng đối với tui đế lại cho tui thấy một mùa xuân đầy màu sắc của từng chiếc áo dài vàng rực của tập thể Bắc Tao Đàn cũng tượng trưng một nhánh mai đang nở rộ đón một mùa xuan an lành và hạnh phúc , qua những tà áo dài rực rỡ cũng không thể thiếu những viên đá đã tạo ra những cảnh quan đầy màu sắc và cũng không thể thiếu những bậc phụ huynh đã chăm sóc đã dành yêu thương cho Bắc Tao Đàn đã lao mình vào trang trí quên cả việc ăn uống . Đối với tui rất yêu trọng từng giọt mồ hôi của những anh chị đã dành một buổi thời gian của mình để tìm tòi và nghỉ ra sáng kiến trang trí sao cho đẹp cho hồi hòa bố cảnh của cảnh vật vào buổi sáng , còn xế chiều thì kiểm tra những vật nào chưa hoàn chỉnh chỉnh lại cho chu toàn cho chu đáo và các bạn thức đêm thức khuya trang trí cho xong những công đoạn còn lại .

Sáng ngày Hội xuân diễn ra tất cả anh chị thủ lĩnh và phụ huynh đều có mặt để trang trí thêm những bao lì xì đỏ tươi trên những cành mai cành đào cho thêm màu sắc và không thể thiếu mâm ngũ quả nào là dừa nguyên quầy , chuối thì cả buồng , cam , xoài, ….Và đàn vịt con nhỏ của các phụ huynh không ngại dường xá xa xôi mang tới cũng như các anh chị thủ lĩnh đã chuẩn bị từ trước . Tất cả mọi công đoạn đã hoàn chỉnh thì cũng đã đến giờ của ngày hội diễn ra chào một mùa xuân Canh Tý đã đến và không thế thiếu những món quà của phụ huynh gửi tặng cho tất
cả anh chị thủ lĩnh đã hi sinh đã dành tâm huyết của mình vì tụi nhỏ thân yêu cũng như những đàn con của mình mà mình phải chăm chút từng phút giây để tụi nhỏ xem mình là một điểm tựa một gia đình thật thụ của bọn trẻ . Tôi thấy bọn trẻ rất yêu mến những anh chị thủ lĩnh đã chăm sóc mình trong năm vừa qua và tui cảm nhận được những nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt của bạn nhỏ khi nghe tiếng trống của Lân Sư Rồng diễn ra đều háo hức vui mừng khi được chạm vào của những chú Lân khi bước tới gần mình .

               Mùa xuân là mùa khai xuân , mùa của muôn hoa đua nở khoe sắc sắc rực rỡ, kể cả cỏ cây phải chăng vì thế cứ mỗi độ xuan về lòng người luôn háo hức và rộn ràng lòng người dường như luôn tràn đầy niềm tin viên mãn . Xuân ở đâu tôi có thể không cảm nhận được còn riêng trên đại gia đình của tui cảm nhận được tiết trời chuyển ấm dần đi , nắng xuân ươm vàng những
góc phố thân quen trên những tuyến đường , gió xuân nhè nhẹ trên làn da mơn man , chim chót rủ nhau lượn vòng ca hát mang đến cho con người sự vui tươi . Chính vì thế mà mùa xuân được chọn mùa khởi đầu của một năm xinh tươi và ý nghĩa nhất cũng mang lại nguồn cảm hứng vô tận  cho mọi thi nhân . Làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay như những bàn tay mếm mại, âu yếm vuốt ve những mầm non mới nhú giúp chúng mau lớn nhanh cũng như chúng ta phải trãi qua khó khăn vượt qua gian khổ để có ngày mình phải trưởng thành và chăm sóc lại những thế hệ đi sau mình vậy để đón những tia nắng đầu năm. Dường như xuân cũng là mùa thi cũng những loài hoa đang vươn mình để khoe sắc .

             Nhường như không thể thiếu những lời nói tốt đẹp của phụ huynh dành cho đại gia đình chúng ta tôi nghĩ đó là niềm động viên cho những thủ lĩnh phải cố gắn vượt qua khó khăn của mình để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2020 để có nhiều kế hoạch nhiều bài học kinh nghiệm để cho các bạn nhỏ noi theo. Tui cảm nhận được thần thái của khuôn mặt từng bạn khi được tía lên mình bộ áo dài truyền thống một nét đẹp của văn hóa người Việt và có sự hồn nhiên vủa các bạn nhỏ mà không có sự ép buộc bởi phụ huynh nào cả tui nghĩ đó là niềm tự hào khi bỏ sức bỏ công ra giảng dạy. Tôi thích ngắm nhìn những cành hoa mai trong một ngày nắng tạnh và trong trẻo. Khi ấy vừa vui sướng hạnh phúc mà trong lòng cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó, chỉ sợ xuân sẽ qua và ngày xanh của mình cũng đang dần trôi đi mất không gì có thể níu giữ nỗi được không tài nào có thể lấy lại được.

           Mùa xuân đem đến sự gần gửi với nhau nhiều hơn, được cảm nhận từng nét rạng ngời của anh chị phụ huynh và hòa mình vào sự thay đổi của năm phải đón nhận và trưởng thành theo sự thay đổi mới lạ của năm mới. Một năm mới đang đến với bao điều mới lạ , chúc tất cả anh chị thủ lĩnh các bậc phụ huynh năm mới một mua xuân vui vẻ an lành, ấm áp và hạnh phúc đón
nhận hết tình yêu thương khi sự chuyển giao của năm đang tới gần .

                                                                         Nguyễn Văn Hải

                                                          Thủ lĩnh Sao Rua – Bắc Tao Đàn

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng