BẾN ĐỖ BÌNH YÊN – Võ Minh Duy – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

BẾN ĐỖ BÌNH YÊN
Võ Minh Duy – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Nhà là nơi ta quay về, nơi cho ta yên bình
Dù đi thật xa nơi đâu cũng muốn về nhà…”
Nhà là nơi luôn ở đó chờ đợi chúng ta về, nơi gia đình tụ họp sum vầy, nơi tràn đầy sự yêu thương vô bờ bến. Đối với tôi, “gia đình” là nơi thiêng liêng mà cũng rất đỗi bình dị, ấm áp. Với chủ đề “Ngày hội gia đình – Mái ấm tự hào”, các bạn của chúng ta mới có dịp bày tỏ tình cảm của mình với ba mẹ, người thân gia đình qua nhiều hoạt động ý nghĩa.
Ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá cùng với đám mây trôi bồng bềnh báo hiệu cho một buổi sáng tươi mát. Các công tác chuẩn bị nhanh chóng được thực hiện bởi các anh chị thủ lĩnh, các bạn nhỏ tươi cười đưa tay chào nhau, tranh thủ tám chuyện, rôm rả cả một góc công viên. Sự nghiêm trang của Lễ Chào Cờ kết thúc sau những lời dẫn của chị Chung. Mở đầu cho chủ đề của tuần với bài nhảy “Nhà là nơi” và “Lớn rồi còn khóc nhè”, không khí của sân Tao Đàn trở nên sôi nổi hơn.
Khi được về nhóm, chúng ta sẽ thấy đa dạng các hoạt động được diễn ra nhằm tri ân ngày hội này. Nhiều nhóm triển khai các hoạt động văn nghệ như múa, hát những bài hát, bài dân vũ về chủ đề gia đình, để lại những video, hình ảnh ý nghĩa. Cũng có các hoạt động thủ công, những đôi tay nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn và linh hoạt xếp ra nhiều bông hoa bằng giấy trang trí cho chiếc thiệp chứa đựng nhiều cảm xúc của các bạn. Những trò chơi gia đình với sự tham gia nhiệt tình của quý phụ huynh góp phần làm cho các hoạt động trên sân trở nên nhộn nhịp và nhiều sắc màu hơn. Khi ra về, có các bạn khoe với nhau những điệu nhảy mới học, hay là những chiếc thiệp tự tay làm được trao tận tay ba mẹ, nhìn thôi mà cũng thấy ấm áp trong lòng biết bao.
Sau buổi sinh hoạt này, các bạn nhỏ cũng đã hiểu hơn về tình cảm gia đình, hiểu hơn về mái nhà ấm áp của mình, biết trân trọng hơn những gì đang có. Những bạn nhỏ trước giờ thờ ơ với tình cảm này cũng thấy áy náy và hứa sẽ thay đổi hành động của mình. Không những các bạn mà chính tôi cũng rút ra được nhiều bài học giá trị về thứ tình cảm thiêng liêng này.
Trong giờ họp thủ lĩnh, tôi được các anh chị lớn góp ý nhằm hoàn thiện bản thân và đổi mới trong nội dung sinh hoạt. Niềm vui của các bạn nhỏ cũng chính là động lực của tôi để có trách nhiệm hơn, chuẩn bị tốt hơn cho những buổi sinh hoạt tiếp theo.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng